Ngày 27- 5, Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh TT- Huế, ông Phan Tiến Dũng xác nhận, “trên xác chiếc tàu thuỷ bị đắm trôi về vùng biển xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, TT- Huế có nhiều hiện vật quý”.
Với Nhân Dân điện tử, ông Dũng nói: Hiện những người thợ lặn đã giao nộp các cơ quan chức năng 3 món hiện vật khai thác từ chiếc tàu đắm. Đó là một quả địa lôi, một chiếc bình gốm (ảnh) và một đoạn sừng trông giống xương động vật kích thước lớn.
Khảo tả bước đầu từ những người thợ lặn, xác chiếc tàu đắm dài khoảng 60m, thân làm bằng gỗ bọc đồng, nằm cách bờ biển thôn Xuân Thiên hạ, xã Vinh Xuân khoảng 100 m. Tàu có bộ máy khá lạ, chắc chắn không phải chạy bằng điện, hay xăng dầu. Dọc thân tàu có chỗ để gắn súng thần công làm bằng đồng. Trên tàu còn có nhiều địa lôi và hiện vật. Người ta cũng tìm thấy cả tiền xu thời Minh Mạng trên con tàu đắm.
Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh TT- Huế, chiếc tàu này được những người thợ lặn đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng tìm thấy vào khoảng tháng 2- 2010. Sau đó, nhóm thợ đã xin phép chính quyền địa phương cho “khai thác phế liệu”.
Trong thời gian khai thác kéo dài khoảng 2 tháng trước mùa mưa, họ đã lấy đi bộ máy tàu, mâm súng thần công và một số hiện vật sắt, đồng… Đến tháng 5- 2010 do thời tiết xấu, những người thợ này đã tạm dừng, và mới nối lại công việc trục vớt vào khoảng tháng 5- 2011.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh TT- Huế vừa kết thúc chiều nay, sở VH,TT&DL tỉnh TT- Huế đã đề nghị có phương án bảo vệ xác tàu đắm, đồng thời có biện pháp xử lý khẩn trương, hiệu quả đối với xác tàu nói trên.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.