(HBĐT) - Khu tái định cư (TĐC) Suối Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) được xây dựng đầu năm 2018. Đây là khu TĐC khẩn cấp cho 25 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2017. Sau 4 năm về nơi ở mới, có thể thấy cuộc sống của người dân đã dần ổn định.


Lớp học bán trú chi xóm Nhạp, trường TH&THCS Đồng Ruộng (Đà Bắc) được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho con em hộ dân khu tái định cư học tập.

Người dân yên tâm tại nơi ở mới

Từ trung tâm xã đi thuyền máy khoảng 30 phút chúng tôi đến khu TĐC xóm Nhạp. Nằm thoai thoải bên bờ sông Đà, cách mặt nước chừng hơn 300 m, khu TĐC xóm Nhạp giống như một bản du lịch homestay quy mô nhỏ với đường bê tông thoáng đẹp, những ngôi nhà xây kiên cố bên trong những hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng.

Đón chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, ông Quách Văn Hung, Bí thư chi bộ xóm Nhạp chia sẻ: Trước đây, xóm Nhạp có hơn 50 hộ sinh sống quần tụ dọc bên bờ sông Đà. Tuy nhiên, cơn bão lịch sử cuối năm 2017 gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện Đà Bắc, trong đó có khu vực xóm Nhạp. Chỉ trong 1 đêm, 27 ngôi nhà bị đổ sập, trong đó 4 hộ bị cuốn trôi hoàn toàn, 23 hộ thiệt hại nặng nề về tài sản. Vì vậy, 25 hộ phải chuyển về khu TĐC này, chia xóm Nhạp thành 2 chòm riêng biệt.

Là khu TĐC khẩn cấp, hoàn thành trong thời gian ngắn, tuy nhiên hầu hết các hộ đều hài lòng khi về nơi ở mới. "Trung bình mỗi hộ được cấp hơn 300 m2 đất để dựng nhà. Khu TĐC đã được xây kè kiên cố, có đường giao thông, hệ thống lưới điện và nước sinh hoạt đảm bảo. So với nơi ở cũ, cuộc sống ở khu TĐC tốt hơn rất nhiều” - ông Hung chia sẻ thêm.

Khu TĐC xóm Nhạp được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng, gồm mặt bằng san lấp, đường giao thông, hệ thống lưới điện và công trình nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, UBND huyện Đà Bắc đã sử dụng tối đa các nguồn lực xã hội hoá để chăm lo cho đời sống nhân dân. Đồng chí Hà Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Ngay khi khu TĐC được hình thành, UBMTTQ tỉnh, các sở, ngành đã hỗ trợ, xây dựng lớp học cho trẻ mầm non và 2 lớp học bán trú cho học sinh khối tiểu học.

Giải bài toán sinh kế

Yên tâm tại nơi ở mới, tuy vậy 25 hộ dân khu TĐC xóm Nhạp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. 100% hộ chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thuỷ sản trên sông Đà, nhưng mấy năm trở lại đây hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Theo đồng chí Hà Văn Tùng, khi các hộ chuyển về nơi ở mới, người dân gần như không có đất ruộng. Cuộc sống dựa vào làm nương rẫy và đánh bắt cá. Nhằm hỗ trợ sinh kế cho các hộ, UBND huyện Đà Bắc phối hợp các ngành lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng. Dù vậy, 2 năm trở lại đây cá thương phẩm khó tiêu thụ, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh bài toán về sinh kế, người dân cũng mong muốn sớm được đầu tư tuyến đường liên xóm để kết nối khu TĐC với các xóm khác trong xã nhằm phát triển KT-XH, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Chia sẻ về vấn đề này, thầy giáo Lường Văn Sắng, giáo viên lớp bán trú 3+4, chi Nhạp, trường TH&THCS Đồng Ruộng cho biết: Chỉ có cách duy nhất đi vào khu TĐC là đường thủy. Vì vậy, hơn 3 năm dạy tại chi xóm Nhạp tôi đều phải dùng thuyền máy. Thời tiết thuận lợi không sao, vào những ngày mưa bão rất nguy hiểm. Học sinh khối cấp THCS cũng vậy. Mỗi ngày các em đến trường đều phải đi thuyền trên sông Đà. Tôi rất mong có một con đường dẫn vào khu TĐC để thầy trò chúng tôi đỡ vất vả.

Đồng chí Hà Văn Tùng cho biết thêm: Hiện đã có tuyến đường giao thông liên xã từ Đồng Chum qua trung tâm xã và chỉ cách khu TĐC 2 km. Vì vậy, các hộ dân mong muốn UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để kéo dài tuyến đường này đến khu TĐC. Tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi giao thông đi lại mà còn góp phần thúc đẩy KT-XH của xã phát triển.


Đinh Hòa

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục