Trung bình mỗi chuyến than như thế này, họ lãi được 20.000-25.000 đồng chưa kể chi phí đi lại.

Trung bình mỗi chuyến than như thế này, họ lãi được 20.000-25.000 đồng chưa kể chi phí đi lại.

(HBĐT) - Trong không khí sôi động, ồn ào của nhịp sống hiện đại, đó đây vẫn còn những hình ảnh lam lũ, truân chuyên với bao nghề lao động vất vả, nhọc nhằn. Trong đó có nghề giao than tổ ong.

 

Giữa thời kỳ kinh tế mở - hội nhập và phát triển, đời sống người dân dần được cải thiện, hiện nay, người dân ở thành phố phần đông đun nấu bằng gas, bếp điện thay cho dùng than tổ ong với nhiều độc hại nhưng không phải người nào cũng có điều kiện ấy. Ở tỉnh ta, chế biến và sản xuất kinh - doanh than là một trong những nghề mang lại lợi nhuận cao, có thể kể đến một số cơ sở ở Kỳ Sơn, Lương Sơn... hay TPHB. Thực tế, việc dùng than tổ ong vẫn là ưu tiên số 1 trong thời buổi giá cả đắt đỏ, phù hợp với người lao động có mức thu nhập thấp. Do chi phí rẻ, việc dùng than đá, than tổ ong vẫn là lựa chọn số một của nhiều nhà hàng, quán ăn, xưởng sản xuất. Chị Nga – chủ một quán phở trên đường Cù Chính Lan (TPHB) cho biết: “Nhà tôi kinh doanh hàng ăn, phải đun nấu nhiều, ngoài đun bằng bếp gas, tôi vẫn phải dùng thêm bếp than tổ ong nữa để tiết kiệm chi phí. Bây giờ chỉ cần gọi điện sẽ có người giao than đến tận nhà mà không cần phải bỏ công đi lấy”. Cũng bởi vì lẽ đó, nhiều người đã nghĩ ra cách kiếm sống bằng đi lấy than ở các cơ sở chế biến than rồi đem bán lại cho các “mối hàng”, tăng thêm thu nhập.  Dạo quanh một vòng các tuyến đường ở thành phố HB, không khó để gặp hình ảnh những người phụ nữ đầu đội chiếc nón lá đã phai dầu với chiếc xe đạp cũ, phía sau là những chồng than tổ ong được xếp ngay ngắn trong những chiếc “sọt sắt” đang gồng mình đạp xe để đi giao than cho kịp giờ.

Một ngày cuối hè, chúng tôi tìm đến họ và cảm nhận đôi điều những lo toan, trăn trở của họ về cuộc sống bươn chải với những viên than giữa lòng thành phố này. Nghề này không có khái niệm về thời gian, nắng mưa, ngày cũng như đêm. Nhớ lại những ngày đầu đi giao than, vừa phẩy phẩy nhanh chiếc nón, cô Hợi (Trung Minh – TPHB) vừa tâm sự: “2 vợ chồng tôi làm nghề này cũng được gần chục năm rồi. Vất vả lắm cháu ạ, thức khuya, dậy sớm, mồ hôi trên trán túa ra, ngày nào cũng cúi mặt đạp xe giao mấy trăm viên than cho các mối. Nếu chẳng may gặp trời mưa, than ngấm nước đến mủn ra, bán rẻ không xong. Cực là thế nhưng không làm lấy gì nuôi con nhỏ, cho con nó đi học”.

Một viên than tổ ong nặng 1 -1,2 kg, mỗi chuyến xe của các chị xếp khoảng 80 – 100 viên than, tương đương gần 1 tạ than. Cứ thế, các chị rong ruổi khắp các con đường, ngõ phố để đưa than đến tận từng hộ gia đình có nhu cầu dùng. Mỗi viên than lấy tại các cơ sở chế biến than có giá từ 2.300 – 2500 đồng/viên; lúc đi giao lại cho khách tính theo giá 2500 – 2700 đồng/viên. Như vậy, mỗi viên than lãi được 200 đồng, tính ra, mỗi chuyến đi của các chị lãi được 20.000-25.000 đồng. Trung bình mỗi ngày các chị giao được 5-6 chuyến, tương đương với 5-6 tạ than nhưng chưa kể tới việc phải rong ruổi “vừa đạp, vừa đẩy” khắp hang cùng, ngõ hẽm, trừ chi phí đi lại, tính ra chẳng được là bao, chỉ đủ đắp đổi qua ngày hay nói theo cách khác là lấy công làm lãi. Chưa kể tới việc hàng ngày họ phải tiếp xúc với môi trường độc hại, liên tục phải hít khí than và bụi than, khiến sức khỏe ngày càng giảm sút. Cũng có lẽ tính chất công việc là thế, chị Hiền (Trung Minh-TPHB) – người gần 8 năm gắn bó với nghề giao than đã thốt lên một câu trăn trở đầy lý: “Nghề than – than lắm cho những cái thân này”.

Giữa ồn ào, tấp nập của thị thành, hình ảnh những người phụ nữ oằn lưng cúi mặt gắng gượng đạp xe chở những chuyến than tổ ong  là lớp người mưu sinh lao động cực khổ. Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, công việc họ đang làm cực nhọc, vất vả, độc hại nhưng họ vui vì kiếm kế sinh nhai một cách chân chính.

 

 

                                               Hoàng Thảo

 

 

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục