Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng lan tỏa, đi sâu vào cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu cứu người. Nổi bật là anh Khà Văn Hiếu (ảnh), sinh năm 1986, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai là tấm gương tiêu biểu, "top" đầu tại tỉnh với 54 lần HMTN, đồng thời vận động nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiếu máu.



Với suy nghĩ "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, anh Hiếu luôn hăng hái trong phong trào HMTN do địa phương tổ chức. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã ý thức được tầm quan trọng của hiến máu đối với sức khỏe và giá trị nhân văn mà hoạt động mang lại. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, anh Hiếu còn là tuyên truyền viên giỏi thường xuyên vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu. 

Chia sẻ về lần đầu tham gia hiến máu, anh Hiếu cho biết: "Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của HMTN đối với chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Năm nào tôi cũng tình nguyện tham gia hiến máu 1 - 2 lần, mỗi lần hiến gần 300ml máu. Bất cứ khi nào nhà trường tổ chức đợt hiến máu, tôi đều đăng ký tham gia, đồng thời rủ thêm các bạn cùng lớp. Khi hiến máu ai cũng hồi hộp nhưng với kinh nghiệm hiến máu nhiều lần, tôi đã động viên bạn bè bởi biết rằng hiến máu tốt cho sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn. Khi hiến máu xong, nghỉ ngơi theo hướng dẫn của cán bộ y tế, sức khỏe của tôi nhanh chóng ổn định lại bình thường. Đến nay, tôi đã 54 lần tham gia HMTN”.

Hiện, anh Hiếu làm shipper cho một đơn vị vận chuyển trên địa bàn huyện Mai Châu. Dù công việc vất vả nhưng anh vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, dành thời gian tham gia hiến máu mỗi khi được thông báo. Để đảm bảo lượng máu tốt, anh quan tâm ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tập thể dục thể thao, hạn chế uống rượu, bia để sẵn sàng cho những lần hiến máu kế tiếp. Không chỉ hăng hái tham gia hiến máu, anh Hiếu đã vận động được trên 100 người là đồng nghiệp, bạn bè, người thân cùng tham gia. Lúc đầu, nhiều người còn tâm lý e ngại nhưng khi được giải thích, tuyên truyền, mọi người dần hiểu hơn ý nghĩa, những lợi ích khi HMTN và khi không may đến lượt mình cần máu sẽ được ưu tiên. Anh rất vui vì các thành viên trong gia đình ủng hộ việc làm ý nghĩa này, đều tham gia mỗi khi anh vận động, kêu gọi. Việc làm của anh Hiếu đã góp phần thúc đẩy phong trào HMTN ngay tại nơi làm việc. Một số bạn của anh cũng là những gương mặt quen thuộc tại các buổi hiến máu tổ chức trên địa bàn.

"Được góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu là niềm hạnh phúc của tôi và gia đình. Hy vọng ngày càng có nhiều người tham gia HMTN để giúp được nhiều người bệnh hơn nữa. Bản thân tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia HMTN khi còn đủ điều kiện” - anh Hiếu chia sẻ.
Với sự sôi nổi, nhiệt tình, anh Khà Văn Hiếu nhiều lần được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, huyện Mai Châu biểu dương về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu.


Hoàng Anh

Các tin khác


“Học và làm theo Bác, tự tôi mỗi ngày đều tự học, tự soi, tự sửa”

Là người có tác phong quân nhân mẫu mực, nhưng với chúng tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là "chất lính”, luôn sâu sát, đặt tính hiệu quả trong công việc lên trên hết, trước hết của anh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ nêu gương học tập và làm theo Bác

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Yên Thủy. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Nổi bật là chị Bùi Thị Thêm (sinh năm 1993), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Lương - một cán bộ tâm huyết, sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào và hoạt động Hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Người đảng viên tiên phong, gương mẫu

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là đảng viên, lãnh đạo tiên phong, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và sự tận tụy cống hiến, cùng tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những cựu quân nhân gánh việc làng, làm giàu trên quê hương

Khi rời quân ngũ, hành trang của người lính không chỉ là kỷ luật, ý chí kiên cường, mà còn là tinh thần "việc gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm”. Trở về quê hương, nhiều quân nhân trẻ không chọn con đường dễ dàng, mà tiếp tục gánh vác trách nhiệm mới: làm Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Thôn đội trưởng, trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở. Trong số đó, nổi bật là 3 tấm gương tiêu biểu: Hà Duy Quang (Bí thư chi bộ xóm Ngoã, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu), Ngần Văn Thủy (Trưởng xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu) và Bùi Văn Oành (Thôn đội trưởng xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn).

Những tấm gương thương binh tàn nhưng không phế

Họ là những người con của quê hương Hòa Bình hăng hái lên đường, tham gia chiến đấu trên các mặt trận, chiến trường và góp một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, những thương binh, bệnh binh ấy với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn không ngừng nỗ lực, cống hiến sức mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vinh danh những công nhân tiêu biểu

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút và khơi dậy sự sáng tạo của công nhân lao động (CNLĐ). Những tấm gương lao động sản xuất giỏi trên các lĩnh vực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục