(HBĐT) - "Mẹ Thanh” là tiếng gọi đầy thân thương, trìu mến mà học sinh qua các niên khóa của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) dành cho cô Nguyễn Thị Hồng Thanh. Cô là người giáo viên mang trong mình sự nhiệt huyết, một trong những điển hình giáo viên dạy giỏi và là người mẹ thứ hai trong lòng nhiều học sinh.



Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) hướng dẫn học sinh ôn tập môn lịch sử.

Theo chia sẻ của cô Thanh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã có ước mơ sau này trở thành cô giáo để được đứng trên bục giảng, truyền đến cho học trò niềm đam mê và tri thức. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh được phân công về giảng dạy tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, bằng sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, cô học cách nắm bắt tâm lý học sinh, trau dồi thêm kiến thức, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức tiết học phong phú, sao cho những bài học và kiến thức lịch sử trở nên thú vị mà không khô khan, khó ghi nhớ.

Em Tùng Dương, học sinh lớp 11 chuyên Sử chia sẻ: "Mẹ Thanh có giọng kể chuyện lịch sử rất hay và lôi cuốn. Trong tiết học của mẹ, chúng em không có cảm giác buồn ngủ và khó khăn khi phải học thuộc hay ghi nhớ các nhân vật, sự kiện. Mẹ xâu chuỗi các sự kiện lịch sử lại với nhau và thể hiện tóm tắt qua sơ đồ tư duy, giúp chúng em bao quát được lượng kiến thức lớn một cách đơn giản. Bên cạnh đó, khi kể các câu chuyện lịch sử, mẹ như người dẫn chuyện khiến chúng em như sống trong từng thước phim lịch sử hào hùng. Tiết học của mẹ chúng em rất hào hứng, mong chờ và không sợ môn lịch sử nữa. Ngoài giờ học, mẹ còn hay trò chuyện cùng chúng em, gần gũi như chính người thân ruột thịt, vì thế mà chúng em hay gọi cô là mẹ Thanh”.

Với lòng yêu nghề và sự tận tâm, tận tụy, cô giáo Thanh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy và học do ngành phát động, cùng với cán bộ, giáo viên trong trường đưa chất lượng dạy và học lên cao. Năm đầu tiên về giảng dạy ở trường, cô được ban giám hiệu tin tưởng giao phụ trách đội tuyển lịch sử lớp 11. Năm sau đó, cô tiếp tục lãnh đội tuyển sử của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia và đạt 4 giải nhì, 1 giải ba. Thành tích của cô và trò đã khiến nhà trường liên tục giao niềm tin ở những năm tiếp theo.

Hơn 20 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh đã góp phần không nhỏ cho thành tích bồi dưỡng HSG của trường nói riêng và của tỉnh nói chung, với 1 giải nhất, 21 giải nhì, 45 giải ba, 32 giải khuyến khích cấp quốc gia; hàng nghìn giải HSG cấp tỉnh, hàng trăm huy chương các loại trong các kỳ thi Olympic khu vực. Ngoài ra, cô còn đạt được những danh hiệu cao quý như: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; giáo viên dạy giỏi; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ và cô đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Thầy giáo Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nhận xét: "Cô Nguyễn Thị Hồng Thanh là một giáo viên giỏi, hâm huyết, yêu nghề. Cô luôn đảm nhận tốt nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia thi đua giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, đạt nhiều thành tích cao trong toàn ngành”.

Say nghề và yêu thương học trò, cô Thanh đã trở thành nhà giáo mẫu mực, là bông hoa tươi đẹp của ngành GD&ĐT, cống hiến hết mình cho sự nghiệp "trăm năm trồng người” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Mai Anh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục