(HBĐT) - Trời vào thu, sáng nay, một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, nắng vàng thu màu nhạt, gió thu hơi sương nhè nhẹ, mẹ đưa con đến trường mà lòng tràn ngập niềm vui.

 

Cả nhà dậy sớm hơn mọi ngày, điện bật sáng, nét mặt mọi người rạng rỡ đón một ngày mới ý nghĩa “đưa con vào lớp 1”. Chị Thủy, người mẹ trẻ lần đầu dẫn con đến trường mà lòng cũng xốn xang, nao nao khó tả.

 

Từ nhà đến trường không xa nhưng chị Thủy muốn dài hơn, bởi lẽ như chị nghĩ, để người đi đường thấy được niềm vui trên gương mặt người mẹ trẻ. Chị mỉm cười.

 

Năm nay, đứa con gái đầu lòng của chị vào lớp 1, trước lúc lên xe, bà nội vuốt mái tóc, giọng bà chậm rãi, nhẹ nhàng như thời dạy học của bà cách đây trên 20 năm “Cả cuộc đời bố mẹ cố gắng nuôi dạy con ăn học. Xã hội ngày càng phát triển, trường học thân thiện, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Con trẻ là ngọn lửa thắp lên niềm hạnh phúc cho cha mẹ và gia đình”. Cháu Hương ngồi sau xe máy, chưa hiểu hết những lời tâm sự của bà nội nhưng chính lời bà cũng là lời nói với con trai và con dâu. Nghe mẹ nói mà thấy trách nhiệm của bố mẹ càng nặng hơn, tỷ lệ thuận với sự khôn lớn của con. Từ tối hôm trước, chị Thủy đã chọn cho mình bộ quần áo thật tươm tất, màu sắc trẻ trung. Trên đường đi, bao bà mẹ, ông bố đưa con đến trường trong nắng thu. Thấp thoáng tiếng hót con chim chuyền cành, chị Thủy nhớ lại câu thơ của thời nữ sinh, tóc thề:

 

Ta về nhặt lấy hoa thu rụng

Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.

 

Con vào lớp 1, trường sở cao tầng khang trang, đến cổng trường tiểu học, một biểu ngữ màu đỏ, chữ vàng: “Chào mừng các em học sinh lớp 1” rung rinh trong nắng thu vàng mà lòng thấy xúc động bởi sự niềm nở, rộng tay đón con trẻ đến trường. Nghĩ lại ngày xưa hồi còn khó khăn, trường lớp, bao thế hệ học trò đi học với mũ rơm. Đi học đường dài những “có chí thì nên”, bao lớp người đi trước cũng đã lớn lên trong nắng vàng của mùa thu cách mạng.

 

Hôm nay, nhìn con gái của mẹ trong một tâm thế mới, vai đeo cặp, ánh mắt sáng, bàn tay con nắm chặt tay mẹ bước vào sân trường tiểu học. Sân trường ngày tựu trường của học sinh các cấp học chan hòa màu đỏ của cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Một chiếc trống được đặt trang trọng lên giá được sơn vẽ hoa văn. ít phút nữa thôi, hồi trống trường khai giảng năm học mới sẽ điểm. Cái Hương nhìn ngơ ngác bởi cái gì cũng lạ hơn những năm học ở trường mầm non.

 

Bài học đầu tiên mà con được học ngày hôm nay không phải là 24 chữ cái hay 10 con số mà là bài học ban đầu của ngưỡng cửa phổ thông, nấc thang bậc 1 của 12 bậc học. Một số bậc không ít nhưng cũng không nhiều, cần phải nỗ lực bởi “nên thợ, nên thầy vì có học” đòi hỏi sự bền bỉ, nỗ lực với mục tiêu của người học. Có chí thì nên, điều đó dạy cho mỗi người ý thức sống, học tập. Bài học trong ngày đầu giúp ích và luôn theo con suốt cuộc đời. Những lời khuyên bảo của ông bà, bố mẹ, những điều con học vỡ lòng là nền tảng vững chắc để con tự tin trong những năm đến trường. Cuộc đời sẽ dạy con tất cả, có ngọt bùi, có đắng cay và có cả va vấp. Nhưng con, niềm tự hào của mẹ đừng sợ, đừng e ngại, rụt rè, sự thành công sau này là tùy thuộc vào nỗ lực, tính cách, ý chí của mỗi người. Hôm nay, ngày khai trường, nắng vàng mùa thu gợi lên bao niềm xúc cảm, mẹ có nói gì với con cũng còn là quá sớm nhưng khi lớn đi con sẽ hiểu. Lớp 1, nấc thang đầu con đặt chân, bên con có sự dìu dắt của tấm lòng thầy, cô giáo - hãy tự tin con nhé.

 

 

 

                                                              Tản văn của Văn Song

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục