- Em ạ! Gần nhà anh có một chuyện lạ kỳ lắm nhé!
Đó là lời mào đầu câu chuyện mà người anh - người bạn lớn tuổi đáng kính nói với tôi. Anh với giọng quả quyết, ánh mắt linh hoạt nhưng vẻ mặt lại đăm chiêu:
- Chuyện gì thế hả anh? Có chuyện gì mà lại kỳ thế?
- Lạ thật đấy! Chả là bên cạnh nhà anh có một ông kỹ sư hẳn hoi, thế mà ngày nào cũng đổ rác bừa bãi ra trước cửa. Còn một bà hàng xóm cạnh nhà thì ngày nào cũng quét dọn, gom rác của ông ấy lại để chiều đến cho lên xe rác mà bà ấy lại chỉ là người lao động tự do thôi em ạ!
- Thế không ai nhắc nhở ông ấy hả anh?
- Có chứ! Mọi người xung quanh cũng nhắc nhiều lần nhưng ông ta vẫn cứ như vậy!
- Giá như ông ấy cho rác vào một cái xô nhựa hoặc gom luôn vào túi nilon thì có hơn không? Làm như vậy vừa sạch sẽ, vừa chẳng ai chê cười mình cả.
- Đúng vậy! - Anh đáp lời tôi mà vẻ mặt chưa hết đăm chiêu rồi anh nói tiếp: “Người ta nói chẳng sai chút nào. Có những người trình độ học vấn cao chưa chắc đã biết sống có văn hóa bằng người ít học”.
- Thì hàng ngày vẫn bắt gặp những người ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, những cô, cậu học sinh cũng xả rác ra đường đấy thôi! Thế anh đã viết bài đăng báo chưa? (Tôi chợt hỏi vậy vì anh là một nhà báo nay đã nghỉ hưu).
- Chưa! Vì mải làm kinh tế, anh chưa có thời gian ngồi viết. Đúng là cần đưa lên báo để mọi người cùng suy ngẫm! Giá mà ai cũng như bà hàng xóm kia thì có phải đường phố, ngõ xóm luôn sạch sẽ, cuộc sống dễ chịu hơn không?
Chờ mãi không thấy anh đăng báo nên tôi thay anh ghi lại chuyện này với mong muốn, mọi người cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung để môi trường sống xung quanh chúng ta sạch đẹp hơn.
Nguyễn Hải Mậu
(Trường tiểu học Thịnh Lang - TPHB)
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.