(HBĐT) - Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp đặc biệt ý nghĩa đối với ông Đinh Công Trạch - cựu chiến binh sinh ra tại đất Mường. Hơn 10 năm trong quân ngũ, ông Trạch đã trải qua nhiều chiến dịch, tham gia nhiều trận chiến, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.


Cựu chiến binh Đinh Công Trạch, xã Tú Lý (Đà Bắc) tự hào kể về những năm tháng hào hùng đánh Mỹ.

Ông Đinh Công Trạch sinh năm 1948, lớn lên tại quê hương cách mạng Tú Lý (Đà Bắc). Như bao thanh niên trong độ tuổi đôi mươi, ông quyết tâm tham gia quân ngũ, chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ông Trạch bồi hồi chia sẻ: "Hồi đó, gia đình tôi rất nghèo, ngay cả việc ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn đủ đường. Khi đó cả nước đều khó khăn đâu riêng gia đình tôi. Năm 1967, giặc Mỹ ném bom rất ác liệt ở miền Bắc. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, tôi xung phong tham gia lực lượng dân quân địa phương để đi gác và bắn máy bay. Năm 1971, tôi gia nhập quân đội”.

Từng là thành viên của Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây Nguyên, ông được tham gia chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến tranh biên giới chống quân Pol Pot, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong đó đặc biệt phải kể đến chiến dịch Tây Nguyên, chiến trường chính nơi người chiến binh dũng cảm chiến đấu, đánh đổi tuổi thanh xuân để đem lại tự do, hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc.

Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia chiến đấu, ông Trạch xúc động kể: "Để nói về kỷ niệm thời chiến thì nhiều lắm, không thể nhớ hết được. Tôi nhớ trận đánh đầu tiên vào tháng 4/1972 ở Kon Tum, nằm trong chiến dịch Đăk Tô - Tân Cảnh, đánh vào Trung đoàn 52, Trung đoàn 45 có vị trí địa chính trị rất quan trọng, là khu căn cứ quân sự bất khả xâm phạm, mạnh nhất phía Bắc Tây Nguyên. Quân địch khi đó còn tự tin tuyên bố, khi nào nước sông Pô Kô chảy ngược thì Việt Cộng mới đánh được Tân Cảnh. Nhưng chúng tôi đâu có sợ, đơn vị 66 Plây Me của tôi khi đó được mệnh danh là "con hổ xám Tây Nguyên", danh tiếng khiến quân địch khiếp sợ. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo, quân ta tập trung lực lượng và chuẩn bị kỹ lưỡng với tinh thần quyết chiến quyết thắng. 11h ngày 24/4/1972, lá cờ xuất quân của Trung đoàn 66 được cắm tung bay trên đỉnh trung tâm căn cứ địch, báo tin giải phóng. Lô cốt phòng thủ Đăk Tô - Tân Cảnh bị quân ta tiêu diệt”.

Sau giải phóng miền Nam, năm 1978, ông Trạch tiếp tục tham gia tại chiến trường Tây Nam bảo vệ biên giới và giúp Campuchia đánh quân Pol Pot. Sau đó, ông trở ra miền Bắc tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Đến năm 1982, khi không thể tiếp tục chiến đấu do đôi bàn tay bị bệnh tật, ông Trạch quyết định trở về quê hương. Trong suốt hành trình chinh chiến, ông Trạch đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, đối mặt với vô vàn hiểm nguy nhưng không vì thế làm ông nản chí, ông luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở về địa phương, cựu chiến binh Đinh Công Trạch tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Ông từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, được chính quyền và Nhân dân địa phương tín nhiệm bầu làm trưởng thôn trong nhiều năm. Dù tuổi đã cao, song ông luôn là tấm gương sáng về tinh thần, nghị lực để các thành viên trong gia đình và hàng xóm noi theo. Với ông, những ngày tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc mãi là ký ức không thể nào quên, là niềm tự hào của mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.


Hoàng Dương


Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục