Đinh Nguyễn Hà Ngân – cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn.

Đinh Nguyễn Hà Ngân – cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn.

(HBĐT) - Bố đi làm xa, thương mẹ một mình tần tảo sớm hôm việc nhà, em đã cố gắng thu xếp thời gian để có thể vừa học bài, vừa phụ giúp mẹ. Vượt lên khó khăn, 5 năm liền em đều giữ vững được học sinh giỏi cùng nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Em là Đinh Nguyễn Hà Ngân (ảnh), học sinh lớp 5C, trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn năm học 2013 2014.

 

Khi được hỏi về thành tích của mình, Ngân khiêm tốn trả lời: “Nhiều năm liên tục cháu đều cố gắng đạt học sinh giỏi. Ngoài việc học tập, cháu cũng rất thích múa, hát và tham gia và các hoạt động đội nên khi lên lớp 3, được kết nạp vào Đội, cháu bắt đầu tham gia các hoạt động đội và được các bạn bầu làm Liên đội phó”.

Chia sẻ về việc thu xếp thời gian cho việc học, hoạt động Đội và giúp mẹ việc nhà, Ngân cho biết: “Công tác Đội cháu thực hiện cùng các bạn Sao đỏ vào 15 phút đầu giờ, họp Sao đỏ cuối tuần hoặc các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Khi đi học về nhà, cháu giúp mẹ quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, ăn cơm xong khoảng 7h30 cháu bắt đầu học bài. Cháu thường học đến 11h, khi nào sắp kiểm tra hoặc thi sẽ học khuya hơn. Ngày thứ bảy, chủ nhật, ngoài thời gian giúp mẹ, cháu đều tranh thủ học lại bài cũ, xem trước những bài sắp học.

 

Ngoài là một học sinh giỏi toàn diện thì Ngân đặc biệt yêu thích và học giỏi môn văn. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2013 - 2014 cấp tỉnh vừa qua, em đã giành giải nhì, trước đó, em cũng đã giành giải nhất trong kỳ thì viết chữ đẹp cấp tỉnh. Về sự yêu thích học văn, em chia sẻ: “Ban đầu là yêu thích đọc sách, mẹ cháu mua cho cháu rất nhiều sách, các bài hay văn. Đọc sách, học văn, cháu thấy mình nói năng, diễn đạt lưu loát và tự tin hơn rất nhiều. Mới đầu, cháu cũng thấy học văn khó nhưng khi được cô giáo hướng dẫn phải đọc kỹ đề bài, quan sát kỹ rồi miêu tả thì thấy học văn rất thú vị. Cô giáo giảng bài rất hay nên cháu thấy cuốn hút, thấy thích. Học văn cũng rèn cho cháu tính cẩn thận, tỉ mỉ. Sang năm lên THSC, ngoài việc học văn, cháu sẽ học thêm các môn khác nữa để có thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành bác sĩ”.

 

Nhận xét về Ngân, cô Nguyễn Thị Lý,  Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngân là một học sinh ngoan, chăm chỉ. Ngoài  học giỏi, em còn rất tích cực kèm cặp, giúp đỡ các bạn học sinh yếu kém trong lớp cùng tiến bộ. Trong hoạt động công tác Đội, em cũng là thành phần tích cực, đi đầu trong các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa. Em đã từng giành giải nhì trong hội thi chỉ huy liên đội giỏi của huyện Kỳ Sơn. Đây là tấm gương một học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu vẫn thường xuyên được nhà trường nêu gương, động viên để các bạn khác cùng noi theo.

 

 

                                                                      Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục