Giao thông ở xóm Hiềng, xã Noong Luông (Mai Châu) còn rất khó khăn nên gây nhiều trở ngại với đời sống của nhân dân.
(HBĐT) - Người dân xóm Hiềng, xã Noong Luông (Mai Châu) coi đường giao thông “xiềng xích vô hình” bởi nó trói buộc cái chân, bó cái khôn của bà con trong hành trình xóa đói - giảm nghèo.
Cách trung tâm xã Noong Luông hơn 5 km, sau con đường nhựa thuận lợi chạy đến hộ đầu tiên của xóm, đi tiếp khoảng 1,5 km đường đất là xuống đến trung tâm xóm Hiềng. Xóm có 82 hộ, 383 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm trên 95%. Là một trong những xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh, những năm qua, xóm Hiềng nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư của các cấp. Đến nay, điện lưới quốc gia đã đến hầu hết các hộ. Chi trường mầm non và tiểu học được xây dựng đảm bảo. Hình thức canh tác của bà con ngày càng tiến bộ hơn.
Thế nhưng, giao thông đang là rào cản đối với đời sống của người dân. Xóm Hiềng có 5 KDC, các khu nằm vắt vẻo trên những triền đồi, kết nối với nhau bằng những con đường mòn nhỏ hẹp, mưa xuống là nhão nhẹt bùn đất. Hiện mới có khoảng 0,6/3 km đường nội xóm được bê tông hóa. Dẫu đã quen đi bộ đến các KDC thông báo họp xóm nhưng trưởng xóm Hà Văn An cũng toát mồ hôi khi dẫn chúng tôi đến một số KDC trong xóm. ông An cho biết: “Mùa này còn đỡ, mưa xuống thì đi bộ còn khó chứ đừng nói là đi xe máy. Khổ nhất là lúc thu hoạch hoa màu, bà con phải gùi đi 2 km để bán”.
Đến nhà ông Đinh Văn Tha, nằm ở tận cùng và là một trong những hộ nghèo nhất xóm. Đường vào nhà ông Tha quanh co, nhiều chỗ có tảng đá chắn ngang, rộng chỉ nửa mét và lên xuống dốc liên tục. Theo chia sẻ của anh Hải, con ông Tha: Gia đình có 6 người nhưng chỉ có 2 lao động nên mỗi vụ gieo trồng được trên 10 kg ngô giống. Do đường trắc trở, thường thì anh chở ngô ra trung tâm xóm bán nhưng vừa rồi, thu hoạch đúng dịp mưa, anh phải gùi ngô 2 km ra đến đường nhựa để bán. Một ngày gùi được 2 chuyến, mỗi chuyến trên dưới 40 kg với giá 20 - 22.000 đồng/10 kg thì cũng chỉ được vài chục nghìn. Anh Hải buồn bã: “Từ khi chăm sóc đến lúc thu hoạch đã vất vả rồi, lúc bán còn khổ hơn. Ngoài xã, mọi người bán 25.000 đồng/10 kg bắp, còn trong mình chỉ từ 20 - 22.000 thôi. Rẻ vậy nhưng nhiều lúc chẳng ai mua”. Đối với xóm Hiềng, ngô và lạc là 2 cây trồng chủ lực (57 ha ngô, 65 ha lạc) và tình trạng bị thương lái ép giá thường xuyên xảy ra.
Địa hình phức tạp không chỉ gây khó cho giao thông, 4 hộ trong xóm còn nơm nớp nỗi lo sạt lở trong mùa mưa. Điển hình như hộ ông Đinh Văn Hào bị sạt lở đến sát cột hiên nhà nhưng chưa có điều kiện để di rời. Hộ ông Đinh Văn Khai ở bên dưới dốc từ đường nhựa vào xóm vừa lo sạt lơ, lại vừa lo: “Mùa mưa, nhất là lúc xe ô tô đi qua mà đứng ngồi không yên, chỉ sợ xe trượt bánh, mất lái lao vào nhà thôi”. Ngoài ra, sự học ở xóm Hiềng cũng là vấn đề đáng bàn, số con em trong xóm học hết lớp thpt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xóm cũng chưa có nhà văn hóa và nhiều hộ phải đi dẫn nước ở các mó trên đồi...
Dẫu đời sống còn nhiều khó khăn nhưng trưởng xóm Hà Văn An cho biết: Bà con đã nhận thức được vai trò của mình và lợi ích mà chương trình xây dựng NTM mang lại nên nhiệt tình hưởng ứng. Minh chứng là bà con đã hiến hơn 5.000 m2 đất để làm trường học, sân vận động và nền nhà văn hóa xóm. Mong các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đến bà con xóm Hiềng, nhất là sớm hoàn thiện đường giao thông.
Viết Đào (CTV)