Bàn thắng vào lưới Ferencvaros ở lượt trận ra quân bảng G Champions League rạng sáng nay, 21-10, một lần nữa đưa tên tuổi siêu sao Lionel Messi vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.


Messi vừa lập một kỳ tích khi ghi bàn trong 16 mùa giải Champions League liên tiếp. (Ảnh: Getty Images)

Lần này, thủ quân của Barcelona đã lập một kỳ tích mà không một cầu thủ nào có thể làm được cho tới thời điểm này, đó là trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 16 mùa giải Champions League liên tiếp.

Chỉ phải đối đầu đội bóng vô danh đến từ Hungary, Barca sớm cho thấy sự vượt trội và Messi đã sớm đem về bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Nou Camp. Sau pha đi bóng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ferencvaros, siêu sao 33 tuổi bị đốn ngã trong vùng cấm, đem về quả penalty cho Barca. Cũng chính Messi là người thực hiện thành công quả 11m sau đó, mở tỷ số trận đấu ở phút 27.

Đây là bàn thắng thứ 116 trong sự nghiệp của Messi ở đấu trường Champions League, đồng thời giúp M10 có thêm một kỷ lục khó tin ở giải đấu số 1 châu Âu khi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn trong 16 mùa giải liên tiếp.

Theo thống kê, chỉ có cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United, Ryan Giggs từng ghi bàn trong 16 mùa giải Champions League, nhưng thành tích của Giggs không được lập trong 16 mùa liên tiếp như Messi.

Sau bàn thắng mở tỷ số, đồng đội trẻ của Messi, thần đồng Ansu Fati cũng lập nên một kỷ lục mới ở Champions League. Tiền đạo 17 tuổi nhân đôi cách biệt cho Barca ngay trước khi hiệp một kết thúc, và bàn thắng này đã giúp Fati trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hai bàn ở Champions League trước sinh nhật 18 tuổi.

Trong khi Messi có thể đang bước vào giai đoạn "hoàng hôn” của sự nghiệp tại Barca, thần đồng 17 tuổi Fati đang cho thấy một tương lai xán lạn phía trước. (Ảnh: FC Barcelona)

Lợi thế dẫn bàn giúp đội chủ nhà chơi thoải mái hơn trong hiệp hai. Philippe Coutinho nới rộng cách biệt ngay đầu hiệp đấu, trước khi Gerard Pique nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi với Tokmac Nguen trong vùng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho đội khách. Igor Kharatin thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 70. Nhưng một cuộc lội ngược dòng kịch tính đã không xảy ra khi tân binh 17 tuổi Pedri ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho Barca sau khi chuyển đến từ đội hạng dưới Las Palmas hồi đầu mùa giải, nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 82. Ousmane Dembele tiếp đó ấn định thắng lợi 5-1 bằng bàn thắng ở phút 89.

Chiến thắng tưng bừng sáng nay cũng nối dài danh sách các đội bóng mà Messi đã phá lưới lên con số 36, một kỷ lục ở giải đấu.

Tuy vậy, pha lập công vào lưới Ferencvaros mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của Messi trong mùa giải mới 2020-21, sau khi trải qua ba trận đấu liên tiếp "tịt ngòi” kể từ khi ghi bàn vào lưới Villarreal trong ngày ra quân ở La Liga, và cũng từ chấm phạt đền.

Phong độ của siêu sao người Argentina thậm chí còn khiến tân huấn luyện viên Ronald Koeman tỏ ý không vui. Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận trước trận mở màn Champions League sáng nay rằng Messi vẫn có thể làm tốt hơn. "Có lẽ phong độ của Messi vẫn cần cải thiện hơn vào lúc này, nhưng điều quan trọng là cậu ấy đang hạnh phúc ở Barca. Messi rất tập trung và đáp ứng tốt yêu cầu luyện tập từ ban huấn luyện. Messi đang cho thấy cậu ấy muốn chơi bóng ở Barca và tiếp tục là đội trưởng của đội và tình hình cũng đang được cải thiện. Về phong độ của cậu ấy, chúng ta sẽ thấy trong các trận đấu sắp tới", Koeman nói.

Messi là tâm điểm của giới bóng đá trong hè 2020 khi đã công khai lên tiếng muốn rời Barca sau một mùa giải không có được bất kỳ danh hiệu nào và những mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng. Nhưng sau cùng, M10 đã chọn ở lại vì không muốn cùng Barca ra tòa để giải quyết bất đồng trong điều khoản giải phóng hợp đồng. Hợp đồng của siêu sao 33 tuổi sẽ hết hạn vào hè năm sau và chắc chắn người hâm mộ Barca đang rất mong đợi ngôi sao của mình sẽ sớm đặt bút gia hạn hợp đồng với đội bóng.

Sau trận ra quân thắng lợi ở Champions League, đội bóng xứ Catalan đã có động thái đầu tiên để giữ chân các trụ cột khi thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Pique, Clement Lenglet, Frenkie De Jong và thủ thành số 1 Ter Stegen. Đây đều là các trụ cột gần như không thể thay thế tại Camp Nou. Trừ Gerard Pique đã 33 tuổi, ba người còn lại đều có khả năng thi đấu nhiều năm tới. Nhưng trên hết, cái tên được mong đợi nhất vẫn chính là Messi.

     
Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục