Tháng Tám về, ông Chương tuổi ngoài 80 lại nhớ mùa thu cách mạng cách đây gần 70 năm. Thời ấy, ông mới 12 tuổi, cách mạng về xóm làng bừng dậy. Đêm về, những bước chân người nông dân quê mùa nghèo đói, lam lũ nghe theo tiếng gọi của Việt minh rộn ràng bước vội trong sự thôi thúc của tiếng mõ, chiêng cồng, tù và và lao xao tiếng nói cách mạng đã về, dân nghèo thoát khỏi cảnh áp bức của nhà lang.
Nhà nhà làm đùm rơm, bó đuốc, mài dao, mài mác, căng dây nỏ hừng hực chuẩn bị đi giành chính quyền. ông Chương nhớ thời tuổi nhỏ lon ton chạy theo các bậc cha, chú, anh chị ra gò Mun xem tập đi một, hai hô vang khẩu hiệu: “Việt minh muôn năm”. Cây đa ở ngã ba làng cao to, xum xuê sừng sững chứng tích của một thời mùa thu quê hương cách mạng vẫn còn đó. Bây giờ, làng, xóm đã đổi thay, đường sá, mương bai được xây dựng, bê tông hóa, nước chảy đầy trong xanh quanh làng ra ruộng theo cõn nước lên nương. Nhà nhà đêm về điện sáng, cột ăng ten tivi thấp thoáng trên mái nhà. Vườn cây ăn quả xum xuê, đồi chè, rừng cây xanh mướt chạy tít chân trời, mọi nhà ấm no, nông thôn từng bước đổi mới.
Mái trường, trụ sở UBND 2, 3 tầng, ngày ngày con trẻ mặc quần áo đẹp tung tăng đến trường. Trụ sở ủy ban, người dân ra vào với gương mặt niềm nở, hân hoan, cán bộ phục vụ dân để xứng đáng là công bộc của dân.
Ông Chương về quê đúng dịp tháng Tám, ký ức về mùa thu năm xưa lại ùa về trong ông. Lòng ông thấy vui, tự hào về sự đổi thay của quê hương. ông cầu mong có sức khỏe để có dịp trở lại quê hương, nơi đã để lại trong ông bao ký ức của một thời đáng nhớ.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.