(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm mới (tức sáng mùng 1/1 Dương lịch), Hội người cao tuổi phường cũng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Mới hơn 7h sáng, mặc dù tiết trời lạnh giá nhưng các cụ ông, cụ bà được UBND phường mời đến dự lễ mừng thọ đã có mặt đông đủ.

 

Nét mặt cụ nào cùng ngời lên một niềm vui thật rạng rỡ, các cụ bà vận bộ áo dài truyền thống đủ màu, còn các cụ ông trang trọng trong bộ complê, có cụ lại vận bộ quân phục đại lễ như để nhớ lại  thời trai trẻ xông pha trận mạc vì nước, vì dân, bảo vệ Tổ quốc để có cuộc sống hoà bình như hôm nay.

 

Hoà cùng niềm vui của bao người đến dự lễ mừng thọ, ông Tín cũng cũng trào dâng một niềm hạnh phúc nhưng hoàn cảnh gia đình ông thật khó khăn, vợ ông do một căn bệnh hiểm nghèo nên đã bỏ ông về với mường ma đến gần mười năm nay. ông ở lại sống cùng con cháu, nhờ cái phúc của ông bà, tổ tiên để lại mà ông vẫn sống vui, sống khoẻ cho đến hôm nay đã tròn tuổi 80.

 

Bước vào buổi chính lễ, đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng các cụ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các cụ về những đóng góp của các cụ trong phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Mong các cụ sống vui, khoẻ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu để con cháu yên tâm học tập và công tác, cống hiến tài năng cho xã hội. Sau lời phát biểu tri ân, chia sẻ niềm vui với các cụ, Hội người cao tuổi (NCT) phường trao tặng giấy chứng nhận mừng thọ của Hội NCT Việt Nam cho các cụ. Cũng trong buổi lễ trang trọng này, Hội NCT phường có nhiều phần quà đặc biệt trao tặng các cụ có nhiều đóng góp trong công tác hội và các cụ có hoàn cảnh khó khăn trong phường cùng những lời chúc, những món quà của con cháu dâng tặng ông bà, cha mẹ. Cụ Tín là người duy nhất trong lễ mừng thọ năm nay được trao tặng một bộ quần áo. Sau phần tặng quà, cụ Tín thay mặt cho các hội viên thượng thọ của phường phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể phường trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. Cầm món quà trên tay, cụ xúc động:

 

- Tôi được sống vui khoẻ như ngày hôm nay là nhờ sự động viên của chính quyền địa phương, con cháu nội ngoại đã tiếp thêm sức mạnh để tôi sống vui khoẻ, có ích cho xã hội. Được sống đến tuổi này trước hết là nhờ Đảng, Bác Hồ đã đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có gia đình và bản thân tôi.  Nhờ trời, tôi còn được sống ngày nào sẽ dạy bảo con cháu tránh xa các tệ nạn, làm nhiều việc tốt có lợi cho xã hội, đưa cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

Cụ Mẫn thay mặt Hội NCT phường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo phường cùng các gia đình, con cháu của các cụ đã đến dự lễ mừng thọ. Cụ chia sẻ: Việc tổ chức mừng thọ là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Trong CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc tổ chức mừng thọ tập trung tại các phường, xã gọn nhẹ vừa có ý nghĩa tiết kiệm, vừa tỏ lòng trân trọng, hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ. Người xưa có câu “kính già già để tuổi cho”, là nét đẹp văn hoá không chỉ đối với gia đình, họ mạc mà đã được các cấp uỷ, chính quyền ngày càng quan tâm. Đó cũng là sự tôn vinh, tri ân người cao tuổi.

           

 

                                                                       Ngọc Anh

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục