Trần Minh Sáng, học sinh lớp 6A1 (THCS Cửu Long, thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn) chia sẻ niềm vui với các thầy, cô giáo về kết quả các cuộc thi toán cấp toàn quốc vừa qua.

Trần Minh Sáng, học sinh lớp 6A1 (THCS Cửu Long, thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn) chia sẻ niềm vui với các thầy, cô giáo về kết quả các cuộc thi toán cấp toàn quốc vừa qua.

(HBĐT) - Năm 2015, khi đã là học sinh lớp 6A1, trường THCS Cửu Long (huyện Lương Sơn), Trần Minh Sáng vẫn không quên kỷ niệm đẹp: Hè năm 2014, trong 1 ngày, em có đến 3 giấy mời tới 3 địa điểm khác nhau để nhận giấy khen, phần thưởng.

 

Tại Vĩnh Phúc, Bộ GD&ĐT khen thưởng cho tấm huy chương bạc toàn quốc kỳ thi giải toán trên In-tơ-nét. UBND huyện khen thưởng cho hàng loạt giải thưởng (giải nhất môn toán lớp 5 cấp tỉnh, giải nhất kỳ thi giải toán qua mạng cấp tỉnh và giải nhì cấp quốc gia). Huyện uỷ trao giấy khen vì có thành tích tốt trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Lương Sơn, giai đoạn 2011-2014. Niềm vui tràn ngập trong lòng cậu bé lớp 5 và bài phát biểu của em tại lễ khen thưởng học sinh huyện năm vừa qua khiến nhiều người cảm phục...  

Sáng từng được biết đến là cậu bé tinh nhanh, sớm biết đọc, biết viết. Năm 4 tuổi, ông nội sửng sốt khi thấy cháu mình đứng đằng sau đọc to tít bài báo ông đang cầm trên tay “Vương quốc tôm hùm”. Rồi cậu khiến cả nhà tròn xoe mắt khi em đọc một lèo hết bài báo đó. Hoá ra, khi đi học mẫu giáo, em đã tỏ là một cậu bé ham học hỏi, ham ghép vần, say mê với những chữ cái. Dù con, cháu mình thông minh và ham hiểu biết nhưng ông bà, bố mẹ cũng chỉ nhìn nhận cháu như bao trẻ em khác và không để con cháu mình gánh trên vai chuyện học hành quá mức. Thậm chí vào các năm học ở bậc tiểu học, dù là học sinh giỏi nhưng em không hề đi học thêm, giờ giấc học hành, vui chơi, giải trí không có nhiều khác biệt so với bạn bè. Nhưng gia đình hết sức yên tâm khi em luôn thể hiện là một học sinh chăm ngoan, biết nghe lời cha mẹ; tự giác học hành. Ngoan và chăm chỉ đã đành, em còn là một học sinh giỏi và có niềm say mê đối với môn toán. Được gia đình quan tâm, em dần bộc lộ tốt những tố chất của học sinh có năng khiếu. Cuối năm lớp 4, đầu năm lớp 5, khi Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi toán trên In-tơ-nét, em hào hứng khi được làm quen với cách thi này và đáp ứng tốt yêu cầu của 1 thí sinh thi trên mạng đó là cần giải toán nhanh, chính xác. Năm lớp 5 vừa qua, 2 cuộc thi ở cấp huyện (giao lưu học sinh giỏi và giải toán trên mạng) em chỉ đoạt giải nhì, thì 2 cuộc thi ở cấp tỉnh Trần Minh Sáng đều đoạt giải nhất. Đây là “tấm vé” để em đến với cuộc đua tài trên mạng cấp toàn quốc năm 2014 và đoạt huy chương bạc. Sau kỳ thi này, cùng kỳ thi chọn đội tuyển (đạt 97,5/100 điểm) em đã được Sở GD&ĐT tỉnh chọn là 1 trong 6 học sinh tiểu học của tỉnh tham dự Hội thi Toán tuổi thơ toàn quốc tại Đắk Lắk. Lần đầu cùng mẹ, các thầy cô giáo vào Tây Nguyên thi tài cùng hàng trăm học sinh khác, Sáng đã hoàn thành xuất sắc 15 câu trắc nghiệm cùng 1 bài tự luận để lần thứ 2 đoạt huy chương bạc cấp toàn quốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của đoàn Hoà Bình tại hội thi này. Những kết quả khởi đầu tốt đẹp này thực sự là một động lực quan trọng để Trần Minh Sáng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong học tập, rèn luyện.          

 

                                                                            Bùi Văn

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục