Nhã Uyên -Na Uy

Nhã Uyên -Na Uy

Hoa hậu Việt Nam 2010 đã đi được hơn nửa chặng đường, xin ghi lại những chuyện lượm lặt khi theo chân các người đẹp trong các buổi tập và thi vòng chung khảo ở Hà Nội những ngày qua...

 

Đa số khán giả có mặt trong buổi thi chung khảo HHVN 2010 khu vực phía Bắc đều dễ nhận ra Nguyễn Thị Loan, SBD: 434 và Đặng Thị Phượng, SBD:580 trong màn thi trang phục tự chọn mặc hai chiếc đầm màu vàng giống hệt nhau.

Hỏi Nguyễn Thị Loan sao lại có sự trùng hợp này, cô thổ lộ: "Do taxi chở em từ nơi trang điểm đến nơi thi trễ nên vội quá chọn một chiếc của nhà tài trợ, không ngờ giống hệt một thí sinh khác. Nhưng em nghĩ phong cách của mỗi người còn thể hiện qua gương mặt, bước đi... 

 

Mô tả ảnh.
Đặng Thị Phượng - Nguyễn Thị Loan có trang phục tự chọn giống hệt nhau.

Hậu trường cuộc thi, Nguyễn Thị Loan cũng tiết lộ một thông tin khá thú vị là cô chơi bóng chuyền khá tốt. "Em sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình. Bố mẹ em đều làm nghề nông. Thuở nhỏ em khá nghịch ngợm nên bố mẹ đăng ký cho theo học môn bóng chuyền.

Từ lớp 8 đến lớp 12 em là vận động viên bóng chuyền của đoàn Thể thao Phòng không Không quân, từng chơi ở 4 giải lớn. Nhưng sau đó em thấy bóng chuyền không phải là niềm đam mê chính nên từ giã để chuyên tâm cho việc học hành".

Đi bộ giảm cân để thi... hoa hậu

Chị Mai Thu Huyền mẹ của thí sinh Đặng Thùy Trang - ĐH Bách Khoa chia sẻ rằng để phục vụ cho cuộc thi hoa hậu hai mẹ con ròng rã suốt một tháng trời tối nào cũng đi bộ 5 vòng ở hồ Thành Công để Trang giảm cân từ 56 cân xuống 53 cân. "Con bé đã có một thân hình "eo ót" hơn nên hôm nay trình diễn cũng tự tin" - bà Thu Huyền nói.

 

9.jpg
Đặng Thùy Trang. Ảnh: L.A.N

Dù có sự chuẩn bị khá kỹ cho sức khỏe, vóc dáng... nhưng với bạn bè Trang lại khá kín đáo việc mình đi hoa hậu. "Em không dám khoe với đám bạn, đến khi thấy ảnh của em trên báo mọi người mới biết em thi hoa hậu và khá bất ngờ. Có một chi tiết này, đó là em bị cận 6 độ nên trong buổi tổng duyệt lên sân khấu không nhìn thấy gì, cứ thấy ai mặc áo màu trắng là em nhìn vào đó và… cười!" - Trang nói vui.

Đôi bạn thân cùng... tiến!

Là đôi bạn thân, lại học cùng lớp ở ĐH DL Đông Đô, Phạm Thùy Dương - Lê Thu Huyền Trang cho biết mới thi sắc đẹp lần đầu nên hồi hộp và hơi lo lắng. Tuy nhiên, được sự động viên của Đậu Thị Hồng Phúc - Top 5 Hoa hậu Việt Nam là chị họ của Thùy Dương nên cả hai đã dần lấy lại tự tin để biểu diễn tốt trên sân khấu.

 

Mô tả ảnh.
Hồng Phúc (thứ 2 từ phải qua) cùng với em họ và hai người bạn cùng so tài.

Sát cánh với hai cô em những ngày qua, Hồng Phúc bị một số thanh niên phát hiện ra thi thoảng giơ máy ảnh chụp lén để lưu làm kỷ niệm, thậm chí có người còn "tán tỉnh": "Em vẫn đẹp quá. Đừng yêu và cưới vội em nhé!".

Na Uy + Nhã Uyên = Ấn tượng!

2 bạn trẻ Na Uy và Nhã Uyên chiếm được cảm tình của khán giả bởi sự nhẹ nhàng rất... Huế. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó là hai chị em sinh đôi nhưng hỏi ra mới biết họ là  họ hàng và bạn thân của nhau. "Cách đây 2 năm, ba mẹ em đã giục đi hoa hậu nhưng lúc đó vì nhát quá nên chưa dám. Giờ đây sau 2 năm tích lũy kiến thức cũng như rèn luyện bản thân, em mới dũng cảm đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2010" - Nhã Uyên chia sẻ.

 

Mô tả ảnh.
Nhã Uyên -Na Uy. Ảnh: Phạm Hải

Thí sinh Tôn Nữ Na Uy, 19 tuổi thuộc dòng dõi hoàng gia nhà Nguyễn. Cô tâm sự, để tự tin hơn trong cuộc thi đã tìm hiểu khá nhiều kiến thức về văn hóa xã hội. Thậm chí Na Uy còn tham gia một khóa học luyện âm tại Đài TH Huế để giảm bớt ngôn ngữ địa phương. Cô cũng chia sẻ, ở vòng chung kết toàn quốc, nếu có màn thể hiện năng khiếu thì sẽ biểu diễn các làn điệu dân ca Huế.

 "Quý bà năng động nhất" Hàn Thị Phượng thích thú vì ít người nhận ra

Nếu như Hồng Phúc được nhiều người nhận diện khi đưa em họ đi thi hoa hậu lần này thì Hàn Thị Phượng (Thái Nguyên)- Người đoạt giải "Quý bà năng động nhất" cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 thấy thoải mái vì chỉ có vài ba người nói "chị này trông quen quen".

"Quý bà" Hàn Thị Phượng bảo phải tạm gác công việc ở Thái Nguyên để đưa một vài thí sinh đi so tài ở HHTG người Việt 2010 và HHVN 2010. "Các em thí sinh càng ngày càng cao và đẹp. Phong thái ứng xử cũng lễ độ, dễ chịu. Tiếc là thí sinh Trần Thị Thùy Trang - người tôi đưa đi thi lần này vẫn còn có một vài hạn chế nên không thể lọt sâu vào vòng trong" - bà Phượng nói.

 

Mô tả ảnh.
"Quý bà" Hàn Thị Phượng (bên trái). Ảnh: L.A.N

 

                                                              Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục