Đến và ở lại Việt Nam 16 năm trời là minh chứng rõ nét cho tình yêu của tôi dành cho mảnh đất này. Những sáng tác của tôi đã phản ánh tình yêu của mình trong đó”- họa sĩ Helene Kling tâm sự

 
Nữ họa sĩ  Pháp Helene Kling sẽ có cuộc triển lãm tranh của bà với chủ đề Nhịp đập nghệ thuật diễn ra từ ngày 14 đến 16-5 tại Nhà Triển lãm TPHCM  (92 Lê Thánh Tôn, quận 1), giới thiệu 60 bức tranh sơn dầu sáng tác về đề tài phụ nữ và đất nước Việt Nam. Đây cũng là dịp bà giới thiệu cuốn sách đầu tay của mình mang tên Dragon Tears (Nước mắt của rồng) bao gồm các bản in tranh và bài viết của bà về Việt Nam.

Nữ họa sĩ  Pháp Helene Kling với 2 tác phẩm  Sự tiến triển và Áo  dài

Họa sĩ Helene Kling sinh năm 1963 tại Pháp, từ 1996 sang Việt Nam sinh sống và bắt đầu con đường hội họa chuyên nghiệp. Nhiều cuộc triển lãm với hầu hết các tác phẩm vẽ về cuộc sống tại Việt Nam của Helene đã diễn ra suốt mười năm qua. Ngoài việc sáng tác, Helene Kling còn là một giáo viên hội họa cho bất kỳ những ai yêu thích môn nghệ thuật này.

Khi được hỏi vì sao chọn con người và đất nước Việt Nam làm đề tài cho các sáng tác của mình, Helene Kling nói: “Đơn giản vì Việt Nam hiện là quê hương thứ hai trong trái tim tôi. 16 năm trước, tôi đến Việt Nam trong vai trò của một du khách muốn khám phá sự rộng lớn của thế giới. Tôi dừng chân ở nhiều nơi và đặc biệt cực kỳ thú vị với những gì mình thấy ở Việt Nam.
Sự thú vị đó bắt nguồn từ những điều quá khác biệt mà tôi từng được biết trước đây, ở nhiều nơi. Tôi cứ đi tìm hiểu mọi thứ mà mình thắc mắc và tôi yêu Việt Nam lúc nào không biết. Đến và ở lại Việt Nam 16 năm trời là minh chứng rõ nét cho tình yêu của tôi dành cho mảnh đất này. Những sáng tác của tôi đã phản ánh tình yêu của mình trong đó”.
Sự khác biệt ở Việt Nam, theo cảm nhận của họa sĩ Helene Kling, là con trâu, cây đa, giếng nước, cổng làng, đồng ruộng, là chiếc nón lá, tà áo dài, mái tóc dài bóng mượt của các cô gái Việt hay cái cách người dân Việt Nam rủ nhau ra những quán cóc vỉa hè thưởng thức cà phê. “Đó là những bức tranh quá tuyệt vời mà tôi chỉ có thể phác họa lại một cách trọn vẹn nhất trong tranh của mình.
Tôi yêu sự khác biệt trong truyền thống của người Việt. Tôi cảm nhận Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt không chỉ vì vẻ đẹp của nó. Với tôi, Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung là cả một thiên đường đầy cảm hứng mà ai cũng có thể tìm thấy trong những buổi bình minh hoặc hoàng hôn; cũng có thể là trên những gương mặt rạng ngời với đôi mắt phản chiếu cuộc sống hay dưới những chiếc nón lá truyền thống”- bà thổ lộ.
Gần một nửa tác phẩm họa sĩ Helene Kling  đưa ra triển lãm đề cập hình ảnh người phụ nữ Việt. Bà cho biết: “Với tôi, phụ nữ là những người tuyệt vời nhất bởi họ có thể làm tất cả mọi việc, từ đảm đang chuyện gia đình đến thành đạt ngoài xã hội.
Đó chính là lý do tôi thích vẽ về phụ nữ. Với phụ nữ Việt Nam, tôi thấy họ đẹp, nhiều sức sống dù những người tôi gặp đôi khi nói hơi nhiều và cả nóng tính nữa. Tôi thích sự e lệ nhưng rất độc lập của họ. Tôi luôn tự hỏi vì sao phụ nữ Việt Nam không bao giờ nắm tay chồng mình hay thể hiện tình cảm của họ ở nơi công cộng. Nó hoàn toàn khác biệt với phụ nữ phương Tây chúng tôi. Nhưng rõ ràng, điều ấy quá đáng yêu bởi người khác sẽ luôn trong tâm thế phải tìm hiểu họ. Sự thú vị nằm ở đó”.
“Cuộc sống luôn thay đổi và Việt Nam bây giờ có khác trước, đó cũng chỉ là tiến trình phát triển rất tự nhiên. Tôi mừng cho Việt Nam hiện tại và chính tôi cũng phải thay đổi cho phù hợp với tiến trình đó. Trước đây, tôi luôn vẽ về Việt Nam với một tâm thái thanh bình. Đó là cảm xúc rất thật mà tôi cảm nhận được từ Việt Nam.
Nhưng nay nhiều thứ đã khác và tôi cũng phải chuyển tải một cách rất thật về điều đó vào tác phẩm của mình. Nếu để ý, bạn sẽ thấy tranh của tôi về Việt Nam hiện tại luôn là một cuộc chạy đua về màu sắc. Càng ngày, màu sắc tôi sử dụng càng nóng bỏng hơn. Những gam màu đỏ, vàng luôn đậm nét hơn và điều đó thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”- họa sĩ Helene Kling giải thích về những biến chuyển cảm xúc theo sự đổi thay trong sáng tác của mình.

Helene Kling cho biết điều bà mong mỏi duy nhất là những cảm nhận sâu sắc của khán giả đối với những thông điệp mà bà chuyển tải trong mỗi bức tranh. “Hơn hết, với khán giả Việt Nam, tôi mong đợi họ hiểu là tôi yêu đất nước của họ đến nhường nào” - họa sĩ Helene Kling kỳ vọng

 

                                                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục