Lương Sơn - vùng cửa ngõ của tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những khu công nghiệp mọc lên, nhịp sống hối hả len lỏi vào từng thôn xóm. Nhưng giữa dòng chảy sôi động ấy, vẫn còn đó phận đời cần được sẻ chia, cần những bàn tay nâng đỡ. Và có những người bằng công việc thầm lặng mỗi ngày, miệt mài gieo "ánh sáng Bác" vào từng ngõ ngách cuộc sống, hun đúc niềm tin và mang lại hơi ấm cho bà con. Đồng chí Bùi Quang Khải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn là một người như thế.


Hơn chục năm gắn bó với công tác Hội, trước đó là những năm tháng lăn lộn với rừng, với đất, anh hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn, trăn trở của người nông dân. Với cương vị Phó Chủ tịch HND huyện, anh không bó gối ở bàn giấy. Những bước chân của anh in dấu khắp cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng hội viên, đối diện với cả những vấn đề gai góc nhất như khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, môi trường - những "điểm nóng" khi công nghiệp hóa về làng. Anh tham gia vào các Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, Quyết định 81, Ban Chỉ đạo 09, nơi đòi hỏi sự tổng hợp, tham mưu và xử lý vấn đề một cách thấu đáo, công tâm.

Nhưng điều làm nên tấm gương học Bác ở người Phó Chủ tịch HND không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đó là cách anh đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào hơi thở cuộc sống hàng ngày của nông dân. Gần gũi nhất là việc vận động xây dựng thành công 2 nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở. Hai căn nhà ấy không chỉ là gạch, là vữa, mà là biểu tượng của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, là hơi ấm của sự sẻ chia được hun đúc từ tinh thần "thương dân", "lo cho dân" của Bác. Đến thăm những gia đình sau khi có nhà mới, nhìn ánh mắt bừng sáng của người già, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ khi không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa bão, mới thấy giá trị của việc làm theo lời Bác từ những điều giản dị, cụ thể nhất.

Học Bác không chỉ là cho "cái cần câu", mà còn là dạy "cách câu". Từ việc tổ chức các lớp dạy nghề với 12 lớp cho 365 học viên, hỗ trợ nông dân vay vốn gần 8 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, trên 568 tỷ đồng tín chấp với các ngân hàng giúp hàng nghìn hộ vay vốn, đến việc hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hay thúc đẩy sản xuất hữu cơ, tất cả đều là những nỗ lực không ngừng của HND huyện và đồng chí Phó Chủ tịch Hội. Qua đó nhằm giúp nông dân Lương Sơn có thêm kiến thức, thêm nguồn lực, biết cách làm ăn hiệu quả trên chính mảnh đất quê hương. Đó là cách làm theo phong cách của Bác - luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Quan trọng hơn, anh Khải đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, cụ thể ngay trong nội bộ tổ chức Hội và lan tỏa ra cộng đồng. Từ việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, rà soát hàng năm, đến việc tuyên truyền các bài viết, gương điển hình về học Bác, hay lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Hội, tất cả đều được thực hiện một cách bài bản, có kế hoạch. Tấm gương của anh không chỉ thể hiện qua những thành tích được Bộ Công an, huyện Lương Sơn và các cấp Hội ghi nhận, mà còn ở chính lối sống giản dị, trung thực, đoàn kết, luôn đặt lợi ích tập thể, nhân dân lên trên hết. 

"Nói đi đôi với làm", đó là phương châm sống và làm việc của đồng chí Bùi Quang Khải, là cách anh học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Anh vừa là một Phó Chủ tịch HND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và là người gieo "ánh sáng Bác” trên mảnh đất Lương Sơn, góp phần xây dựng lớp nông dân văn minh, vùng quê ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Chủ tịch HND huyện Lương Sơn khẳng định: "Đồng chí Bùi Quang Khải là tấm gương sáng tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác. Điều quý báu ở đồng chí là sự gắn kết chặt chẽ giữa lời nói và việc làm. Từ việc vận động xây mái ấm, hỗ trợ vốn, dạy nghề, đến việc giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở, tất cả đều thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm với HVND. Đồng chí thực sự là hạt nhân quan trọng, góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân của huyện ngày càng vững mạnh, củng cố thêm niềm tin trong cán bộ, hội viên và nhân dân".


Hải Đăng

Các tin khác


Bí thư chi bộ nhiệt huyết, hết lòng vì dân

Anh Hà Duy Quang (42 tuổi), xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã có hơn 15 năm liên tục làm bí thư chi bộ. Với sức trẻ dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm, nhiệt tình trong mọi hoạt động, anh đã có những đóng góp không nhỏ giúp xóm Ngõa ngày càng khởi sắc. Anh không chỉ là bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bác sỹ Bùi Thị Chửng - gương sáng tuyến y tế cơ sở

Sinh năm 1984 tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc), bác sỹ Bùi Thị Chửng là tấm gương tiêu biểu của tuyến y tế cơ sở đã dành trọn tâm huyết, nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

“Học và làm theo Bác, tự tôi mỗi ngày đều tự học, tự soi, tự sửa”

Là người có tác phong quân nhân mẫu mực, nhưng với chúng tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là "chất lính”, luôn sâu sát, đặt tính hiệu quả trong công việc lên trên hết, trước hết của anh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ nêu gương học tập và làm theo Bác

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Yên Thủy. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Nổi bật là chị Bùi Thị Thêm (sinh năm 1993), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Lương - một cán bộ tâm huyết, sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào và hoạt động Hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Người đảng viên tiên phong, gương mẫu

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là đảng viên, lãnh đạo tiên phong, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và sự tận tụy cống hiến, cùng tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những cựu quân nhân gánh việc làng, làm giàu trên quê hương

Khi rời quân ngũ, hành trang của người lính không chỉ là kỷ luật, ý chí kiên cường, mà còn là tinh thần "việc gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm”. Trở về quê hương, nhiều quân nhân trẻ không chọn con đường dễ dàng, mà tiếp tục gánh vác trách nhiệm mới: làm Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Thôn đội trưởng, trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở. Trong số đó, nổi bật là 3 tấm gương tiêu biểu: Hà Duy Quang (Bí thư chi bộ xóm Ngoã, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu), Ngần Văn Thủy (Trưởng xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu) và Bùi Văn Oành (Thôn đội trưởng xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục