Mía ở xóm Tân Lý đã trổ hoa, trổ cờ như lau.

Mía ở xóm Tân Lý đã trổ hoa, trổ cờ như lau.

(HBĐT) - Nông dân trồng mía đường (mía nguyên liệu) Đà Bắc như đang ngồi trên đống lửa. Mía đã trổ cờ, đơm lau, rỗng ruột xơ xác mà ngóng hoài chẳng thấy thu mua. Biết bao mồ hôi, công sức có thể tiêu tan. Người dân và chính quyền đang mong mỏi Công ty Mía đường khẩn trương thu mua mía và có cơ chế hỗ trợ giảm bới thiết hại cho người nông dân.

 

Chúng tôi đến Hào Lý vào những ngày đầu tháng 3. Hào Lý là vùng trọng điểm mía nguyên liệu của huyện Đà Bắc cung cấp cho Công ty Mía đường Hòa Bình. Mía bạt ngàn mọc cờ và bắt đầu khô nỏ. Mía đang ngày càng mất nước, trở nên khô, xốp. Ông Đinh Công Xẩm, xóm Tân Lý buồn rười rượi: Nhìn mía mà như dao cứa lòng, đứt từng khúc ruột. Nông dân buồn bã thẫn thờ. Không biết bao giờ mới có thông báo chặt mía của công ty. Hằng năm bà con đã đã bán mía xong trước tết Nguyên Đán và có tiền tiêu tết, sắm sanh. Năm nào gia đình ông cũng thu năm ngoái thu 40 tấn, trừ chi phí đầu tư, công chăm sóc cũng lãi được 15-20 triệu. Từ sau tết, mòn mỏi chờ cũng chẳng thấy xe mua mía. Mía khô quắt, cong queo, trổ cờ thoái hóa bắt đầu khô nỏ, trâu bò chẳng nhai được. Chẳng nhẽ bỏ đi hết. Ồng Đinh Công Thạch xóm Suối Thương giãi bày mệt mỏi: Bây giờ dân trồng mía rất buồn. Cây mía là cây chủ lực và phù hợp với đồng đất Hào Lý đã từng đem lại cơ hội ổn định cuộc sống và đổi đời cho người dân. Mía Suối Thương có năng suất được coi là cao đạt năng suất từ 60-80 tấn/ha. Cả xóm trồng 27 ha. Thế nhưng mía cũng đã trổ cờ rỗng ruột. Nhà máy mới thu chạy thu mua được 8 xe, mỗi xe cỡ 10 tấn, thì cũng được hơn 1 ha. Còn 26 ha mía đang ngóng chờ thu mua. Mía đang giảm chất lượng vì không được thu mua kịp thời, giá giảm, có nguy cơ chặt bỏ, hệ lụy là cuộc sống người dân hết sức khó khăn.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Hào Lý Quách Công Khang cho biết: Cả xã có 425 hộ dân thì có 80% trồng mía nguyên liệu. Vụ mía 2015-2016, xã trồng cỡ 70 ha, tập trung ở hầu hết các xóm, trong đó nhiều nhất là Suối Thương có 27 ha, còn lại các xóm Tân Tiến, Tân Lý, Hào Phú, Quyết Chiến, Hào Tân…mỗi xóm xấp xi từ 5-10 ha. Cây mía nguyên liệu từng rất quan trọng đối với cuộc sống người dân Hào Lý. Người nông dân có tiền “cục”, trừ chi phí cũng được 20-30 triệu đồng/ha. Sau mỗi vụ ép, mía đem về cho nông dân trong xã hàng tỷ đồng. Hằng năm, mía được mua trước tết. Năm nay, nhà máy di chuyển về Lạc Sơn việc thu mua gặp khăn. Xã đã kiến nghị, công ty mía đường cũng đã hỗ trợ trung bình 1 triệu đồng/hộ để người dân ăn tết. Song cũng không thấm tháp gì. Đến nay, công ty mía đường mới thu mua được vài xe ở xóm suối Thương. Giá được mua 900.000 đồng/tấn. Đó là thời kỳ đỉnh cao. Mía để càng lâu, giá càng giảm, chắc chắn sẽ tụt xuống may mắn thì dao động từ 500.000-700.000 đồng. Và nếu không thu mua kịp thời sẽ đành chặt bỏ. Những năm tới, khả năng cao, Hào Lý phải từ bỏ cây mía đường. Và phải mất vài năm người dân mới ổn định cuộc sống. Nếu tháng 4 này, mới bán được mía, thì cũng đã qua khung thời vụ nhiều loại cây trồng. Chẳng thể trồng ngô và các cây màu khác. Cuộc sống người dân Hào Lý chủ yếu trông vào nông nghiệp sẽ rất khó khăn. Hiện thu nhập bình quân của xã mới đạt 14 triệu đòng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn rất cao ở mức 41%. Nếu mía không được thu mua thì rất nhiều hộ nông dân lâm vào tình trạng cơ cực.

 

Huyện Đà Bắc có gần 300 ha mía nguyên liệu, tập trung ở các xã Hào Lý, Cao Sơn, Hiều Lương, Toàn Sơn…Cho đến nay, lượng mía được Công ty thu mua không đáng kể. Mía bắt đầu hư hao, thoái hóa và trữ đường chắc chắn sẽ giảm và không còn được là bao. Người nông dân đang ngồi trên “chảo lửa” xót xa nhìn công sức, của cải có thể biến đi trong gió trời. Giải quyết vấn đề tiêu thụ mía nguyên liệu niên vụ 2015-2016 nằm ngoài tầm với của cấp ủy, chính quyền địa phương. Họ mong muốn Công ty mía mau chóng thu mua, thông báo cho người dân có kế hoạch chặt, thu hoạch mía, giảm đi những thiệt hại cho người nông dân. Nông dân trồng mía mong muốn Nhà nước có cơ chế hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản để giảm bớt khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đang loay hoay tìm lời bài toán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người nông dân khi công ty mía đường quy hoạch lại vùng nguyên liệu.  Hiện tại, người nông dân vẫn hy vọng vớt vát được chút nào và chắc chắn từ vụ sau sẽ phân vân suy nghĩ trước khi “đánh bạn” với cây mía nguyên liệu./.

 

 

 

                                                                       Lê Chung

 

 

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục