(HBĐT) - Thành phố Hoà Bình đang chuyển động, phấn đấu trở thành đô thị ven sông Đà có bản sắc, hiện đại, văn minh, mang bản sắc riêng có, là nơi đáng sống của cư dân. Không chỉ những nơi khác mà ngay cả những công dân thành phố đều thấy được sự thay đổi đến ngỡ ngàng của thành phố bên sông Đà.


Một góc thành phố Hoà Bình đổi mới.

Từ chỗ chỉ có mỗi trục giao thông chính quốc lộ 6 cũ, nay đường An Dương Vương là điểm nhấn thương mại, du lịch, đến nay thành phố đã có hệ thống giao thông trục dọc, trục ngang đồng bộ, khép kín, tạo ra những đổi thay rõ rệt trong trong diện mạo. Trước thành phố chỉ có khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo là nơi đáng sống, thì nay đường Chi Lăng kéo dài, bề mặt rộng tới 27 m, trở thành trục giao thông chiến lược mở ra không gian phát triển đô thị cho khu vực đầm Quỳnh Lâm. Kéo theo đó là hàng loạt dự án nhà ở thương mại, đô thị đang được lấp đầy. Thành phố đã có quảng trường trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá, du lịch, thể thao lớn của tỉnh và các sự kiện lớn của đất nước, gần đây là tổ chức các hoạt động văn hoá phục vụ SEA Games 31, quảng bá hình ảnh du lịch, văn hoá của tỉnh đối với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Từ chỗ chỉ có mỗi cây cầu phao dập dềnh, chông chênh theo con nước nổi, đến giờ thành phố đã có 3 cây cầu hiện hữu, nối liền hai bờ sông Đà, là cơ hội rất lớn để khai thác quỹ đất, phát triển đô thị cho khu vực bờ trái sông Đà, hiện đang khởi động tiếp những cây cầu vượt sông, chắp cánh cho thành phố bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Thành phố ngày càng cân đối hài hoà hơn giữa hai bên sông. Không chỉ bên bờ phải khu vực đầm Quỳnh Lâm mà ở cả những khu vực ruộng nước, rau muống bên bờ trái sông Đà đã, đang được lấp đầy các dự án nhà ở thương mại, nhà hàng khách sạn, khu vui chơi giải trí. Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà đã lấp đầy các dự án khu dân cư, thương mại, trở thành điểm nhấn cho thành phố. Hai bên bờ sông Đà cũng đang được cải tạo, nâng cấp. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ quan, công sở xây dựng mới khang trang, hiện đại. Ông Nguyễn Tiến Hải, cán bộ ở cơ quan hành chính của tỉnh đã về hưu ở tại phường Phương Lâm tâm sự: Thành phố phát triển trong mấy năm nay, người dân có thể tự hào là công dân thành phố, giới thiệu thành phố với bạn bè, người thân và du khách nơi xa. Hệ thống giao thông, các khu đô thị kết nối đồng bộ tới phường Dân Chủ, Thống Nhất, nối tới đường tránh quốc lộ 6. Nhiều xã được nâng cấp lên phường. Nhiều tuyến đường, khu phố văn minh hình thành, hướng tới đô thị văn minh, sạch đẹp hơn… Các trung tâm thương mại, khu phố sầm uất, nhộn nhịp cả khi đêm về. Nhà ở dân cư hiện đại nhiều hơn. Người dân được hưởng thụ các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, giáo dục chất lượng cao. Cùng với đó là hàng loạt dự án, công trình đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, thương mại… đang được tập trung nguồn lực triển khai, tạo sức bật mới phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ cho thành phố. 

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, thành phố Hoà Bình được mở rộng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích dân số của huyện Kỳ Sơn cũ, hiện bộ máy đã đi vào hoạt động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị có được kết quả đáng ghi nhận trong huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển KT-XH; các chỉ tiêu về tăng trưởng giá trị sản xuất, thu hút đầu tư, thu ngân sách Nhà nước, giảm nghèo… luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Thành phố đang hội tụ những điều kiện phát triển rất lớn. Thành phố được mở rộng có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có đồng bằng, núi non hùng vĩ, đất đai màu mỡ, hạ tầng giao thông kết nối, gồm cả đường thủy và đường bộ, được xác định là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh; tiếp giáp với các trục phát triển của vùng Thủ đô, đang khởi động nhiều dự án, chương trình có sức lan toả mạnh mẽ. Trong bối cảnh mới, thành phố nhận được sự quan tâm của tỉnh, ưu tiên nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị thương mại, dịch vụ hiện đại, mang bản sắc văn hóa riêng có, trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi để sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi.

Thành phố Hoà Bình đang phối hợp triển khai công tác lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2045, xác định không gian phát triển dọc hai bên bờ sông Đà gắn với hệ thống đường, cơ sở dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, giao thông đồng bộ, kết nối với hồ Hòa Bình; thu hút đầu tư phát triển đô thị thương mại, du lịch dọc tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; phát triển mở rộng các điểm dân cư ngoại thị tập trung, quy mô lớn tại Thịnh Minh, Quang Tiến. Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với các dịch vụ đồng bộ, gắn với các lễ hội, làng nghề, hoạt động văn hóa truyền thống. Các công việc đang được tập trung thực hiện, đặc biệt là khởi động các tuyến giao thông quan trọng như: Tuyến giao thông cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường nối đường Trần Hưng Đạo đi phường Dân Chủ; quốc lộ 6 và quốc lộ 70B, các cầu qua sông Đà, hệ thống giao thông kết nối các trục dọc, trục ngang; các dự án nhà ở đô thị ven sông, sân golf, hệ thống thương mại, dịch vụ, nhà hàng khách sạn… Đồng thời hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, sân golf… sớm đi vào khai thác hướng mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố, xây dựng thành phố có bản sắc, diện mạo riêng có, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn về trung tâm vùng và là nơi đô thị sinh thái, phát triển xanh, bền vững. Đó là nhịp sống hối hả của thành phố bên sông Đà. 

Lê Chung

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục