Lãnh đạo huyện Đà Bắc và xã Vầy Nưa trao đổi về nội dung cuốn sách.
(HBĐT) - Ngày 19/8, Đảng bộ xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc đã tổ chức hội nghị giới thiệu và phát hành cuốn lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vầy Nưa giai đoạn 1945 – 2005.
Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Vầy Nưa dài 234 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm bìa cứng được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, dựng lại một cách trung thực, khách quan quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Vầy Nưa, gắn với những bước ngoặt lớn của cách mạng cả nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.
Với kết cấu 5 chương, gồm: Vầy Nưa - Dải đất và con người; Vầy Nưa – Hào Tráng chống thực dân Pháp xâm lược; Đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng CNXH và chống Mỹ cứu nước; Vầy Nưa tập trung phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Đảng bộ Vầy Nưa lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã ghi lại những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Vầy Nưa đã đạt được trong 60 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về thành công và chưa thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ.
Cuốn sách được phát hành là tài liệu quý, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã Vầy Nưa nói riêng, huyện Đà Bắc và tỉnh Hoà Bình nói chung, nhất là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Vầy Nưa trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đấu tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc cũng như thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Ngọc Vinh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.