Thí sinh Vũ Thắng Lợi (phải) và Đào Thị Tố Loan trong đêm chung kết thính phòng Sao Mai 2011.

Thí sinh Vũ Thắng Lợi (phải) và Đào Thị Tố Loan trong đêm chung kết thính phòng Sao Mai 2011.

Đêm thi phong cách thính phòng mở màn cho Vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2011 diễn ra tối 14-8 đã lấy được cảm tình của khán giả bởi những chọn lựa bài hát đã lạ hơn của 9 thí sinh. Người nghe không còn quan tâm nhiều đến kết quả mà thích thú thưởng thức những "món" hấp dẫn.

Một đêm đổi mới

Có vẻ như 9 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc của phong cách thính phòng đã thông minh khi chọn lựa nhiều bài hát nghe lạ tai. Vũ Thắng Lợi luôn để lại nhiều ấn tượng với những ca khúc anh chọn hát. Chính Thắng Lợi đã làm cho một bài có vẻ rất mới là "Lời con muốn nói" (Xuân Thủy) trở nên ấm áp, giàu cảm xúc và gần với khán giả hơn. Còn "Khúc hát đảo quê hương" khiến nhiều người xúc động, nhưng ở cung bậc khác - tràn ngập niềm tự hào. Khi Huyền Hương hát "Mai' (Xuân Ba), khán giả hứng thú với những câu hát đằm thắm, sâu lắng. Còn "Nhớ đàn xe nước" (Vân Đông), "Nhớ em nơi ấy Trường Sơn" (Phạm Vinh Quang) mà Nguyễn Duy Quyết trình bày là một trải nghiệm thú vị cho người nghe. "Tiếng hát tình yêu" (Võ Đăng Tín) do Phạm Khánh Ngọc hát cũng trong trẻo và mới mẻ trong phong cách thính phòng. Một số ca khúc ít được đem ra thi thố cũng xuất hiện trên sân khấu Sao Mai vừa qua.

Có lẽ từ phản ứng của khán giả trước những "món" quá cũ, lặp lại trong vòng chung kết các khu vực mà thí sinh và BTC đã có điều chỉnh tích cực. Đêm thi vừa qua cho thấy họ không hề mạo hiểm chút nào khi chọn những ca khúc khác những năm trước để dự thi. Khả năng, độ vững vàng trong kỹ thuật thanh nhạc và cách ứng phó trên sân khấu vẫn được phô bày. Quan trọng vẫn là sự phù hợp.

Băn khoăn kết quả

Đào Thị Tố Loan (Hà Nội) xứng đáng là người được xướng tên đầu tiên vào đêm chung kết xếp hạng. Ngoài kỹ thuật thanh nhạc tốt, giọng hát sáng, Tố Loan biết cách luyến láy cho mềm những ca khúc mang âm hưởng núi rừng như "Tiếng sáo" (Phạm Minh Tuấn) và "Ở rừng nhớ anh" (An Thuyên). Tuy nhiên, để đến được ngôi vị quán quân, Tố Loan nên tiết chế giọng hát và có độ "lắng" cần thiết trong những nốt cao.

Chàng trai người Quảng Ngãi, Vũ Thắng Lợi chiếm được nhiều cảm tình của khán giả khi hát rất nồng nàn bài "Khúc hát đảo quê hương" (Phạm Đình Sáu). Giọng Thắng Lợi có âm vực rộng, vang, khỏe khoắn biết tiết chế mềm mại. Anh nổi bật như quán quân Lê Xuân Hảo của Sao Mai 2009.

Điều người xem ngỡ ngàng là Nguyễn Khánh Ly (Bắc Giang) một lần nữa được bình chọn nhiều nhất và ung dung bước vào đêm xếp hạng. Đêm 14-8, nghe Khánh Ly hát giọng rất đuối, run rẩy và nhiều chỗ khá phô. Xem cận cảnh trên truyền hình mới thấy cô thật vất vả trong một bài "bay" như "Khát vọng" (Phạm Minh Tuấn). Với "Cám ơn mẹ" (Đức Trịnh), Ly còn hát kém hơn, không tiết chế được lúc lên cao và xuống thấp. Chiếc "vé" đi tiếp cho Khánh Ly để lại nhiều nuối tiếc bởi nhiều gương mặt "sáng" không được đi tiếp vào vòng sau.

Vẫn không đổi giờ phát sóng lên 20h như dự định, nhưng khán giả đã "chịu" thức đến gần 24h để theo dõi hết chương trình, âu đó cũng là điều thành công. Biết khắc phục sự cố, điều chỉnh nội dung chương trình (dù là cuộc thi) theo thị hiếu nên Sao Mai 2011 đã hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một số điểm mới trong cuộc thi đã để lại băn khoăn cho khán giả về kết quả vào vòng trong của thí sinh.

 

                                                                        Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục