(HBĐT) - Gặp những cảnh nghèo khó, mấy ai lại không động lòng trắc ẩn. Nhưng chuyến đi tặng quà cùng một doanh nghiệp ở huyện nọ lại dấy lên những điều khá trăn trở...
Nhận 2 suất quà của đoàn là 2 nam, nữ thanh niên đang tuổi đẹp đẽ của đời người. Đại diện hộ thứ nhất là một phụ nữ vừa qua tuổi 18 và mới lấy chồng. Còn gia đình thứ 2 là một người đàn ông 28 tuổi và đã học qua lớp 12. Nhìn bên ngoài ngôi nhà của họ thì đúng là còn nghèo khó thật (nhà cửa còn tuềnh toàng và mới được hỗ trợ làm nhà theo diện hộ nghèo), nhưng chưa đến mức phải trợ cấp hay hỗ trợ... Sự việc diễn ra ngoài “kịch bản” của mấy người làm truyền thông nên họ quá bối rối. Không quay, không chụp thì không thể; mà đưa lên sóng 2 gương mặt trẻ trung này “nhận quà tặng cho hộ nghèo”, e bà con xem truyền hình, xem ảnh nổi đóa chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào đây... Rõ ràng, việc xã “bình bầu” họ đại diện hộ nghèo nhận quà là có một vấn đề. Phải gọi họ là hộ nghèo... chưa kịp giàu vì mới lập gia đình, mới ở riêng và đương nhiên là còn khó khăn. Về phía 2 chủ hộ nhận quà, họ không có những ngại ngùng khi sức vóc đang hừng hực kia lại có thể nhận từ tay các DN món quà của sự động viên, chia sẻ. Món quà đó thực sự đã nhầm địa chỉ. Thảo nào mà trong đôi mắt của các thành viên trong đoàn có nhiều ẩn ý không dễ giãi bày. Mà quà này đáng ra phải dành cho những người cao tuổi không có khả năng để thoát nghèo hoặc họ có cảnh ngộ khó khăn, bệnh tật... Đằng này, lại là “2 thôn nữ, trai bản” đang phơi phới vào đời... Chuyện này nên trách cả chính quyền xã nọ và chính 2 “gia đình trẻ” đã đưa đoàn vào cảnh ngộ quá trớ trêu, gượng gạo...
Bùi Huy