(HBĐT) - Thung Nai (Cao Phong) là điểm du lịch lòng hồ có đền chúa, hang động hồ, sơn thủy hữu tình. Nhiều năm qua, tuyến đường Bình Thanh - Thung Nai đã hoàn chỉnh, đi vào hoạt động, khách thập phương đi thăm quan du lịch lòng hồ, lễ hội tâm linh đền Bờ bằng các phương tiện: xe máy, ô tô khách, xe du lịch, tàu, thuyền tấp nập cuối năm và sang xuân mùa lễ hội, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…
Trong đó cũng phần nào các loại hình dịch vụ buôn bán hàng hóa nông - hải sản, hoa quả của địa phương cũng được phục vụ khách du lịch, giảm bớt khó khăn, có thu nhập đáng kể cho bà con xóm Mới và xóm Đền. Tuy nhiên, ngoài các dịch vụ trên còn có nhiều loại hình dịch vụ “cò” đón khách, đón xe từ các nơi về bến Thung Nai, những “cò” đó bất chấp đuổi đón xe với tốc độ chóng mặt bằng cách đón đuổi ô tô ở các điểm từ ngã ba chân Cun (thành phố Hòa Bình), ngã ba Bình Thanh, Thung Nai…
Thực trạng cho thấy đã có nhiều người vì quá ham đón khách, chạy quá tốc độ, lạng lách qua KDC đông người, hậu quả gây tai nạn thương tâm. Mỗi lần đón được một lượt khách bán lại cho chủ thuyền chở khách từ 300.000 - 400.000 đồng/lượt, tùy theo chuyến đi xa, gần. Thu nhập hấp dẫn như vậy, dẫn đến việc “cò” bất chấp Luật Giao thông trên đường Bình Thanh - Thung Nai. Mới đây nhất, ngày 30/11, khoảng 13h30’ tại xóm Nai, anh Bùi Văn Hải, 33 tuổi đã rượt đuổi xe tacxi biển số Hà Nội, trong khi rượt đuổi tốc độ nhanh, bám xe tacxi trên cách chừng 3 m, xe tacxi đột ngột giảm tốc đó, anh Hải không làm chủ được tốc độ, phanh gấp ngã vật ra đường, hậu quả xe máy hư hỏng, người bị thương phải vào trạm xá cấp cứu.
Trên đường bộ đã vậy, khi xe khách vào bến thuyền, các chủ thuyền cạnh tranh mời chào, tranh khách với những câu thiếu văn hóa, ảnh hưởng nét đẹp của bến du lịch làng quê. Rất mong các cơ quan chức năng cùng vào cuộc, có giải pháp để bến thuyền du lịch Thung Nai được bình yên, văn hóa du lịch, giao thông ngày càng khởi sắc, thân thiện, khách thập phương ngày càng yêu quý mảnh đất vùng hồ Thung Nai.
Bùi Đình Thu
(Thung Nai - Cao Phong)