Trong một đêm cuối năm Quý Mão 2023, con tàu Trường Sa 04 bền bỉ đè sóng tiến về phía bãi cạn Cà Mau, nơi có nhà giàn DK1/10… Bỗng trong tiếng sóng biển ầm ào và gió thổi ràn rạt dọc các boong tàu, vẳng tiếng đàn ghi ta và tiếng hát của một vài chiến sĩ hải quân. Tiếng đàn thánh thót và da diết của Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 hòa vào giọng hát khá tình cảm của nhóm cán bộ, chiến sĩ trên tầng 3 con tàu: "Anh kể lại nơi anh những lúc biển cuồng phong/ Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/ Nhà giàn kiên trung giữ vững thềm lục địa/ Như tình anh yêu em, tình yêu bất tận…”. Các anh đang tập bài hát mới "Lá thư DK” của ca sĩ, nhạc sĩ, Phó đoàn Nghệ thuật Bông Sen (TP Hồ Chí Minh), thành viên của đoàn sáng tác trong chuyến hải trình DK1…




Clips: Phút thư giãn với bài hát "Lá thư DK" của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DK1


Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) và Trung tá Trịnh Văn Nghị (người đệm ghi ta) cùng đoàn công tác hát tặng các chiến sĩ nhà giàn DK1/10.



                     Bản nhạc "Lá thư DK" độc đáo được ra đời trong chuyến hành trình ra DK1

Lê Anh Tuấn là thành viên khá đặc biệt của đoàn, khi anh là người duy nhất cùng ê kíp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện MV ca nhạc "Mùa xuân DK” của nhạc sĩ Thập Nhất để phát phục vụ khán giả dịp Tết Giáp Thìn 2024. Anh cũng là người bị say sóng nặng nhất đoàn. Suốt cả tuần anh hầu như vắng mặt tại các bữa ăn của đoàn. Ghé qua phòng thấy anh nằm say lử lả, bên cạnh là đĩa củ đậu, múi bưởi hay phong lương khô để anh "nhấm” chống đói. Ấy vậy mà đến lịch quay (hậu cảnh là nhà giàn lúc bình minh, hoàng hôn, lúc sóng to, gió lớn, hay quay cảnh hát trên chính nhà giàn DK1…) anh như một người khác. Mạnh mẽ, hoạt bát hẳn lên và tất nhiên, khuôn mặt biểu cảm khi quay không còn nét mệt mỏi, thất thần của người say sóng. Việc quay MV đã hoàn thành, nhưng việc anh có 1 sáng tác mới lại là điều bất ngờ.

Hoàn cảnh ra đời của bài hát này rất đặc biệt. Trước khi có chuyến đi biển dài ngày anh đã sưu tầm một số bài thơ hay về nhà giàn, trong đó có bài thơ "Thư gửi em” của Thiếu úy Lê Ngọc Chung công tác tại nhà giàn DK1/20. Anh tâm sự đã đọc đi đọc lại bài thơ nhưng chưa có cảm xúc gì lắm. Phải đến khi nhìn thấy phút giây bịn rịn chia tay của hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu với bạn gái ở Quân cảng 129 (Long Sơn - TP Vũng Tàu) để lên đường nhận nhiệm vụ công tác tại nhà giàn DK1/10 và lênh đênh trên hải trình 2.000 km trên biển, lắng nghe tâm sự của các cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác trên nhà giàn anh mới quyết định sáng tác "Lá thư DK” dựa trên ý thơ "Thư gửi em”. Và bài hát ngay lập tức được chuyển đến đại diện Tiểu đoàn DK1 là Trung tá Trịnh Văn Nghị và cán bộ tàu Trường Sa 04 Nguyễn Mạnh Tuấn. Trên bản nhạc có chữ ký của ca sĩ, nhạc sĩ và 2 người vừa kể trên với dòng chữ viết tay rất đẹp: "Nhân dịp chúc Tết Giáp Thìn tại các nhà giàn DK1; hòa âm phối khí: Trịnh Văn Nghị; địa điểm: Tàu Trường Sa 04”. Chính vì thế, gần 100 thành viên trên chuyến hải trình coi sản phẩm âm nhạc đó là của chung tất cả mọi người, những "công dân” của Trường Sa 04 để rồi cùng lan truyền, cùng hát cho nhau nghe trên suốt hành trình: Anh kể em nghe những lúc biển bình yên/ Vầng trăng sáng trên nhà giàn lấp lánh/ Như tình con ấm áp bên mẹ hiền/ Hòa mình trong sóng nước mênh mông”. Lời thơ hay, giai điệu sâu lắng, tình cảm mà mạnh mẽ, hào hùng, giàu nhạc cảm không có cảm giác "hô hào” hay "hô to, gọi giật”.

"Lá thư DK” đã được vang lên lần đầu tiên trên nhà giàn DK1/10 với khán giả là những phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Giữa trùng khơi sóng vỗ, trong một ngày nắng ấm biển phương Nam, bài hát đã được vang lên khiến bao trái tim rung động, thổn thức. Giọng hát của ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn hòa quyện tiếng đàn ghi ta gỗ của Trung tá Trịnh Văn Nghị, khiến buổi biểu diễn ở nhà giàn DK1 là một dấu ấn đặc biệt trong lòng mọi người. 

 Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 Trịnh Văn Nghị xúc động chia sẻ: "Cám ơn ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn đã sáng tác một bài hát mới về những người lính nhà giàn. Cả phần lời và phần nhạc của bài hát đều rất hay, vừa da diết lại vừa hào hùng. Bản thân tôi cũng từng công tác trên nhà giàn nên thấu hiểu về cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Bài hát đã phản ánh rất đúng, rất đẹp về những chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi sẽ lan tỏa bài hát này trong Tiểu đoàn DK1 và với mọi người qua các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi hát múa hay các dịp kỷ niệm, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Còn riêng tôi, rất hạnh phúc khi được chơi đàn ghi ta cho màn biểu diễn đầu tiên của bài hát. Vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ mới tập với nhau đôi ba lần, nhưng có thể vì cũng là lính nhà giàn nên tôi đã cảm rất nhanh bài hát này và có thể phiêu với Anh Tuấn giữa biển trời. Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến công tác chúc Tết các nhà giàn năm 2024 của tôi”.

Trên chuyến xe từ Trạm rada 590 về tàu Trường Sa 04 ở cảng Côn Đảo, nhớ lần diễn trên nhà giàn DK1/10, Trung tá Trịnh Văn Nghị đã tự đệm và hát lại bài hát "Lá thư DK” bằng tất cả lòng mình. Câu hát và giọng ca mộc mạc ngân nga trong đêm khiến nỗi nhớ nhà giàn của các thành viên trên xe lại dâng lên trong lòng…


Bùi Huy

Các tin khác


Tết đến , Xuân về trên nhà giàn DK1

Sau 9 ngày vượt sóng to, gió lớn với hàng trăm hải lý ngoài trùng khơi, sự cố gắng, mong chờ của đoàn công tác đã được thỏa nguyện: Lên nhà giàn DK1/10 (Vùng 2 Hải quân) ở bãi cạn Cà Mau. Quên hết những mệt mỏi, say sóng cùng một số tiếc nuối của các cuộc "đổ bộ” bất thành nhiều lần trước, chúng tôi đã có được hạnh phúc với những cuộc gặp gỡ bất ngờ: gặp gỡ mùa Xuân trên nhà giàn DK1…

Lặng thầm những dấu chân trên đá

Vốn là người có thâm niên công tác trên vùng đất Mai Châu. Anh đã cùng đồng đội đến những nơi mà không mấy người đến. Ở đâu cũng vậy, anh được coi như người thân ruột thịt. Kể cả khi được điều động về làm Trưởng Công an xã ở nơi "vùng đất khó" Hang Kia (Mai Châu), Trung tá Triệu Văn Thắng vẫn là một "người con của bản Mông”...

Hải trình nhà giàn DK1- Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 5 - Nhà giàn DK1... không bao giờ là chia tay

Trên hải trình đến nhà giàn DK1, với 15 ngày, vượt qua 2.000 km trên biển cả nơi thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao trạng thái cảm xúc đan xen, dâng trào... Dù mệt, dù say sóng, nhưng mỗi khi nghe tin "nhà giàn kia rồi”, tất cả các thành viên đều vùng dậy với tâm trạng háo hức, chờ đợi xuống xuồng, lên giàn. Để mỗi lần đến các nhà giàn, câu chuyện về các chiến sĩ hải quân Vùng 2 nói chung và chiến sĩ nhà giàn DK1 cứ nối dài mãi...

 

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 4 - Ấm nồng phía sau người lính nhà giàn DK1

Quân cảng 129, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày cuối năm nắng ấm, tràn ngập hoa, ánh mắt và nụ cười của người đi về phía biển và người đưa tiễn. Có nhiều niềm vui và cũng có cả những bịn rịn, bùi ngùi… Cuối năm, khi mọi gia đình đều hướng về ngày Tết Nguyên đán sum vầy, đoàn tụ thì cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 phải tạm gác lại nhịp sống thân thương đó để đi làm nhiệm vụ ngoài biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Thời bình rồi đấy, gió đã thôi mang mùi đạn bom nhưng vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng khác vì chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, cần những cán bộ, chiến sĩ mạnh mẽ, kiên cường đến khơi xa sóng gió. Phía sau họ có bao tâm tư, tình cảm nhưng cũng biết bao ấm nồng tình yêu của đất liền, của hậu phương…    

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 3 - Tiểu đoàn DK1 - Vững vàng nơi biển khơi

Nhà giàn DK1, Tiểu đoàn DK1… từ lâu là cụm từ quen thuộc, thân thương, một "địa chỉ đỏ”, chiếm được sự quan tâm, cảm phục của bao tấm lòng đối với chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hành trình hàng nghìn km trên biển, điều đọng lại trong lòng các thành viên đoàn công tác về các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 là sự lạc quan, trách nhiệm, ý chí kiên cường trước mọi thử thách, sóng gió, dù là khốc liệt nhất. Hơn 34 năm qua, Tiểu đoàn DK1 luôn vững vàng giữa sóng gió biển khơi…

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 2 - Lắng đọng và thiêng liêng Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà giàn DK1

Chuyến hải trình tới nhà giàn DK1 có biết bao điều để nhớ, để trân trọng, yêu thương và cảm phục… Tại nhà giàn DK1/15 ở bãi Phúc Nguyên, đoàn đã có lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục