Huyện Mai Châu thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tren địa bàn.

(HBĐT) - Đồng chí Vì Văn Dứa, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Chính phủ, huyện đã cụ thể hoá bằng các giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, qua đó, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các cấp tăng thu NSNN, đồng thời yêu cầu các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước rà soát, không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, tạm dừng trang bị máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Bác Hồ và cầu Đầm Cùng tại Cà Mau

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Lễ khánh thành Công trình trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ và Lễ khánh thành cầu Đầm Cùng. Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết cán bộ, nhân viên Tổng cục Hải quan

Nhân dịp đầu xuân mới 2012, sáng 30/1, tức mùng 8 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ, chuyên viên Tổng cục Hải Quan.

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết công an Hà Nội

Ngày 30/1, trước giờ giao ban đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã vui mừng đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết. Cùng đi có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động Tết trồng cây tại Công an huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Sáng ngày 30/1, tại Công an huyện Tân lạc, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xuân Nhâm Thìn 2012. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở,  ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Lạc và đông đảo các chiến sỹ Công an tỉnh, huyện Tân Lạc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát động Tết trồng cây tại trường CĐSP Hoà Bình

(HBĐT) - Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu xuân 2012, sáng ngày 30/1 (mùng 8 Tết Nhâm Thìn), trường CĐSP Hoà Bình đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn 2012. Đến dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đông đảo các thầy, cô giáo, sinh viên trong trường.

Hòa Bình - tưng bừng đón xuân, vui Tết

(HBĐT) - Xuân Nhâm Thìn 2012 đã về, từ thành phố Hòa Bình cùng bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động,đến huyện cửa ngõ Lương Sơn, các huyện vùng cao Mai Châu, Đà Bắc, các huyện giáp ranh với các tỉnh đồng bằng như Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ đâu đâu cũng rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu đón chào xuân mới. Dù phải đón xuân Nhâm Thìn trong những ngày lạnh giá, nhưng khí thế tưng bừng của mùa xuân mới, với phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng đất nước, mừng xuân” làm cho không khí thêm sôi động, ấm áp hơn .

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây Xuân 2012

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, ngày 29/1 (tức ngày mùng 7 Tết Nhâm Thìn), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Thìn 2012 tại xóm 5 xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Cà Mau

Chiều 29/1 (tức mùng 7 Tết Nhâm Thìn), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về thăm và làm việc với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau.

Mường Vó phục dựng Lễ hội rước Bụt Khụ Dúng

(HBĐT) - Ngày 28/1 (tức mồng 6 Tết Nhâm Thìn), tại sân vận động xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã diễn ra Lễ hội rước Bụt Khụ Dúng của người Mường Vó, Mường Vang. Tham dự Lễ hội có đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh, huyện Lạc Sơn cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chốn địa linh Côn Sơn - Kiếp Bạc nơi khí thiêng hội tụ

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất trù phú, nơi hợp tụ của 6 con sông (Lục đầu giang) được mang cái tên Chí Linh hàm chứa ý nghĩa là chốn địa linh, nơi khí thiêng hội tụ. Quả thực có đến, đắm mình với đất, với trời, với người ở vùng đất này mới cảm nhận được cái khí thiêng sông núi ấy vẫn đang cuồn cuộn chảy.

Sức xuân bản Pom Coọng

(HBĐT) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, chúng tôi có dịp về thăm lại bản Pom Coọng, thị trấn Mai Châu, huyện mai Châu. Trong tiết trời se lạnh cùng cơn mưa phùn lất phất, có lẽ niềm vui lớn nhất đó là được chứng kiến đời sống đồng bào vùng cao đang ngày càng khởi sắc. Tết này, bà con trong bản ăn Tết đầm ấm, hạnh phúc hơn. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân, sức xuân đang tràn ngập trên các đường làng, ngõ xóm của bản người Thái.

Khát vọng nơi vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Nếu chỉ nghe kể và biết đến vẻ đẹp của những cành đào phai Đà Bắc nơi phố thị vào dịp Tết thì quả thật chưa đủ. Hãy một lần lên với mảnh đất vùng cao này để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi non và cảm nhận sự chân tình, chất phác, cần mẫn cùng khát vọng vươn lên của đồng bào Tày, Mường, Dao... nơi đây.

Xa, gần Điện Biên...

(HBĐT) - Có một thi sĩ từng ví “Hoa ban nở thành người con gái Thái” khi một lần qua miền Tây Bắc và đến với đất trời Điện Biên năm nào. Còn một nhạc sĩ từng cất lên: “Vẫn còn nguyên trong ba lô, chiếc áo trấn thủ, vẫn còn nguyên trong trang thơ, cành hoa ban ép vội. Cho tôi mơ, cho tôi hát những ngày Điện Biên năm xưa, cho tôi mơ, cho tôi hát những ngày Điện Biên hôm nay”...

Xuân về trên xứ đạo Khoan Dụ

(HBĐT) - T rong tiết xuân ấm áp, bến sông Bôi càng thêm tất bật, nhộn nhịp. Hàng trăm chàng trai, cô gái của xứ đạo Khoan Dụ đang hối hả cho những chuyến hàng để tiễn đưa năm cũ Tân Mão, đón chào năm mới Nhâm Thìn. Hòa chung với niềm vui của người dân Khoan Dụ, từng đàn én chao nghiêng bên những đoàn tàu tự hành đầy ắp những khúc gỗ keo tròn trịa, trắng lốp, sản phẩm từ phong trào phát triển kinh tế rừng ở Khoan Dụ và các xã lân cận của huyện Lạc Thủy. Trên ruộng ngô, bãi khoai, vườn cà, các bà, các chị cũng hối hả tưới tắm, làm cỏ, bón phân. Tất cả đang dồn sức hoàn tất công việc để có thời gian đón tết, vui xuân.

Mùa no ấm trên vùng đất bãi hạ lưu sông Đà

(HBĐT) - Từ TPHB đến trung tâm thị trấn Kỳ Sơn rồi chạy dọc theo con đường 434 liên tỉnh Hòa Bình - Phú Thọ, chúng tôi đến với Phú Cường, vùng đất bãi hạ lưu sông Đà. Dọc hai bên đường là những bờ bãi phù sa với bạt ngàn ngô, lúa. Trên những bãi bồi vừa qua một mùa sắn bội thu, nông dân lại tiếp tục đào gốc, bỏ phân để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Chẳng phải ngẫu nhiên, vậy mà tết đến, xuân về cũng chính là mùa thu hoạch, mùa no ấm đối với người dân nơi vùng đất bãi này.

Lãnh đạo gửi điện mừng ngày Cộng hòa của Ấn Độ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 ngày Cộng hòa của nước Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950-26/01/2012), ngày 26/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Bà Pratibha Devisingh Patil, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ.

Khai hội Chùa Tiên Phú Lão năm 2012

(HBĐT) - Sáng ngày 26/1 (tức mồng 4 tháng giêng), huyện Lạc Thuỷ, Ban quản lý di tích huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên Phú Lão năm 2012.

Đi trong lòng thành phố trẻ

(HBĐT) - Không biết có phải cố tình hay ngẫu nhiên mà đúng dịp cuối năm này, người bạn đồng niên (từng xa thành phố Hoà Bình từ năm 1991) trở lại nơi này. Bạn bè gặp lại, ánh mắt, nụ cười hân hoan, những câu chuyện của thời trẻ cứ tuôn trào không ngớt.

Thung Dao mùa hoa Đào nở

(HBĐT) - Đã nhiều lần biết đến sự duyên dáng của Thung Rếch - con đường tình yêu qua những lời hát mượt mà nhưng có dịp theo con đường rải nhựa uốn lượn quanh các sườn núi từ trường tiểu học xã Tú Sơn lên bản Thung Dao - cửa ngõ vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi) mới thấy hết sự thú vị của vùng đất này. Những nương ngô bạt ngàn đã vào kỳ chắc hạt chờ tay người thu hoạch trải dài từ chân núi tiến sát tận mép đường. Cạnh đó là những bãi mía ngút ngàn như tấm thảm nhung mềm mại.

Phật giáo Hoà Bình với các hoạt động vì cộng đồng

(HBĐT) - Từ bi cứu khổ là bản hoài của người con Phật. Tình thương này đã được gắn kết cùng tinh thần dân tộc, thấm đẫm vào mỗi hành động và suy nghĩ của con dân Việt. Theo bước chân của những người con Phật quy y tam bảo tại Hòa Bình Phật Quang tự, chúng tôi đã có một chuyến đi làm từ thiện đầy ý nghĩa tại huyện Đà Bắc và Kim Bôi nhân dịp đầu xuân.

Mường Bi làm theo lời Bác

(HBĐT) - Cánh đồng xã Địch Giáo (Tân Lạc) chiều cuối năm se lạnh, từng tốp người tất bật với công việc đồng áng. Những thửa ruộng trơ gốc rạ sau vụ gặt được thay thế bằng những luống rau vụ đông tươi tốt. ông Nguyễn Viết Hùng, xóm Mùn, xã Địch Giáo tranh thủ tưới nốt vườn rau, vui vẻ cho biết: ông bà tuổi đã cao nhưng luôn chân luôn tay chẳng mấy lúc nghỉ ngơi. ở nhà thì chăm con lợn, con gà, ngoài đồng thì làm rau, làm cỏ. Vườn rau bắp cải này đang thời kỳ cuốn bắp, kịp để phục vụ rau xanh cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay.

Gặp người nấu cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó

(HBĐT) - Một ngày cuối đông trong giá lạnh, chúng tôi ngược dốc, ngược đèo để lên với mảnh đất cách mạng Cao Bằng. Nơi đây, 72 năm trước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã đặt bước chân đầu tiên về nước. Mảnh đất này đã bảo vệ Bác, che chở cho Bác ngày đầu làm cách mạng. Và càng may mắn hơn, lần này, chúng tôi gặp đượcmột trong hai người cuối cùng nấu cơm, đưa cơm và bảo vệ Bác trong những ngày đầu Người về nước.

Sức sống mới ở xóm Cầu

(HBĐT) - Mùa xuân đến với nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi thật đặc biệt và hân hoan. Xóm Cầu hôm nay đang từng ngày khởi sắc nhưng vẫn giữ được nét văn hoá cồng chiêng đặc sắc của dân tộc mình. Đó là ấn tượng đẹp đẽ nhất khi đến với xóm Cầu trong những ngày giáp Tết.

Trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh: Nghĩ về cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo

(HBĐT) - Cũng những ngày này của một năm về trước, tôi được phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Tỉnh. Mới đó mà đã hơn 360 ngày, nay mới lại có dịp tiếp kiến vị lãnh đạo cao nhất của chính quyền tỉnh nhà. Vẫn phong thái nhanh nhẹn mà ung dung, khiêm tốn mà tự tin, linh hoạt mà quyết đoán, ông cuốn hút chúng tôi bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của người lãnh đạo qua những kết quả mà ông cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đạt được trong năm Tân Mão vừa qua.