Lễ bắt vợ hay đám cưới của đồng bào H'rê ở vùng miền núi An Lão (Bình Định) mang một sắc thái rất riêng, có ý nghĩa giáo dục và ẩn trong nó nhiều nghi thức lạ kỳ. Thường nghi thức độc đáo và ấn tượng này diễn ra vào lúc nửa đêm…

Người H'rê quan niệm rằng, thời khắc nửa đêm là lúc trời đất giao hòa, thần linh ứng nghiệm nhất để chứng kiến nghi lễ và lòng thành của đôi trẻ. Chuẩn bị thời khắc trọng đại này, gia đình hai bên được trang trí rất đẹp mắt, lộng lẫy, trang trọng và huyền bí.

Ngày được phía đàng trai "bắt" về, họ nhà gái ăn mặc thật đẹp với các món đồ trang sức truyền thống như cườm, vòng bạc… nhưng cô dâu và cô dâu phụ thì trái lại ăn mặc hết sức giản dị, trùm khăn che kín mặt để ma quỷ không biết được đặng đến nhà trai an toàn.

Ông Đinh Văn Dét, nguyên Chủ tịch xã An Vinh, cho biết: "Khi đoàn đưa dâu đến chân cầu thang nhà sàn, cô dâu sẽ được thầy cúng làm nghi lễ nhập hồn… Bài cúng đầu tiên là lời cảm ơn ông mai với lễ vật gồm đầu heo và tim gan, một ché rượu, hai đồng xu và ba lá trầu xanh.

Ông thầy cúng nói rằng: "Ớ Giàng, ớ thần linh! Cầu cho ông mai mạnh giỏi, có cơm ăn, có áo mặc. Thần linh phù hộ cho ông mai sáng con mắt, tinh cái tai, cái chân, cái tay thêm khỏe để kiếm chồng, kiếm vợ cho con trai con gái làng ta…!".

Các thành viên gia đình cô gái chuẩn bị vỗ chiêng chúc mừng đôi tân nương.

Sau đó, thầy cúng thảy hai đồng xu để xin ý kiến của thần linh. Nếu hai đồng xu đều sấp là thần linh đã nghe lời khấn cầu và chấp nhận phù hộ. Nếu một đồng sấp và một đồng ngửa thì thầy cúng phải tiếp tục khấn vái và thảy đồng xu cho đến khi nào được mới ngưng". Sau nghi lễ cầu phúc cho ông mai, thầy cúng thảy hai đồng xu để xin thần linh chứng giám cho cô dâu và chú rể.

Anh Đinh Văn Huê, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão, nói rằng, khi đã xong phần lễ khấn vái của thầy cúng là giây phút linh thiêng nhất của đôi vợ chồng trẻ tương lai, họ bắt đầu thực hiện nghi lễ ý nghĩa nhất của lễ cưới là nghi lễ nhận vợ nhận chồng...

Kết thúc các nghi lễ, ông mai và già làng dặn dò cô dâu chú rể rằng: "Giàng và thần linh đã chứng kiến cho hai người làm vợ làm chồng của nhau rồi. Từ nay về sau hai người sống làm người của nhau, chết làm con ma của nhau, sinh con trai con gái để làng thêm người đánh cái chiêng vui, múa hát giỏi…". Cô dâu chú rể hứa hẹn rồi cùng dân làng vui chơi ca hát, ăn uống...

Chuyến "lên non" đến thôn 6, xã An Vinh, huyện miền núi An Lão vào trung tuần tháng 5 vừa qua, chúng tôi tình cờ và đã có những trải nghịêm thú vị về nghi lễ "bắt vợ" độc đáo ấy.

Trong cuộc vui hôm ấy của chú rể Đinh Văn Thun và vợ là chị Đinh Thị Hách, chúng tôi được mời dùng cơm với thịt gà luộc, nước lèo, thịt heo, đĩa muối hột trắng và vài đĩa rau rừng thơm lựng. Cơm nước xong xuôi, các vị khách phương xa được gia chủ mời ngồi quanh những ché rượu cần đậm hương vị ngọt ngào quyến rũ của miền sơn cước, cùng mời rượu cho nhau, cùng đánh chiêng, cùng nhảy múa… khiến không khí hôn lễ thêm rộn ràng vui vẻ

                                                                                  Theo CAND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục