(HBĐT) - Luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc là cảm nhận của đồng nghiệp, các em học sinh và cả những người cao tuổi khi tiếp xúc với chị Bạch Thị Thao, Phó phòng Tư vấn và chăm sóc đối tượng của Trung tâm công tác xã hội (CTXH) tỉnh. Trong nhiều năm qua, chị không chỉ là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của Trung tâm, các cấp, ngành, địa phương phát động.


Chị Bạch Thị Thao, (Trung tâm BTXH tỉnh) và các em học sinh  tại cuộc thi vẽ do tạp chí Gia đình và trẻ em tổ chức.

Công tác tại Trung tâm CTXH tỉnh gần 10 năm, dù còn nhiều khó khăn, chị Thao luôn nỗ lực làm tốt công việc đang đảm nhiệm. Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, chưa thích nghi được với môi trường làm việc mới, con cái còn nhỏ, nhà lại ở xa nơi làm. Hơn nữa, do đặc thù công việc, chị thường xuyên phải ở lại Trung tâm ngoài giờ hành chính, phụ trách nhóm trẻ học tiểu học, mỗi cháu có hoàn cảnh gia đình khác nhau, tính cách và năng lực tiếp thu không đồng đều, vì vậy, không ít lần chị nản chí muốn chuyển sang làm công việc khác. Nhưng với sự kiên trì và nhiệt huyết, chị từng bước khắc phục khó khăn. Được gia đình chia sẻ, ủng hộ và hỗ trợ chị có thêm nghị lực phấn đấu, nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những giải pháp hợp lý để đạt hiệu quả trong công việc. Lâu dần thành quen, càng ngày chị càng thấy gắn bó với nghề, với những con người sống và làm việc tại Trung tâm. Sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ thiếu hơi ấm của cha mẹ, không được cảm nhận tình cảm gia đình từ khi lọt lòng chính là động lực để chị có thêm ý chí, vững tâm trong công tác.

"Hầu hết các em nhỏ sống trong mái ấm của Trung tâm đều có hoàn cảnh khá đặc biệt. Có những bé mới sinh đã bị bỏ rơi, không biết mặt cha mẹ. Cũng có những em sống trong gia đình có cha nghiện rượu, thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Để con được an toàn, học hành đến nơi đến chốn, mẹ đành gửi bé đến trung tâm. Mỗi năm, dịp Tết Nguyên đán hoặc nghỉ hè mẹ mới đến đón bé về. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên các bé rất thèm được quan tâm, vỗ về, yêu thương. Mỗi lần có đoàn thiện nguyện đến, các bé quấn quýt, sà vào lòng mọi người không muốn rời. Cũng là một người mẹ, tôi cảm nhận được sự mất mát, thiếu thốn hơi ấm người thân của các con. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng dồn hết sức mình để chăm sóc, dạy bảo các bé như con ruột. Nhiều khi thời gian dành cho các con ở đây còn nhiều hơn cho con mình”- chị Thao chia sẻ.

ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, chị luôn chủ động bám sát, nắm rõ hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng được giao phụ trách để có phương pháp giáo dục và chăm sóc phù hợp. Không chỉ đối với trẻ em mà với các cụ già neo đơn, chị cũng luôn hết mình chăm sóc, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ.

Hiện, chị Thao quản lý 24 cháu ở độ tuổi cấp tiểu học. Đối với các cháu chị đều nắm rõ hoàn cảnh, quan tâm, giáo dục bằng tất cả tâm huyết. Nhắc đến chị, từ em nhỏ đến các cụ đều hết lời khen ngợi. Với sự cố gắng, nỗ lực, nhiều năm chị Bạch Thị Thao được Sở LĐ- TB&XH khen thưởng và tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thu Hằng


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục