(HBĐT) - Đại hội XIII của Đảng, sự kiện trọng đại của đất nước đã chính thức khai khạc và đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Cán bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình phấn khởi, tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, lập thành tích chào mừng và đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công rực rỡ của đại hội, mở ra chặng đường phát triển mới, tương lai tươi sáng cho đất nước nói chung và Hòa Bình nói riêng.



Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) nắm bắt thông tin về Đại hội XIII của Đảng qua Báo Hòa Bình và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Hòa Bình nay không chỉ là cửa ngõ của Thủ đô lên Tây Bắc mà còn giáp ranh với "trái tim của cả nước”. Do đó, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra đại hội được đặc biệt quan tâm, góp phần vào sự thành công của đại hội. Cùng với các lực lượng khác của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đã xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Đại tá Bùi Văn Giang, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Trong công tác phòng ngừa, phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân PCCC và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thường trực 24/24h, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ luôn dõi theo diễn biến của đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và tin tưởng, kỳ vọng đại hội thành công, đưa đất nước phát triển, an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Chúng tôi xác định còn Đảng là còn mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trải qua bao giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc Hòa Bình luôn một lòng son sắt, tin tưởng theo Đảng, Bác Hồ. Ở kỳ đại hội lần này, Nhân dân tin tưởng đây là dịp quy tụ sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt mọi gian khó của toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, mong muốn, kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Bầu ra những người đủ đức, đủ tài, trình độ, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo đất nước và từng địa phương có bước tiến vượt bậc trong nhiệm kỳ mới và trong tương lai.

Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vui mừng trước bước phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh. Mong Đại hội XIII sẽ quan tâm đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như những thành phần kinh tế khác; có những quyết sách mạnh mẽ để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, nhất là về thời gian, không còn bị phiền hà.

Đồng bào các dân tộc trong tỉnh ở những vùng khó khăn cũng luôn quan tâm, nắm bắt thông tin về đại hội. Đồng chí Triệu Kim Thanh, Bí thư chi bộ xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) mong muốn, tin tưởng Đại hội sẽ có quyết sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, để những vùng này cùng cả nước phát triển, chung con thuyền tiến bước về tương lai phồn vinh.

Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố, làng, bản trong tỉnh đều rợp màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Người dân hân hoan treo cờ, quét dọn vệ sinh sạch sẽ chào mừng ngày hội lớn của Đảng, của toàn dân tộc. Ai cũng háo hức, kỳ vọng và trọn niềm tin vào Đảng, vào Đại hội XIII. Bà Nguyễn Thị Lan, tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) cho biết: 100% hộ gia đình trong khu dân cư treo cờ Tổ quốc và có người tham gia vệ sinh đường phố sạch, đẹp. Trong những ngày diễn ra đại hội, Nhân dân luôn quan tâm theo dõi, kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, ra sức cống hiến vì Tổ quốc Việt Nam XHCN phát triển vững mạnh.

Với những thành tựu to lớn đất nước đạt được, Nhân dân vui mừng và đặc biệt ấn tượng với khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Thực tế khẳng định, Đảng đã làm nên bài ca chiến thắng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra đúng dịp Ngày thành lập Đảng và cả nước đón chào Xuân Tân Sửu, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có niềm tin trọn vẹn Đại hội XIII sẽ thành công rực rỡ, dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, lập nên thành tựu phát triển mới, đi tới phồn vinh, hạnh phúc.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục