Trong tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, lất phất mưa bụi, đêm nhạc Mùa thu cho em đã diễn ra tại Cung văn hóa Hà Nội. Trái với suy nghĩ của chúng tôi, rằng các chương trình dòng nhạc xưa, sẽ rất ít người đi xem, nhưng khán phòng đã gần kín khán giả.

Tiếng đàn điêu luyện của nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh đã đưa  khán giả chìm vào mơ màng với tác phẩm Suối mơ của nhạc sĩ Văn Cao. Tuyệt phẩm được xếp mở đầu này đã truyền đến người nghe một cảm xúc lắng đọng, da diết, đầy sắc thu với dòng suối như ẩn hiện trong tiếng kèn ma mị của người nghệ sĩ tài ba ấy. Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong là một tác phẩm bất hủ của dòng tân nhạc Việt Nam, bằng chất giọng cao đầy cuốn hút, ca sĩ Ánh Tuyết khiến người nghe như cảm thấy được nỗi buồn khắc khoải trong tâm tư tác giả. Rồi Cỏ hồng của Phạm Duy đã được thể hiện qua giọng hát của con trai mình - ca sĩ Duy Quang. Tùng Dương đã làm người xem ngất ngây với cách luyến láy nhả giọng thổi hồn thật sâu vào ca khúc mình đang thể hiện. Phong cách âm nhạc của Tùng Dương luôn tạo cho người nghe cảm giác chạm đến  tột cùng của cảm xúc. Người nghe luôn cảm giác vỡ òa trong sự sâu lắng của giọng hát đầy nội tâm. Khán phòng đã vỗ tay không ngớt tưởng thưởng cho sự trình diễn xuất sắc này.

 Ca sĩ Thanh Lam và Tùng Dương trong chương trình Mùa thu cho em.

Tạo không khí vui vẻ và là điểm nhấn của chương trình có lẽ chính là ca sĩ Ngọc Sơn, sự vui vẻ hồn nhiên của anh đã làm cả khán phòng hào hứng. Anh bảo rằng, sau 21 năm làm nghệ thuật, được sự yêu mến của khán giả thủ đô mỗi khi ra Hà Nội làm cho khát vọng cống hiến của mình luôn mạnh mẽ. Với giọng hát khá đặc biệt của mình, anh đã cho khán giả chìm sâu trong các cung bậc âm thanh của bài Nhớ người yêu. Đặc biệt với bài Lòng mẹ (tự sáng tác), Ngọc Sơn đã hoàn toàn chinh phục khán giả thủ đô bằng những tình cảm tha thiết, nồng ấm dành cho mẹ. Rồi Hai sắc hoa Tigon, Ngọn trúc đào của Anh Bằng được NSƯT Thanh Thanh Hiền và  ca sĩ Duy Quang trình bày cũng để lại nhiều dư âm.

Đẳng cấp của NSƯT Thanh Lam một lần nữa đưa người nghe vào tuyệt phẩm nổi tiếng Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ lãng tử đã có rất nhiều ca khúc mùa thu, qua giọng hát của Thanh Lam làm người ta có cảm giác nao nao, hình như trong mỗi con người Hà Nội đều có và cảm thấy chút gì của những khung cảnh đang ở xung quanh mình: mùi hoa sữa, những cây cơm nguội, mái ngói đỏ rêu phong của phố cổ Hà Nội… như đã và đang được tái hiện ra trước mắt người nghe.

Sự trở lại của nghệ sĩ Quyền Văn Minh với tác phẩm Không còn mùa thu của Việt Anh và của Tùng Dương vớiGửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh) làm xao xuyến lòng người. Tình nghệ sĩ của Đoàn Chuẩn – Từ Linh với song ca của NSƯT Thanh Lam và Tùng Dương đã khép lại một chương trình nhưng dư âm của nó thì còn vang vọng.

 

                                                                     Theo Báo SKĐS

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục