Họa sĩ Đặng Ái Việt.
Với một lòng thành kính biết ơn và đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ, hàng trăm bức ký họa chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được nữ họa sĩ Đặng Ái Việt hoàn thành với hàng trăm vẻ đẹp khác nhau.
Dù đã bước sang tuổi 62, nhưng nữ họa sĩ vẫn hồ hởi, không ngại khó, ngại khổ, bỏ tiền túi để đi xuyên Việt vẽ cho bằng hết chân dung các bà mẹ Việt
- Xem các bức ký họa của bà thấy toát lên thần thái lẫm liệt và đầy xúc cảm của những người mẹ. Điều gì theo bà là khó nhất khi vẽ chân dung mẹ VNAH?
- Vẽ chân dung các mẹ VNAH quả không dễ, không phải ký họa vẽ một nét là ra, mà phải vẽ bằng chính cái tâm linh của mình. Trong đó cần có sự truyền cảm từ mẹ vào mình mới vẽ được. Họa được mẹ rất khó, sao cho vừa phải giống mẫu, vừa bảo đảm thẩm mỹ. Tôi đã phải nhìn ngắm các mẹ rất lâu để tìm ra một góc cạnh nào đó bộc lộ lên khí khái của mẹ. Hơn nữa, phải vẽ sao cho bộc lộ được nét thời gian, vì chủ đích của tôi là phải vẽ được nét thời gian phủ đầy trên da mặt mẹ. Có những mẹ không phải là đường nhăn mà phải gọi là lưới nhăn, lớp này phủ lên lớp kia chằng chịt.
Ký họa chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng. |
- Kế hoạch đi khắp đất nước của bà như thế nào?
- Tôi có kế hoạch đi trong 2 năm, ra Bắc vẽ trước. Bắt đầu khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 19/2/2010. Tới Hà Nội ngày 26/6, xem cây số trên xe máy là đã vượt qua quãng đường dài 4.689km. Sau triển lãm Hành trình nét thời gian tại Hà Nội, tôi sẽ về Nam, vẽ ở Củ Chi. Dự định mở triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội phụ nữ VN vào dịp 20/10 tại TP.HCM. Đầu mùa khô năm tới lại ra Bắc vẽ cho bằng hết các mẹ còn sống. Tôi đi bằng chiếc xe máy Chaly đã theo tôi gần 20 năm. Tôi tự chế thêm mái che nắng mưa và một số bộ phận để có thể leo dốc cao như đèo Cả, đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia. Đường đi gian nan lắm, nhưng chắc là được các liệt sĩ phù hộ, nên suốt 5 tháng trời, chưa ngày nào ốm, nằm bệt không đi được. Còn về chi phí thì tự tôi bỏ tiền ra, mới tính riêng tiền ở trong 5 tháng, tôi đã tiêu hết 10 triệu đồng rồi.
- Đi nhiều nơi như vậy, họa sĩ có kỷ niệm nào không thể quên khi vẽ mẹ VNAH?
- Kỷ niệm về mẹ rất nhiều. Tôi đã tiếp cận 225 bà mẹ và cũng có chừng ấy kỷ niệm. Mỗi mẹ đều để lại xúc động riêng biệt trong lòng tôi. Thường thì vừa vẽ tôi vừa lân la hỏi chuyện các mẹ. Có những lúc nghe chuyện xúc động quá, tôi không cầm được nước mắt, vừa vẽ vừa khóc. Có lần, tôi gặp một mẹ ngoài chợ rất đáng thương, sống cùng các cháu và phụ bán khoai lang. Cuộc mưu sinh nghiệt ngã là thế, nhưng bà vẫn vui vẻ. Tôi vẽ mẹ ngay tại chợ và hỏi, mẹ ơi, mẹ sống thế này có buồn không? Mẹ bảo, có gì buồn đâu con, mẹ được Nhà nước nuôi, có ăn no là được rồi. Các mẹ VNAH là vậy, trong mọi hoàn cảnh đều lẫm liệt, bất khuất, nhân hậu. Tôi phải cố gắng để thể hiện được tất cả những nét đẹp đó trong tranh của mình. Với một người họa sĩ, đó là lời ngợi ca thành kính nhất dành cho các mẹ.
- Xin cảm ơn họa sĩ và chúc hành trình của bà thành công!
Theo Báo SKĐS
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.