(HBĐT) - Chính thức vào nghề báo tháng 3/2006 với tôi là cái duyên trong đời. Bởi đầu tiên, tôi không học trường báo chí, mà là cử nhân ngoại ngữ. Chính vì vậy, những ngày đầu, tôi khá bỡ ngỡ với nhiệm vụ phóng viên và được phân công về phòng Tuyên truyền Kinh tế. Được sự giúp đỡ của các anh, chị đồng nghiệp và bản thân ý thức phải tự nỗ lực học hỏi, rèn luyện, tôi dần quen với việc đi cơ sở, viết tin, bài.


Phóng viên Báo Hòa Bình điện tử phỏng vấn ngài Dato Amarjit Singh Gill, Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp châu Á tại SEA Games 31 tổ chức ở Hòa Bình. Nội dung clip được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tháng 12/2006, Báo Hòa Bình tạo dấu ấn đặc biệt trong chặng đường phát triển khi thành lập Trang thông tin điện tử, đánh dấu sự bắt nhịp với xu thế phát triển tất yếu của báo chí. Phòng Báo Hòa Bình điện tử cũng được thành lập và tôi được điều động sang làm phóng viên phòng mới. Những ngày đầu, phòng chỉ có 3 cán bộ, Trưởng phòng là đồng chí Nguyễn Hoàng Thư (sau này là Phó Tổng Biên tập, Giám đốc Sở TT&TT, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi) và tôi, cùng đồng chí Lê Thị Nhung, cán bộ chế bản chuyển sang. Sau đó, phòng được bổ sung thêm 2 kỹ thuật viên, phóng viên.

Từ chỗ chỉ quen làm công việc báo in, sang làm các nhiệm vụ mới như nhập tin, bài, ảnh trong tỉnh, trong nước, quốc tế lên CMS báo điện tử và làm các clip, chương trình phỏng vấn ghi hình, đọc lời bình… với âm thanh, hình ảnh động là những thử thách mới với tôi. Cùng với viết tin, bài, chụp ảnh, tôi phải tập luyện giọng, ngữ âm, ngữ điệu cho phù hợp với từng bản tin, clip, rồi tư duy viết lời bình cho phóng sự truyền hình điện tử ra sao, tác nghiệp tại cơ sở thế nào... Nhớ thời kỳ đầu cơ sở vật chất thiếu, muốn đọc bản tin phải đóng cửa phòng làm việc và đọc qua mic của máy quay; không ít lần, đồng nghiệp không biết gõ cửa vào phòng và phải dừng, đọc lại.

Báo Hòa Bình là một trong những cơ quan báo Đảng địa phương đầu tiên ở khu vực phía Bắc có Trang thông tin điện tử; kinh nghiệm ít nên hầu như phải tự mày mò và học hỏi thêm số ít báo bạn đã thành lập, cũng như đồng nghiệp lĩnh vực truyền hình. Làm phóng viên báo điện tử phải đa năng, vừa viết tin, bài, chụp ảnh, vừa nhập tác phẩm lên CMS và thực hiện các clip, bản tin. Với phương châm nhanh nhạy, chính xác, báo điện tử không có khái niệm giờ hành chính, cập nhật bất cứ lúc nào khi có sự kiện. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập và sự cố gắng của tập thể phòng, công việc dần vào "guồng”. Các sự kiện lớn của tỉnh được thực hiện trực tuyến, nhanh nhạy, hấp dẫn. Trang thông tin điện tử Báo Hòa Bình được độc giả đón nhận, lượng truy cập thuộc top khá trong khối báo Đảng địa phương.

Sau gần 6 năm gắn bó với báo điện tử, năm 2012, tôi được luân chuyển về phòng Xây dựng Đảng - Nội chính và được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng năm 2014, sau đó được điều động sang phòng Văn hóa - Xã hội. Để hiểu sâu về nghề và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năm 2015 tôi theo học thạc sỹ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2017 tốt nghiệp.

Năm 2018, cơ duyên tôi được luân chuyển trở về phòng Báo Hòa Bình điện tử. Công việc lúc này đúng là "duyên”, khi đó Báo điện tử có phiên bản tiếng Anh, tiếng Mường. Tiếng Anh đúng chuyên môn ban đầu tôi được đào tạo; tiếng Mường, tôi là người dân tộc Mường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) thường xuyên sử dụng tiếng Mường. Các công việc đặc thù báo điện tử tôi từng làm. Song, để đáp ứng yêu cầu phát triển báo điện tử trong thời Công nghệ 4.0, tôi phải tìm hiểu nhiều. Tập thể phòng đã có thể thực hiện truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn chỉ với những thiết bị khá đơn giản. Các vấn đề xã hội quan tâm, chúng tôi tổ chức chương trình tọa đàm, mặc dù phòng thu diện tích và thiết bị cũng khiêm tốn. Các chương trình phát thanh Internet, đọc báo in trên báo điện tử, chúng tôi tiếp cận và đảm nhiệm. Tuy nhiên, với đặc thù báo điện tử khá vất vả về thời gian với cán bộ nữ, nhất là khi nhập phòng Báo điện tử với phòng Thư ký tòa soạn thành phòng Tòa soạn - Điện tử, tôi là Phó Trưởng phòng được giao phụ trách báo điện tử. Khi có những sự kiện lớn, báo điện tử làm trực tuyến, trực tiếp và thực hiện nhanh các clip thì việc làm tối, đêm, đến rạng sáng là chuyện bình thường.

Với lực lượng khá mỏng, 6 người bộ phận báo điện tử và công việc nhiều, bản thân tôi phải đa năng, vừa tham gia quản lý phòng, vừa trực tiếp làm công việc như phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên, phát thanh viên và đảm nhiệm vận hành liên tục phiên bản tiếng Anh, tiếng Mường. Công việc luôn bận rộn nhưng tôi luôn tâm niệm thực hiện nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao nhất. Để bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, báo điện tử đã tiếp cận thực hiện các tác phẩm Megastory, E-magazine, Longform và mới đây, tôi được giao tham mưu, triển khai ứng dụng công cụ Shorthand của đối tác Úc trong sáng tạo tác phẩm báo điện tử.

Trong môi trường truyền thông mới đầy cạnh tranh, khó khăn, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của công chúng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tôi và bộ phận báo điện tử xác định cần cố gắng nhiều hơn để có thể tham mưu và thực hiện được những nhiệm vụ nâng tầm cho báo; đưa thông tin nhanh, kịp thời, chính xác; ứng dụng công nghệ, sản xuất các thể loại, sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục