(HBĐT) - Chiều muộn, chị Hạnh vội thu dọn những mớ rau cho vào sọt, lẩm bẩm: - Hôm nay ế quá, còn hơn chục mớ rau, thế là mất công toi cả ngày, may còn hòa vốn. Thường ngày chị vẫn cố nấn ná mời chào khách bán dông dài, đắt rẻ hoặc lỗ vốn cũng bán nhưng hôm nay phải về cơm nước cho con Trang còn đi học thêm.
Hoàn cảnh chị Hạnh cả khu chợ này biết, một mẹ, một con, chồng chị bỏ đi với người đàn bà khác khi bé Trang mới được 2 tuổi. Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, chị lại tranh thủ đi cất lại rau của mấy bà trong xóm ra đầu chợ bán, hôm nào bán hết cũng kiếm được vài ba chục ngàn. Chi tiêu tằn tiện cho hai mẹ con, còn chút ít lo sách, bút, chuyện học hành cho con gái.
Bước chân nhảng vội về nhà, lòng chị rối bời bao chuyện toan tính làm ăn. Thời buổi người khôn, của khó, buôn bán cũng thất thường. Đặt đôi quang gánh vào góc bếp, chị thở dài nhẹ tay xếp những mớ rau vào sân giếng, rồi lấy chiếc ô doa phun nhẹ chút nước cố giữ cho rau tươi để mai còn bán tiếp gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy. Trang chạy đến cùng mẹ xếp những mớ rau. Chị nhắc con gái:
- Nhẹ nhàng thôi con, mạnh tay rau dập nát mai chẳng ai mua đâu?
- Hôm nay không bán hết rau hả mẹ? Chị ậm ừ cho qua chuyện rồi vào bếp vội lo bữa cơm tối.
Trang theo chân mẹ, năn nỉ:
- Hôm nay cô nhắc đóng tiền học thêm mẹ ạ!
Bao nhiêu tiền hả con?
- Hai trăm ngàn ạ!
Cơm nước xong, chị đưa Trang đến nhà cô giáo chủ nhiệm bằng chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kỹ.
Nghe tiếng Trang gọi, cô Duyên vội ra mở cổng, giọng cô nhẹ nhàng:
- Hôm nay Trang lại bắt mẹ đưa đi học à? Sao không đi cùng các bạn cho vui.
Chị Hạnh vội đỡ lời con:
- Nhân tiện có việc muốn thưa chuyện với cô nên tôi đưa cháu đi học luôn thể.
Nhấp chén trà nóng, chị Hạnh phân trần:
- Nể cô giáo quá nhưng tôi vẫn phải nói, chẳng là hôm nay cháu nhắc tôi đóng tiền học thêm mà hoàn cảnh mẹ con tôi chắc cô biết, cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông vào gánh rau buôn đi, bán lại, lời lãi chẳng được là bao, tôi đến để khất lại cô mấy hôm nữa đóng cho cháu có được không?
Nghe xong câu chuyện, cô Duyên càng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị Hạnh, cô mở lòng:
- Chị khỏi lo, từ nay tiền học thêm của cháu em không lấy đâu? Tháng tới họp hội đồng nhà trường em sẽ đề nghị ban giám hiệu đưa Trang vào danh sách miễn giảm học phí. Rồi cô kéo Trang ngồi sát cô và mẹ, tâm tình:
- Số tiền đó cô giúp em mua sách bút để học hành ngày càng tiến bộ. Đó là điều cô kỳ vọng ở em.
Hai tay Trang ôm chặt cả cô và mẹ. Trang thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm, biết ơn mẹ nặng gánh đôi vai tần tảo sớm hôm để Trang được đến trường.
Ngọc Anh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.