(HBĐT) - Chưa bao giờ phong trào quần vợt ở phố núi lại phát triển rầm rộ đến thế. Người người, nhà nhà đua nhau tập luyện. Bấy lâu nay chỉ quen với cây cung, chiếc rìu, giờ thấy mọi người hăm hở sáng sáng, chiều chiều ra sân, Thạch Sanh cũng háo hức.

 

Cũng vài lần thập thò ngoài hàng rào xem thử chỉ thấy đánh đi đánh lại quả bóng. Trọng tài toàn nói tiếng ngoại quốc, nào là out, in, mets..., khán giả thì tranh cãi, quả này phải cắt, qua kia phải đoa, quả nọ phải smat... nghe xì xồ chẳng đâu vào đâu cả.

 

Những tưởng Thạch Sanh chẳng mặn mà gì với môn quần vợt. Vậy mà không biết ai rủ rê, mời mọc, ít tuần sau đã thấy sắm đủ đồ nghề từ giày nhãn hiệu Quiktrac, vợt Wilson, tất Adidas..., sáng nào cũng vậy 5 giờ sáng đã ra sân tập luyện. Vốn cần cù, ham học hỏi, kiên trì luyện tập lại có thân hình vạm vỡ, săn chắc chỉ sau 3 tháng, Thạch Sanh đã “tốt nghiệp” và ngày ngày vác vợt đi khắp các sân để giao đấu. Như đã ngấm vào máu, hôm nào thời tiết sụt sùi phải ngồi ở nhà là Thạch Sanh thẫn thờ tiếc rẻ, thở ngắn, thở dài. Nếu chàng tiều phu chỉ đam mê thể thao thì đã chẳng nên chuyện. Như thường lệ, hôm ấy, Thạch Sanh vác đồ nghề đến sân Suối Sao. Chẳng biết trời đất xui khiến thế nào lại được đánh cặp với một tay cơ nữ trẻ trung có thân hình thon thả, ánh mắt thướt tha, lúng liếng. Sau một trận “tả xung, hữu đột” dồn cho đối phương đến “sập hầm”, ra sân nghỉ hai người mới thực sự làm quen. Rồi chả mấy chốc “Duyên anh đã bén duyên nàng”. Từ đó, chiều nào, Thạch Sanh cũng khấp khởi khoác túi rồi vù ga mất tăm, nhiều hôm 9-10 giờ đêm mới về đến nhà. Chỉ có những thành viên của CLB Suối Sao mới biết Thạch Sanh thường xuyên vắng mặt, nhưng cũng chẳng mấy ai biết cặp đôi đó vác vợt đến gặp nhau ở khách sạn. Còn Thạch phu nhân thì một lòng tin tưởng đức lang quân vẫn mải mê rèn luyện sức khỏe.

 

Nhưng rồi không ít lần Thạch Sanh có những biểu hiện hơi khác thường khiến Thạch phu nhân ngờ ngợ. Nói là ra sân đánh tenis nhưng nhiều lần về quần, áo, giày, tất vẫn thơm tho không thấm một ít mồ hôi. Nhiều hôm về chỉ tắm qua loa rồi rấp khăn mặt lên trán kêu mệt mỏi, đau đầu không ỏ ê gì đến “nghĩa vụ, trách nhiệm” với bà xã. Không ít lần còn nói bâng quơ, nào là: “Hôm nay định về sớm, bọn nó cứ nài nỉ làm thêm trận nữa, mệt quá”; “Ngại tụ tập rượu bia nhưng nể anh em trong CLB đành phải tham gia, uống còn mệt hơn cả đánh”. ấm ức nên Thạch phu nhân sinh nghi và lặng lẽ mua một chiếc vợt muỗi rồi bí mật thay vào chiếc vợt Wilson của phu quân. Như mọi ngày, lúc mặt trời gần xuống núi, Thạch Sanh lại đồ nghề, mũ áo hăm hở lên đường và khi đồng hồ chỉ đến số 9 mới về đến nhà. Vừa dựng xe ở sân đã thấy Thạch phu nhân thỏ thẻ: “Hôm nay chàng về hơi muộn, chắc mệt lắm phải không”?. Nghe tiếng vợ hỏi, Thạch Sanh nói ráo hoảnh: “Nhìn thì biết còn phải hỏi, hôm nay đen quá gặp phải tay cơ rắn, trận một nó đánh cho “sập hầm”, trận hai cố gỡ mà vẫn thua sâu, vừa mệt, vừa tức”. Thạch Sanh chưa kịp dứt lời đã thấy phu nhân lao đến giằng chiếc túi đựng vợt, mắt long sòng sọc, răng nghiến ken két: “Sập hầm cái gì, cố gỡ cái gì, vừa mệt, vừa tức cái gì”, rồi kéo xẹt khóa lôi ra chiếc vợt muỗi và tiếp tục chu chéo: “Vợt này thì làm gì chả sập hầm”.

 

Từ hôm đó, các sân tenis ở phố núi không còn thấy bóng dáng cơ thủ Thạch Sanh nữa. Hàng xóm, bạn bè có gặp gỡ trò chuyện cũng tránh không nhắc đến hai chữ quần vợt, bởi mỗi lần có ai đó nhỡ mồm nhắc đến thì Thạch Sanh lại tím tái, run rẩy chẳng khác nào lúc đánh tenis trên sân bị “sập hầm”.

 

                                                                                Huyền Phương

Các tin khác


Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục