(HBĐT) - Bưởi da xanh là giống bưởi đặc sản, có vị ngọt thanh, tép róc nước, múi to… Sau hơn 10 năm được trồng ở Hòa Bình, nhiều nông dân đã nản bởi cây rất khó chăm, kháng chịu sâu bệnh kém, cho thu chính chỉ được vài năm, cho quả một vụ như giống bưởi miền Bắc. Nhưng có một người đang nắm giữ bí quyết chăm sóc bưởi da xanh cho cây xanh tốt, ra hoa, quả quanh năm. Đó là ông Nguyễn Văn Thảo ở xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình).



Vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Thảo, xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) quanh năm có hoa, quả.

Ngã rẽ sang làm nông dân

Khu vườn của ông Thảo rộng hơn 4 ha nằm sâu trong xóm Mỵ với thế đất "tựa sơn đạp thủy”. Cả khu vườn và ngôi nhà sàn dựa lưng vào dãy núi và nhìn ra sông Đà. Từng hàng bưởi, hàng mít thẳng tắp, tươi tốt. Bưởi đang độ ra hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp xóm núi. Ông vốn là một người con của Thủ đô Hà Nội. Nhưng cái duyên đã đưa ông đến với Hòa Bình và gắn bó cơ nghiệp ở mảnh đất này. Cách đây gần chục năm, khi còn đang công tác ở Sở VH-TT&DL Hà Nội, ông muốn tìm mua một mảnh đất nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Qua bạn bè giới thiệu ông tìm được mảnh đất này, vốn là đất đồi hoang người địa phương để chăn trâu, bò. Hơn một năm đi lại sưu tầm cây về trồng, ông thấy càng thêm yêu đất, yêu cây. Rồi ông quyết định nghỉ hưu sớm lên Hòa Bình theo nghề "bới đất lật cỏ”.

Đi một vòng quanh khu vườn được trồng kín bưởi, mít Thái, dứa, dổi mới thấy hết được công sức và tiền bạc của ông đổ xuống mảnh đất này. Điều đặc biệt nhất trong khu vườn là hàng trăm cây bưởi da xanh cây nào cũng có hoa, quả to, quả nhỏ các lứa khác nhau. Ông chia sẻ: Trong vườn nhà tôi trồng 700 cây bưởi da xanh và mấy trăm cây bưởi đỏ, bưởi Diễn. Tôi kết nhất giống bưởi da xanh. Ở đất này, bưởi da xanh cho quả ăn đậm, róc tép. Sau gần chục năm nghiên cứu và tìm hiểu về giống bưởi da xanh, tôi đã thành công 2 năm nay khi "ép" bưởi da xanh ra quả trái vụ như ở miền Nam.

Không giữ bí quyết

Qua câu chuyện ông Thảo chia sẻ bí quyết: Trước khi trồng, tôi lên mạng tìm hiểu quá trình sinh trưởng, phát triển của cây bưởi da xanh. Ngoài ra, tìm số điện thoại của các ông "vua” bưởi da xanh ở miền Nam để liên hệ và học hỏi. "Các anh hai Nam Bộ chẳng giấu bí quyết gì. Họ chỉ cho tôi mọi thứ về cây bưởi. Nhờ vậy, tôi mới chăm được vườn bưởi da xanh như thế này” - ông Thảo cho biết. Ông Thảo còn kỳ công thử nghiệm "ép” bưởi da xanh ra quả trái vụ. Theo ông, trong 1 cây bưởi có thể điều chỉnh cành nào ra hoa trước, cành nào ra hoa sau. Cách làm rất đơn giản, trên cây bưởi da xanh bao giờ cũng có cành già và cành non. Nếu muốn cây ra trái vụ thì vặt trụi lá ở cành già. Sau đó phun siêu lân. Sau khoảng 1 tháng, trên các cành đã xử lý sẽ ra hoa.

Cách làm của ông Thảo "ép" bưởi da xanh ra quả trái vụ ở miền Bắc rất đơn giản mà hiệu quả. Cách này có thể áp dụng trên bất cứ một cây bưởi da xanh nào, nếu như cây đó đủ sức để ra hoa và đậu quả. Ông Thảo cho rằng, trên cây có nhiều loại quả, có thể thu vào các khoảng thời gian khác nhau, có thể điều chỉnh cây tránh ra quả rộ vào chính vụ bán không được giá. Bưởi da xanh trái vụ bao giờ giá cũng cao hơn. Ngoài việc xử lý cây ra quả trái vụ, ông Thảo cũng chăm cây rất cẩn thận. Khi bón phân cho cây nên chọn phân hữu cơ, không nên bón phân hóa học. Rễ của cây bưởi da xanh rất nhạy cảm, nếu được chăm sóc đủ dinh dưỡng sẽ phát triển tốt. Có như vậy mới xử lý ra hoa trái vụ được.

Thay đổi nếp nghĩ

Khi trồng được cây cho quả to, mã đẹp thì việc tiêu thụ lại là vấn đề. Ban đầu ông nghĩ: Việc trồng cây cho quả to, đẹp thì dễ nhưng lại khó bán bởi bưởi da xanh giá cao. Với những loại 3 - 4 kg/quả mang ra chợ bán hoặc tư thương thu mua cũng không thích. Mỗi quả như vậy giá hàng trăm nghìn đồng, rất ít người mua. Ông thay đổi "chiến thuật” không tỉa hoa mà để nhiều quả, chăm sóc quả từ 1,2 - 1,5 kg/quả bán lại rất chạy.

Anh Trần Văn Kiên ở xóm Mỵ, xã Yên Mông cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Trước đây, cả khu này chỉ để hoang chăn thả trâu, bò. Cũng có một số người trong xóm trồng cây nhưng trâu, bò đi qua cây cũng không lên được nên không trồng nữa. Từ ngày ông Thảo về đây trồng cây, làm bờ rào thép gai cẩn thận cho vườn cây xanh tốt. Thấy ông làm được, có thu nhập nên nhiều người trong xóm cải tạo vườn tạp trồng bưởi, trồng mít. Ông Thảo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đến nhà hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con. Nhiều người học ông không chỉ kinh nghiệm, kỹ thuật mà còn ở sự chịu khó, tần tảo của người nông dân.

Hiện, vườn bưởi da xanh đã có khoảng 200 - 300 cây cho thu, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Trong tương lai, khi các loại cây đều cho thu hoạch hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi nămcho gia đình ông. Xóm Mỵ cũng đã phát triển hàng chục ha cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha, giúp người dân trong xóm thoát nghèo.


Việt Lâm


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục