(HBĐT) - Sống trong căn nhà tuềnh toàng giữa cánh đồng, vào ngày mưa đã khổ, mưa kèm theo rét thì cả gia đình chị Đinh Thị Thùy, xóm Báy, xã Phú Cường (Tân Lạc) chỉ biết co ro chống chịu. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, bởi giờ họ đã được che chở bởi "Mái ấm nhân ái”.


Câu lạc bộ Nhân ái Tân Lạc thăm hỏi, động viên gia đình chị Đinh Thị Thùy, xóm Báy, xã Phú Cường (Tân Lạc), hộ được tặng nhà "Mái ấm nhân ái". 

Cho đi là còn mãi

Chị Đinh Thị Thùy có hoàn cảnh khá éo le. Chị có 2 con, cháu đầu (Đinh Quang Hiếu) mới 4 tuổi, bị mù bẩm sinh. Gia đình sống trong căn nhà bằng tre, nứa ở giữa cánh đồng được chi đoàn Thanh niên xóm Báy hỗ trợ dựng tạm. Hai vợ chồng đi làm thuê, làm mướn kiếm rau cháo qua ngày và chạy chữa cho đứa con tật nguyền. Trước hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Thùy, thông qua Hội Phụ nữ xã Phú Cường, câu lạc bộ (CLB) Nhân ái Tân Lạc đã kêu gọi sự đóng góp của các thành viên và nhà hảo tâm để xây tặng gia đình chị Thùy ngôi nhà cấp 4, rộng gần 30 m2, với tên gọi "Mái ấm nhân ái”. Chị Thùy xúc động chia sẻ: "Nếu không có sự giúp đỡ của CLB Nhân ái Tân Lạc, các cấp chính quyền và bà con trong xóm, không biết đến bao giờ gia đình em mới có được ngôi nhà kiên cố như ngày hôm nay. Vợ chồng em xin hứa sẽ cố gắng sống tốt, nuôi con lớn khôn để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người”.

"Giúp gia đình cháu Hiếu có được ngôi nhà kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh. Đó là những gì CLB Nhân ái Tân Lạc hướng tới. Niềm vui của gia đình cháu Hiếu cũng chính là niềm vui của các thành viên CLB. Với chúng tôi, cho đi là không mong cầu báo đáp, cho đi là còn mãi” - bà Phạm Thị Phương, Chủ nhiệm CLB Nhân ái Tân Lạc bộc bạch.  

Đi "lục lọi” những mảnh đời bất hạnh

Đã từng có dịp làm việc với bà Phương khi bà còn là Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc. Sau khi bà nghỉ hưu, qua các thông tin bà chia sẻ trên mạng xã hội zalo, chúng tôi vẫn thấy được sự nhiệt huyết của người cán bộ ngày nào, nhưng là với công việc mà bà hóm hỉnh tự nhận là đi "lục lọi” những mảnh đời bất hạnh. Đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2019), CLB Nhân ái Tân Lạc thành lập với hơn 10 thành viên. Đến nay, CLB đã kếp nạp trên 60 thành viên, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên địa bàn huyện Tân Lạc. "Với tâm nguyện có thể giúp một phần nhỏ bé của mình đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, chúng tôi đã thành lập CLB. Mỗi tháng, mỗi thành viên góp quỹ 100 nghìn đồng/người và vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ từ 2 – 3 hoàn cảnh. Các thành viên CLB có trách nhiệm phát hiện các hoàn cảnh thực sự khó khăn, kết nối với chính quyền để kêu gọi giúp đỡ” - bà Phạm Thị Phương cho biết thêm. 

Là một trong những thành viên đầu tiên của CLB, bà Phạm Thị Hoan, một hiệu trưởng về hưu cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống khi CLB đang lan tỏa những năng lượng tích cực. Ngoài những số tiền đã đóng góp từ trước, bà Hoan cùng các thành viên khác góp thêm để mua chăn, đệm, ấm siêu tốc và một số vật dụng thiết yếu khác để tặng gia đình cháu Đinh Quang Hiếu. Trong buổi sáng hôm bàn giao nhà cho gia đình chị Thùy, bà Hoan cùng các thành viên CLB còn đến thăm, tặng quà chị Bùi Thị Nhạn, một người khuyết tật, bà mẹ đơn thân cũng ở xóm Báy. 

Ngoài chị Nhạn, gia đình cháu Hiếu, hơn 1 năm qua, CLB Nhân ái Tân Lạc cũng đã đồng hành cùng nhiều mảnh đời bất hạnh khác. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Từ khi thành lập, CLB Nhân ái Tân Lạc đã phối hợp với Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: mỗi tháng tổ chức 2 chương trình phát cơm, cháo ở Trung tâm Y tế huyện; tổ chức gian hàng 0 đồng ở các chợ trên địa bàn; tri ân, giúp đỡ gia đình chính sách. Những hoạt động đó đã góp phần thiết thực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Chúng tôi cầu mong cho họ thật "giàu có”, để tiếp tục đi "lục lọi” và giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh khác.


 Viết Đào


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục