(HBĐT) - Thời buổi "tấc đất tấc vàng”, nhà nào cũng muốn lấn ra thêm một chút để cái sân rộng hơn, mảnh vườn được thêm luống rau. Và khi cổng, tường bao đã được xây dựng kiên cố thì việc giải tỏa, mở rộng đường làng ngõ xóm sẽ rất khó khăn.


Xóm Bán Trong, xã Định Cư (Lạc Sơn) tiến hành cắm mốc xác định ranh giới để ngăn chặn việc lấn chiếm đường giao thông nông thôn.

Trước thực tế đó, để sẵn sàng tinh thần cho việc mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT), xây dựng nông thôn mới, xóm Bán Trong, xã Định Cư (Lạc Sơn) đã "đi trước một bước”, đó là cắm mốc giới, ngăn chặn việc lấn chiếm đường giao thông trên địa bàn xóm.

Trung tuần tháng 8, chúng tôi có dịp về thăm Định Cư. Tuy một số tuyến đường trên địa bàn xóm Bán Trong chưa được bê tông hóa, vẫn còn là nền đất nhưng đường đều khá rộng. Bà con vừa lao động tập trung nên cây cối hai bên được phát đổ rạp, gọn gàng, quang đãng.

Đồng chí Bùi Văn Cúp, Trưởng xóm Bán Trong cho biết: Xóm có 110 hộ. Lâu nay trên địa bàn vẫn xảy ra hiện tượng "nhà nọ nhìn nhà kia” rồi so bì về việc nhà này lấn ra đường một chút, nhà kia lấn ra đường một chút. Vậy nên tiếp thu ý kiến của người dân, Chi ủy chi bộ xóm đã họp, thống nhất, đồng thuận đi đến quyết định sẽ tiến hành cắm mốc các tuyến đường trên địa bàn xóm. Trong quá trình cắm mốc, chúng tôi đã mời địa chính xã về làm việc để cắm mốc diễn ra công bằng, khách quan, chính xác. Chúng tôi tiến hành cắm mốc để đường nội xóm rộng 8m. Mốc được cắm ở 2 đầu đất, các điểm cua. Các hộ dân đều đồng thuận, cam kết sẽ không được xây dựng, làm gì đến phần đất bên ngoài mốc đã cắm. Với những hộ gia đình đã trót lấn chiếm làm bờ rào, tường bao, hiện nay mốc đang cắm bên trong tường bao đều nhất trí cam kết sẽ không làm gì thêm và bao giờ tiến hành mở rộng được thì sẽ chấp hành tháo giỡ, giải tỏa mà không được nhận bất cứ chi phí đền bù nào. Đến nay, xóm đã hoàn thành cắm mốc tuyến đường đi qua địa bàn xóm dài 2km với tổng chi phí hơn 9 triệu đồng. Chi phí này do người dân đồng thuận đóng góp.

Việc cắm mốc đường GTNT của Bán Trong cho thấy đây là một mô hình nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa to lớn, sẽ góp phần giải quyết được vấn đề mà các địa phương đang "đau đầu” hiện nay đó là mở đường, làm đường GTNT xây dựng nông thôn mới và hướng tới là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng trên địa bàn xã Định Cư, chúng tôi đã được các đồng chí cán bộ xã đưa đến thăm mô hình "Lò đốt rác gia đình” của xóm Bai Khưa. 76 hộ ở xóm Bai Khưa sống rải rác và dọc theo con dốc cao ngược từ Định Cư lên các xã vùng cao Ngọc Sơn, Tự Do của huyện Lạc Sơn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Khoắc, Trưởng xóm Bai Khưa cho biết: Các hộ trong xóm sống rải rác, lại cách xa trung tâm huyện nên việc thu gom tập trung để xử lý rác thải là rất khó khăn. Do từ trước đến nay chưa thực hiện việc thu gom nên mỗi nhà xử lý một kiểu, rác thải vứt lung tung vừa ảnh hưởng cảnh quan vừa ô nhiễm môi trường. Trước thực tế đó, chúng tôi đã triển khai mô hình "Lò đốt rác gia đình”. Mỗi hộ sẽ có một lò đốt rác là ống cống tròn, được xây chân kê cao lên. Rác sẽ được tập trung vào đó và khi nào nhiều sẽ đốt.

Theo quan sát, dọc theo tuyến đường đi qua xóm Bai Khưa, mỗi hộ gia đình đã tự xây dựng một lò đốt rác nho nhỏ như vậy. Rác thải được gom vào trong lò để xử lý, tình trạng vứt rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xóm đã chấm dứt.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều mô hình nhỏ nhưng đều được đánh giá là có ý nghĩa lớn, dễ làm, mang lại hiệu quả thiết thực. Những mô hình này đã thể hiện sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm ngay từ cấp xóm. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư văn hóa, ngõ xóm khang trang xanh - sạch - đẹp, cải thiện bộ mặt, hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống cho chính người dân.


Dương Liễu


Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục