Khu di tích khảo cổ hang xóm Trại là địa chỉ của nhiều  nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế quan tâm, tìm hiểu về người tiền sử cách đây hơn 2 vạn năm. (ảnh: N.V)

Khu di tích khảo cổ hang xóm Trại là địa chỉ của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế quan tâm, tìm hiểu về người tiền sử cách đây hơn 2 vạn năm. (ảnh: N.V)

(HBĐT) - 20 năm kể từ ngày tách tỉnh, công tác bảo tồn di sản của tỉnh đã gặt hái được khá nhiều thành công. Trong đó, phải kể đến hoạt động nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.

 

Tách tỉnh, tỉnh Hòa Bình duy nhất chỉ có 1 di tích được xếp hạng đó là di tích khảo cổ học động Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy). Công tác xếp hạng chính là cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn di tích. Xác định được tầm quan trọng của công tác này nên hoạt động xếp hạng di tích đã được xem là một trong những nội dung hoạt động chính hàng năm của Bảo tàng tỉnh.

Để có những di tích được xếp hạng, cán bộ bảo tàng đã gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Do đặc thù nghề nghiệp, khi đi điều tra tìm hiểu tư liệu, những cán bộ bảo tàng không chỉ tới UBND các xã, tới các gia đình trong các làng bản mà còn phải trèo đèo, lội suối, ngược núi để đến những hang động sâu hun hút, những mỏm núi cao chót vót,  những địa điểm rừng sâu, thác dựng... Khó khăn nhất phải kể đến những  khu căn cứ và chiến khu cách mạng. Để đảm bảo bí mật nên các địa điểm hoạt động của các khu căn cứ và chiến khu cách mạng hầu hết đều ở sâu trong rừng, trên đồi xa tít hoặc ở những nhà dân heo hút.  

ở khu căn cứ Cao Phong - Thạch Yên, các bậc tiền nhân đã chọn đồi chùa Khánh là nơi luyện tập quân sự, chọn gia đình ông Bùi Văn Y ở xóm Đai là nơi ăn ở, sinh hoạt của các chiến sĩ cách mạng. Đồi chùa Khánh bây giờ khang trang, đường lên ô tô bon bon leo tới tận đỉnh. Nhưng năm 1995, muốn lên được chùa Khánh chúng tôi phải băng rừng, trèo đèo lội suối nhiều tiếng đồng hồ mới lên đến nơi.  

Những chuyến công tác lên các xã Tân Dân, Trung Thành, Đoàn Kết, địa bàn hoạt động của khu căn cứ cách mạng Mường Diềm cũng chẳng kém phần gian nan, vất vả. Sau khi đi thuyền trên lòng hồ, chúng tôi ngược đồi đi bộ cả nửa ngày trời mới tới được UBND các xã. Rồi từ đó lại tỏa đi các xóm, đồi núi chứa đựng những sự kiện lịch sử. Một kỷ niệm đáng nhớ, rất vui của chúng tôi lúc đó là trong chuyến lên xã Tân Dân. Sau khi mướt mồ hôi, thở ra đằng tai, đầu gối đã chùng xuống mỏi rã rời không muốn bước tiếp, bác Hữu Xim, Phó Giám đốc Bảo tàng đã phát hiện ra một con vắt trong người. Hôm đó, cả đoàn chúng tôi được một trận cười vang núi. Các cô gái chưa chồng sợ xanh mắt mèo.  

Với những di tích thắng cảnh hang động, những khó khăn, vất vả cũng chẳng kém gì. Có những hang động nằm cao lưng chừng núi, rồi từ cửa hang xuống tới lòng hang  sâu hun hút phải nối hai ba lần thang tre rồi thang dây mới xuống được tới nơi. Những nơi nguy hiểm như thế chỉ có những ai có đủ sức khỏe và lòng dũng cảm mới có thể xuống được. Với những di tích khảo cổ, khó khăn là các giá trị của di tích lại nằm sâu trong lòng đất. Những di tích đình, chùa, đền, miếu thì tư liệu cổ không còn nhiều.  

Nhưng tất cả những khó khăn đó đều không làm nản chí những cán bộ Bảo tàng tỉnh. Những tin vui về các di tích được xếp hạng liên tiếp bay về. Nhưng niềm vui lớn nhất của CBVC Bảo tàng tỉnh đó là cảm nhận được niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt rạng ngời của các cụ cao tuổi, của nhân dân và cán bộ các xã được đón bằng xếp hạng. Những buổi lễ trao nhận bằng xếp hạng này không chỉ đơn thuần là trao những tấm bằng  mà Bảo tàng tỉnh cùng các địa phương đã biến những dịp đó thành ngày hội văn hóa cổ truyền toàn dân. Qua đó, nhận thức về việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa trong mỗi người dân lại được nâng cao.  

Cho đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 20 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 37 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.  

Khó khăn, vất vả rồi cũng qua, núi cao, rừng sâu, suối lũ cũng không ngăn bước được những cán bộ Bảo tàng. Hôm nay, mặc dù đường sá đi lại đã thuận tiện hơn nhiều, người cán bộ Bảo tàng đã đỡ vất vả rất nhiều trong các chuyến công tác nhưng  vẫn có nhiều di tích còn ẩn mình trên những sườn núi cao chót vót, trên những triền đồi xa hay trong những hang sâu hiếm người xuống được... Để hoàn thành công việc vẫn cần rất nhiều tinh thần hết lòng vì công việc của những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng.

 

                                                       Lê Quốc Khánh

                                              Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục