(HBĐT) - Gặp chị Bùi Thị Tùy, xóm Lự, xã Lũng Vân (Tân Lạc) đúng ngày chợ phiên. Chị tất bật, luôn tay với công việc và thực sự ấn tượng bởi sự nhiệt tình, cần mẫn, chu đáo của người phụ nữ vùng cao đã nỗ lực thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình từ trồng cây su su.


Chị Tùy vừa nhanh tay cắt những ngọn su su xanh, non mơn mởn vừa nói vui: "Mỗi ngọn một "xu”. Cứ ngày ngày gom xu thành đồng, thành triệu đấy”. Hôm nay phiên chợ, lại là ngày xã tổ chức sàn giao dịch việc làm nên khách đặt mua nhiều. Từ sáng sớm, cả gia đình chị tập trung cắt ngọn su su, vẫn còn khách đặt thêm nhưng hiện đã hết. Chị phải gọi một vài gia đình mới cắt đủ để phục vụ khách. Dù khách đặt hàng nhiều nhưng chị vẫn rất cẩn thận cắt từng ngọn rau đạt độ non, chuẩn để cân cho khách hàng. Chị Tùy cho biết: Toàn bộ diện tích su su gia đình chị trồng không phải cắt đem ra chợ bán lẻ bao giờ. Đã nhiều năm nay nhà chị có mối, khách hàng đến tận nhà cắt.


Chị Bùi Thị Tùy, xóm Lự, xã Lũng Vân (Tân Lạc) thu hoạch ngọn su su để giao cho khách hàng.

Chị Tùy chia sẻ: "Cách đây 4 năm, gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Kinh tế phụ thuộc vào trồng lúa, ngô và nuôi vài con gà. Từ khi có chủ trương của xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây su su”. Chị Tùy thấy cây su su hợp đất, khí hậu, bao năm nay mọc tự nhiên không cần chăm sóc đã luôn xanh tốt. Nay nhờ có truyền thông, quảng bá, rau su su sạch ở vùng cao Tân Lạc đã được nhiều nơi biết đến nên đầu ra thuận tiện hơn. Trồng su su không mất công chăm sóc nhiều, vốn đầu tư không cao, cây trồng ít sâu bệnh. Đặc biệt, cây su su lấy ngọn không chỉ cho thu hoạch hàng ngày mà thời gian thu hoạch kéo dài từ 4 - 5 năm mới phải trồng lại, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Nhận thấy những điều kiện thuận lợi đó nên gia đình chị đã tập trung tận dụng diện tích đất sẵn có để bắc giàn trồng su su. Từ chỗ thu vài ba triệu 1 tháng, nay gia đình chị thu ổn định trung bình 10 triệu đồng/tháng từ bán ngọn su su.

Thoát nghèo từ trồng su su, gia đình chị Tùy còn tích góp được chút vốn để đầu tư chăn nuôi lợn, gà theo hướng hàng hóa. Mỗi năm gia đình chị thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Với gia đình chị, đó là bước đột phá. Hiện chị mong được tạo điều kiện để gia đình chị và nhiều gia đình khác tại địa phương được tham gia các tổ hợp tác, HTX sản xuất để sản phẩm có đầu ra và giá cả ổn định, hợp lý hơn, có thêm cơ hội để thoát nghèo bền vững.


Hồng Duyên

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục