(HBĐT) - Đầu tuần, mới nghe mẹ thông báo Trung thu năm nay, cả nhà ta về nhà ông bà nội, 2 chị em Na, Muỗm nhảy cẫng lên vì thích thú. Vui vì tết Trung thu đã đành, nhưng vui nhất là mỗi khi về thăm ông bà lại được vào khu vườn của ông bà để chơi, ngắm vườn quả và nghe chim chóc hót líu lo...
Nhà ông bà không ở quá xa thành phố nên thỉnh thoảng chúng cũng được về thăm. Nhưng được về đúng dịp Trung thu thì mới là lần thứ 2 thôi. Cách đây 3 năm, khi cu Muỗm bắt đầu đi học mẫu giáo, mẹ thưởng cho 2 chị em hẳn mấy ngày ở với ông bà. Mùa này, vườn của ông bà cơ man nào là chuối, bưởi... Những hàng bưởi, quả chín vàng ruộm “dẫn” đám trẻ theo dọc bờ ao được kè đá. Vườn của ông bà có đến mấy loại bưởi, nhưng Na thích ăn nhất những quả bưởi đào múi to, nhiều nước ngọt ngọt, chua chua. Loại quả đó to lắm, đến cu Muỗm phải lom khom và khệ nệ mãi mới ôm trọn lên được. Phía trái vườn, những hàng chuối tiêu trĩu nặng buồng đang dần vàng, chúi mình xuống mặt đất. Trên tay đứa trẻ nào cũng vài quả chuối tiêu chín vàng (mà bà đã dấm sẵn để dành), thế mà mắt cứ thèm thuồng muốn bẻ thêm. ông và chú út đang tiếp tục hạ các buồng chuối đến độ dấm được và xếp sẵn vào từng sọt rơm nhỏ. Bà bảo:“Sẽ gửi cho gia đình các cô, các chú ở huyện bên”. Đàn chim chào mào trêu đùa nhau inh ỏi phía xa, làm bước chân đám trẻ nhao lên. Chị Na phải dặn Muỗm và các em “Đi cẩn thận kẻo vấp ngã nhá”. Chẳng mấy chốc chúng đã đứng dưới những hàng cây na, quả còn khép mắt, quả đã mở gần chín. Hương hoa na nở muộn còn sót lại làm khu vườn ngây ngất. Bà nội đang níu cành và ngắm, chọn những quả na ưng ý nhất để bầy mâm cỗ. Nắng cuối chiều đang dần tắt trên những tàu lá chuối cháy vàng. Đêm tiếp theo mới là Trung Thu, thế mà cả đêm đó, bé Na cứ thao thức mãi. Nhìn qua cửa sổ, nó thấy khu vườn của ông nội sáng rực như được ánh trăng dát vàng. Gió thổi nhè nhẹ cũng dẫn nó đến với giấc ngủ.
Đêm rằm, bố mẹ từ thành phố về nào bánh dẻo, bánh nướng cùng đèn lồng sặc sỡ, nhưng bé Na, cu Muỗm và đám trẻ nhà cô, chú đang mải mê xem chú út hoàn thiện nốt các công đoạn, các hình vẽ cho màn múa sư tử. Cả đám trẻ cười ngặt nghẽo khi thấy trang phục chú hề bụng to. Chốc nữa, chú sẽ hoá thân thành chú hề múa quạt. Sân nhà ông chả mấy chốc đã đầy ắp ánh trăng. Nhìn mâm cỗ Trung thu bà bày mới đẹp và nhiều làm sao: na, bưởi, chuối, cam và còn có cả những chiếc bánh cốm mà tự tay bà làm.
Tiếng trống thì thùng vang lên từ nhà văn hoá xóm, càng lúc càng thêm phần náo nức mời gọi...
Bùi Huy
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.