(HBĐT) - Bạn đừng quên, tháng Năm, phượng đã nở hoa. Nếu hoa mộc miên đỏ trong vắng lặng khi người ta phải chia tay vườn tược, quê nhà để trở lại con đường mưu sinh sau cái Tết Nguyên đán thì màu phượng bừng lên một sức sống khác. Màu hoa đâu chỉ thuộc về những mái trường mà trên những con phố, nhưng ô cửa, sắc đỏ tạo nên một không khí sôi nổi và hào hứng cho cuộc sống này.

Nhưng mọi sắc đỏ của hoa cũng chưa thể sánh nổi với ngọn lửa trong khí thế hào hứng của con người. Tháng Năm này, bên cạnh những ngày sự kiện lịch sử đáng nhớ, còn có những điều mới mẻ, nhân lên niềm vui ấy. Từ ký ức về ngày "non sông thu về một mối”, đất nước thống nhất, đã gợi mở bao chuyến đi về nguồn để mọi người cùng ôn lại các chiến công, tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. Sau khi đại dịch Covid-19 lắng xuống, nhiều đoàn của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, với mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã chọn Điện Biên Phủ, Ngã ba Đồng Lộc, các khu di tích, quê Bác… làm điểm đến.

Từ chiến thắng 30/4 ngược về cuộc kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng bào Tây Bắc đã đoàn kết, chung lòng theo Đảng đánh đuổi giặc, kết thúc gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp. Điều đọng lại sau chiến thắng không chỉ là nghị lực, quyết tâm "Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi/ Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù” (Hò kéo pháo - Hoàng Vân); không chỉ là tấm gương của những người anh hùng như: Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Trần Can… mà còn là tinh thần đoàn kết, sự chung thành, lòng yêu nước như ngọn lửa đêm ngày giữ ấm cho bếp lửa ngàn đời của các dân tộc nơi đây. Tháng Năm, nhớ về miền đất đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những tư tưởng của người vẫn đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường mới, là điểm tựa tinh thần vượt qua những thách thức mới…

Bao năm qua, những tượng đài chiến thắng, những câu chuyện lịch sử vẫn là bài học truyền thống quý giá về tinh thần cảnh giác, về sức mạnh đoàn kết. Nhưng trên đất Mường hôm nay đã hiện lên bức tranh đời sống mới với bao sắc màu. Cùng với tiến trình hội nhập của các vùng miền trên cả nước, Hoà Bình đang là miền đất hứa thu hút các dự án đầu tư có chất lượng. Sau 19 năm, SEA Games  (Đại hội thể thao Đông Nam Á) lần thứ 31 đã quay trở lại với dải đất hình chữ S. Thêm một lần nữa, tỉnh Hoà Bình lại được vinh dự đăng cai tổ chức môn xe đạp. Sự kiện này thu hút sự tham gia của 165 vận động viên đến từ các quốc gia gồm Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan tham gia tranh tài ở 12 nội dung.

Ngày nay, thể thao không chỉ mang đến sự hấp dẫn, kịch tính mà còn tạo ra cơ hội giao lưu, gặp gỡ, quảng bá các sản phẩm văn hoá và thúc đẩy du lịch, đầu tư… Để tạo nên không khí đó, đã có một chuỗi các sự kiện được chính quyền tổ chức như: Giải Việt dã truyền thống Cúp báo Hòa Bình lần thứ XXX (23/4/2022); Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ I (7/5/2022) và Phiên chợ vùng cao từ ngày 13 - 19/5…

Sẽ không quá lời khi nói rằng, đây là một ngày hội lớn với tinh thần hiện đại. Nhiều người dân trên cả nước và bạn bè quốc tế sẽ biết đến Hoà Bình, hiểu thêm về Hoà Bình trong tháng Năm này. Những gì là bản sắc, trầm lắng sẽ được cảm nhận tinh tế, những gì sôi động và hiện đại sẽ được nhân lên. Miền đất của sử thi, của chiêng ngân, của hát đối, của sáo ôi, của "cơm đồ, nhà gác…” sẽ như một dấu son trong lòng mỗi chúng ta. Một tháng Năm rực rỡ…


Tản văn của Bùi Việt Phương

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục