(HBĐT) - "Mừng ngày chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười/ Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất ca mừng vui”. Giai điệu của đêm Giáng sinh đã ngân vang khắp mọi nơi báo hiệu mùa Giáng sinh ấm áp, an lành đang về. Trong tiết trời giá buốt, không khí đón Noel tại tỉnh ta diễn ra sôi động từ các huyện tới thành phố Hòa Bình. Đêm Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của người Công giáo mà Giáng sinh đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người. Giới trẻ mong chờ đêm Noel như ngày lễ của tình bạn, tình yêu. Trẻ em háo hức chờ ông già Noel đến tặng quà và chụp ảnh cùng ông già Noel.


Từ đầu tháng 12, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tấp nập chuẩn bị không khí đón Noel. Với trên 23 nghìn giáo dân phân bố tại các Giáo xứ Hòa Bình, Đồng Gianh, Mỹ Thành, Ba Cắt… Tất cả các khu vực xóm đạo như khoác lên mình tấm áo mới lung linh bởi đèn trang trí đa sắc màu, các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh với hình ảnh máng cỏ, cây thông Noel được xây dựng công phu, đầy ý nghĩa.


Người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình mua quà Giáng sinh tặng người thân.

Trong mùa lễ Giáng sinh, các nhà thờ được trang trí công phu trước cả nửa tháng. Tại Nhà thờ Hòa Bình thuộc Giáo xứ Hòa Bình (thành phố Hòa Bình), linh mục Nguyễn Trung Thoại cho biết: Giáo xứ Hòa Bình thuộc giáo phận Hưng Hóa, có 12 giáo họ với trên 4.000 giáo dân, sống trên địa bàn thành phố Hòa Bình, các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Công tác chuẩn bị cho đêm Noel được Giáo xứ Hòa Bình chuẩn bị từ đầu tháng 12. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy. Mỗi giáo dân phụ trách một nhiệm vụ, người thì trang trí đường lên, người trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ, người phụ trách sân khấu, hang đá. Các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong đêm Giáng sinh được tập luyện chu đáo. Cây thông Noel, con tuần lộc, ông già Tuyết lộng lẫy trong khuôn viên nhà thờ. Các giáo dân đã khéo léo tạo thành hang đá nơi Chúa sinh ra để tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Bên cạnh đó, nhà thờ còn phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng công an đảm bảo ANTT để phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy phục vụ đồng bào giáo dân và toàn thể nhân dân tham gia lễ hội đêm Noel.

Từ lâu, lễ Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người theo đạo mà đã trở thành ngày lễ độc đáo thu hút người dân. Những ngày này, đi khắp thành phố Hòa Bình đâu đâu cũng vang lên giai điệu Giáng sinh. Nhiều cửa hàng trang trí cây thông và các món quà Giáng sinh lộng lẫy. Người dân tấp nập đến mua sắm quần áo ông già Noel, đồ chơi. Các em nhỏ được cha mẹ chở đi chơi, mặc quần áo ông già Noel chụp ảnh tại các siêu thị, nhà hàng.

Dịp Giáng sinh, dịch vụ "giao quà Noel” nở rộ, giá dịch vụ dao động từ 50.000 - 150.000 đồng. Hình ảnh ông già Noel cùng túi quà nặng trĩu sau lưng xuôi ngược trên khắp các nẻo đường làm cho không khí thêm sôi động, náo nhiệt. Trẻ nhỏ háo hức chờ ông già Noel tới tặng quà. Ông già Noel đến tặng quà cùng những lời chúc may mắn, chăm ngoan học giỏi làm các em nhỏ thích thú, như được sống trong câu chuyện cổ tích huyền thoại.

Chị Nguyễn Thị Huyền, tổ 19, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) chia sẻ: Giáng sinh mang đến niềm vui cho tất cả các gia đình. Trẻ em thì háo hức mong đợi để được ông già Noel tặng quà. Gia đình tôi không theo đạo Thiên chúa nhưng con gái tôi mua cây thông Noel, đèn nhấp nháy, dây kim tuyến để trang trí nhà mình cho có không khí. Tôi mua quà và đặt dịch vụ ông già Noel đến tặng quà cho con để động viên cháu chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ. Con gái tôi rất thích mỗi khi được ông già Noel tặng quà.

Nhân dịp Giáng sinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND UBMTTQ tỉnh; các, sở, ngành đã đến chúc mừng và tặng quà các Giáo xứ và đồng bào giáo dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.


Thu Thủy


Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục