(HBĐT) - Từ trung tâm xã Phú Vinh (Tân Lạc) về thôn Thỏi Láo, hai bên đường trải dài màu xanh của hoa màu, cây trái. Ít ai biết rằng, hơn 10 năm trước, nơi đây được xem là "vũng trũng” của Phú Vinh với tỷ lệ hộ nghèo gần 80%, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu thiếu thốn, đời sống người dân nhiều khó khăn… Trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm năm 2019, xóm Thỏi Láo gồm xóm Thỏi và xóm Láo, 2 xóm thuộc 36 thôn, bản khó khăn nhất của tỉnh theo Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 20/1/2014 của UBND tỉnh.


Gia đình ông Đinh Văn Nhàn, xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh (Tân Lạc) phát triển chăn nuôi đại gia súc kết hợp kinh doanh dịch vụ nâng cao thu nhập. 

Sải bước trên con đường bê tông tại khu tái định cư (TĐC) xóm Thỏi Láo được quy hoạch diện tích trên 1 ha, tổng kinh phí đầu tư xây dựng 16 tỷ đồng. Đây là khu TĐC cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị ngập úng do thiên tai. Khu TĐC nằm ở vị trí thuận tiện, địa hình bằng phẳng, được đầu tư hệ thống hạ tầng đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện có gần 20 hộ được bàn giao đất, trong đó, 7 hộ đã xây dựng nhà cửa, chuẩn bị dọn về nơi ở mới đảm bảo an toàn, khang trang, sạch sẽ. 

Ông Đinh Văn Nhàn, Trưởng xóm Thỏi Láo phấn khởi chia sẻ: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm gần đây, nhiều chương trình, dự án đã đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xóm đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng giúp bà con thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Trong đó, công trình nhà văn hóa xóm được xây dựng, hoàn thiện tháng 8 vừa qua giúp nhân dân có nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng”.

Xóm Thỏi Láo có 89 hộ với trên 400 nhân khẩu; vị trí địa lý hiểm trở, bao quanh là đồi núi, người dân phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Từ nguồn lực của Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án lồng ghép đã đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm… Theo rà soát, đến nay, 100% hộ dân trong xóm được sử dụng điện lưới an toàn, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các tuyến đường giao thông liên xóm, nội đồng được cứng hóa đạt trên 70%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Nhà tạm, dột nát cơ bản được xóa. 

Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển các mô hình kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm, tuyên truyền các hộ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phá bỏ vườn tạp để trồng, phát triển mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, như trồng ngô sinh khối với tổng diện tích gần 70 ha, sản lượng đạt khoảng 30 tấn/ha. Các mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm phát triển hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Cùng với đó, các hộ dân tận dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách để mở rộng quy mô, phát triển kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ. Lực lượng lao động phổ thông địa phương làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận có thu nhập trung bình từ 6 - trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Đinh Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết: Theo rà soát, tỷ lệ hộ nghèo ở xóm Thỏi Láo giảm còn 23,5%, thu nhập ước đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, đời sống của bà con đã có nhiều khởi sắc. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân. Tạo điều kiện giúp các hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế, cải thiện thu nhập. Qua đó từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. 


Đức Anh

Các tin khác


Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục