(HBĐT) - Nhiệt tình, hăng hái, luôn hết lòng với công việc, vì cộng đồng là cảm nhận của nhiều người dân, nhất là hội viên chi hội phụ nữ tổ 15, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) khi nhắc tới bà Nguyễn Thị Đông, cán bộ phụ nữ đã về hưu với tấm lòng vàng. Năm nay, dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà Đông vẫn luôn quan tâm, dõi theo các hoạt động, công tác Hội Phụ nữ.



Bà Nguyễn Thị Đông (thứ hai từ trái sang) cũng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ cho hội viên Vì Thị Hương, chi hội xóm Vân Nam, xã Quang Tiến (TP Hoà Bình).

Bà Nguyễn Thị Đông sinh năm 1935, bà tham gia hoạt động trong Hội LHPN khi còn rất trẻ. Từ năm 1960-1975, với vai trò là cán bộ Hội LHPN, bà luôn tích cực, tiên phong trong các hoạt động của Hội, từ đó tạo niềm tin cho chị em hội viên, vận động họ cùng phấn đấu học tập, lao động để thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Với nhiệt huyết và quyết tâm của mình, bà đã đem đến "ánh sáng” cho không ít hội viên phụ nữ tại địa phương. Từng được phân công đảm nhiệm nhiều vị trí như: cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UV BCH Hội LHPN huyện Kỳ Sơn (cũ), UV BTV Hội LHPN tỉnh... Dù ở cương vị nào, bà cũng luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hội, sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh. Với sự nỗ lực, tâm huyết trong công tác Hội Phụ nữ, bà Đông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

Từ năm 1982, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Đông vẫn tích cực tham gia các hoạt động, ủng hộ các cuộc thi đua, phong trào của Hội LHPN tỉnh cũng như của chi hội phụ nữ tại tổ dân phố nơi đang sinh sống. Bà Đông chia sẻ: Dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng những năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng trăn trở, suy nghĩ về những mảnh đời hội viên khó khăn. Tôi vẫn thường xuyên cùng hội viên phụ nữ tại địa phương vận động, kêu gọi những nhà hảo tâm, hội viên có điều kiện sống tốt hơn giúp đỡ, hỗ trợ những hội viên hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Năm 2019, được gia đình ủng hộ, đồng tình, bà Đông đã đóng góp 50 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh với mong muốn giúp đỡ những phụ nữ khó khăn có nhà ở, có điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo. 
Đồng chí Bùi Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo (Hội LHPN tỉnh) cho biết: Từ số tiền bà Nguyễn Thị Đông đóng góp, Hội đã lựa chọn 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở. Tháng 7 vừa qua, Hội đã trao tặng 2 mái ấm tình thương cho hội viên Vì Thị Hương, chi hội phụ nữ xóm Vân Nam, xã Quang Tiến (TP Hoà Bình) và hội viên Bùi Thị Tươi, xã Xuân Thủy (Kim Bôi), với số tiền 25 triệu đồng/nhà. Những đóng góp của bà trong những năm qua là động lực và cũng là sự khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Hội tiếp tục giúp đỡ, đồng hành với chị em hội viên toàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục