Hai triển lãm tranh của hai hoạ sĩ từng cùng chung một “ngôi nhà”-trường ĐH Mỹ thuật TPHCM khai mạc đầu tháng 9-mừng ngày Quốc khánh.
Đó là triển lãm “Trên tháng ngày đã qua” của các hoạ sĩ Uyên Huy và Huỳnh Văn Mười - giảng viên của trường, khai mạc ngày 1.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM
Vừa nghỉ hưu, tổ chức triển lãm cá nhân, hoạ sĩ Uyên Huy tâm sự: “Triển lãm như một tiếng nói tri ân của tác giả với những người thầy dạy mình những tháng năm ở Trường ĐH Mỹ thuật, cũng như cảm ơn đồng nghiệp, bằng hữu,... Triển lãm chỉ là một dấu ấn nhỏ thể hiện sự hoài niệm của tác giả với chặng đường nghệ thuật đã qua của mình - 46 năm, trong đó có 36 năm giảng dạy mỹ thuật...”
Tại triển lãm, hoạ sĩ Uyên Huy giới thiệu 62 tranh vẽ từ 1995 đến nay, được vẽ chủ yếu bằng màu acrylic và chất liệu tổng hợp với ngôn ngữ chủ đạo là tượng trưng, bán trừu tượng, trừu tượng. Các bức tranh được xếp theo hai mảng: Mảng thứ nhất “hướng ngoại” với các tranh thể hiện việc giữ gìn bảo vệ lãnh thổ, biển đảo, ca ngợi danh nhân lịch sử, văn hoá, các công trình văn hoá, danh thắng của đất nước, đề tài nóng của xã hội,...; mảng thứ hai “hướng nội” thể hiện cảm xúc của tác giả về âm nhạc, thời trang, thiếu nữ,... Triển lãm kéo dài đến ngày 11.9.
Triển lãm thứ hai là triển lãm cá nhân đầu tiên của hoạ sĩ trẻ Phạm Trần Việt Nam (sinh 1985 tại Đà Nẵng, con trai nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, học điêu khắc từ 2003-2010) mang một cái tên nhiều “ẩn dụ” - “Phía sau tri thức”. Các tranh sơn dầu của Phạm Trần Việt Nam thể hiện phần nhiều những lẩn khuất xấu xí của con người đằng sau hai từ sáng loà-tri thức,... Triển lãm được tổ chức tại phòng tranh Tự Do từ 5-19.9.
Theo BLĐ
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.