Đội Jacques Couturier Organistion đã đoạt Cúp vàng DIFC 2010

Đội Jacques Couturier Organistion đã đoạt Cúp vàng DIFC 2010

Giải bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng: Cúp vàng thuộc về đội pháo hoa đến từ nước Pháp 

Nếu ngày thi đầu tiên trời se lạnh nhưng khô ráo thì suốt từ sáng đến trưa 28/3, trời Đà Nẵng đổ mưa lớn. Buổi chiều, mưa vẫn rả rích và bầu trời thì xám xịt, thật không mấy hứa hẹn cho cuộc thi pháo hoa DIFC 2010 sắp tiếp tục diễn ra vào buổi tối giữa hai đội Pyrotecnico (Mỹ)Jacques Couturier Organisation (Pháp).

 

Trước sự lo lắng không biết DIFC 2010 có bị… hoãn vì trời mưa hay không, Giám đốc kỹ thuật Công ty Global 2000 (tư vấn DIFC 2010) Stuart Bensley cười trả lời: “Chỉ có bão thì mới tạm hoãn, chứ mưa như thế này không ảnh hưởng gì đến bắn pháo hoa cả. Chỉ tiếc, nếu trời mưa thì khán giả sẽ ít, khiến không khí kém vui!”. Tuy nhiên, không như ông lo lắng, bất chấp trời cứ “sụt sùi”, hàng chục ngàn khán giả vẫn nườm nượp đổ về hai bờ sông Hàn.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Bấp chấp trời mưa, khán giả vẫn ngồi chật kín các khán đài và chen chúc trên cầu Sông Hàn để xem hai đội Jacques Couturier Organistion và Pyrotecnico trình diễn

 

Nhiều khán giả từng 3 năm liên tục “bám” DIFC nhận định, đội Glupo Luso Pirotecnia (Bồ Đào Nha) khá ấn tượng song không quá xuất sắc. Đội Đà Nẵng có nhiều tiến bộ, Tamaya Kitahara (Nhật Bản) đạt đẳng cấp rất cao nhưng hai đội này lại mắc lỗi ở sự phối hợp vì nhạc đã dứt mà vẫn còn vài quả pháo bắn lên nổ tung. Do vậy khán giả càng háo hức chờ xem Pyrotecnico Jacques Couturier Organisation so tài mà theo suy đoán của nhiều người thì giải nhất khó thoát khỏi một trong hai đội này!

 

Khi MC xướng tên Jacques Couturier Organisation đoạt cúp vàng (Pyrotecnico đoạt giải nhì, 3 đội Glupo Luso Pirotecnia, Tamaya Kitahara và Đà Nẵng đồng hạng ba) đã có rất nhiều tiếng ồ vang lên chia vui với đội pháo hoa đến từ kinh đô ánh sáng nhưng cũng phần nào tiếc cho Pyrotecnico.

 

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Màn trình diễn của đội Mỹ

 

Họ đã có một màn biểu diễn thật sôi động. Trên nền nhạc do Ralph Piacquadio biên soạn, đội pháo hoa đến từ nước Mỹ đã khiến những người đằm tính nhất cũng bất chợt muốn… nhún nhảy khi thưởng thức nhịp điệu cuồn cuộn của âm nhạc Rock’n roll mô tả sông Hàn như là dòng sông của hạnh phúc và tình yêu. Rất tiếc, trời quá nhiều mây và mưa lất phất, độ ẩm không khí cao trong khi họ lại sử dụng pháo với mật độ dày đặc, bắn cấp tập nên khói không tan kịp, làm che khuất những hiệu ứng pháo hoa đặc sắc!

 

Nói như thế không phải để giảm nhẹ thành quả của đội Jacques Couturier Organisation, mà ngược lại để thấy rằng chiến thắng đến với người Pháp không hề dễ dàng khi họ phải “đấu pháo” với những đối thủ rất mạnh có nền công nghiệp pháo hoa hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Phần trình diễn của đội Pháp

 

Vẫn với phong cách trữ tình nhưng thay vì trình diễn những bản Romance lãng mạn thì nhà soạn nhạc của Jacques Couturier Organisation lựa chọn tiết tấu nhẹ nhàng, trầm lắng để kể chuyện tình Lạc Long Quân - Âu Cơ. Có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả VN được thưởng thức sự tích làm nên huyền thoại con Rồng – cháu Tiên bằng pháo hoa, nhất là lại được trình diễn bởi những người bạn quốc tế. Đặc biệt, âm nhạc nền quá hay song hành với hiệu ứng cực mạnh của pháo hoa đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lâng lâng như đang yêu…

 

Xét về kỹ thuật, việc không sử dụng quá nhiều pháo mà điểm xuyết nhẹ nhàng và chỉ tập trung ở những cao điểm quan trọng nhất đã giúp phần trình diễn của đội Pháp không bị khói bao phủ dày đặc. Nhờ vậy, các pha tạo hình, các hiệu ứng pháo hoa của họ vẫn khá rõ nét giữa bầu trời đầy mây, thậm chí mưa còn có phần nặng hạt hơn khi đội Mỹ trình diễn.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

Niềm vui của đội Jacques Couturier Organistion sau khi đoạt ngôi quán quấn DIFC 2010

 

Mặt khác, không chỉ lấy đề tài Lạc Long Quân – Âu Cơ làm chủ đề xuyên suốt mà đội Jacques Couturier Organisation còn rất “đắc nhân tâm” khi sử dụng thuyết minh bằng tiếng Việt trong toàn bộ màn trình diễn của mình. Điều đó giúp khán giả dễ hiểu hơn với những thông điệp mà họ muốn gửi gắm qua pháo hoa và âm nhạc. Và vì lẽ đó mà Ban giám khảo cũng thấy bị thuyết phục hơn.

 

Nhận được cúp vàng DIFC 2010, ông Nicolas Christian Jacky Moinet tỏ ra rất vui. Ông nói: “Chúng tôi rất tự tin về chiến thắng của mình, nhưng quả thật là cũng có hơi bất ngờ khi đoạt cúp, bởi các đối thủ Nhật Bản, Mỹ… đều rất mạnh. Tôi thật sự cám ơn khán giả, tuy trời mưa nhưng vẫn đến rất đông để thưởng thức và cổ vũ chúng tôi. Chắn chắn Jacques Couturier Organisation sẽ còn quay lại VN, và tiếp tục đem đến cho các bạn nhiều điều thú vị hơn nữa!”.

 

 

 

                                                                Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục