Đến nay, chỉ chưa đầy 2 tháng đã có không ít các ca sĩ “cộm cán” trong làng nhạc Việt đồng loạt ra album cùng với những liveshow, “sân chơi” nhiều màu sắc của riêng mình để gạt bỏ những ầm ĩ của showbiz suốt thời gian qua.
Dịp qua, hàng loạt những ngôi sao ca nhạc hàng đầu lẫn “sao gạo cội” trên thị trường âm nhạc Việt cũng nhanh chóng góp mặt bằng các sản phẩm riêng như: Siu Black, Mỹ Linh, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Hồ Quỳnh Hương... Đặc biệt, Lam Trường với hơn 15 năm ca hát, lần đầu tiên “giãi bày” về những hoài niệm qua các tình khúc nhạc xưa trong album “Khi người yêu tôi khóc”. Hay Đàm Vĩnh Hưng “tấn công” dồn dập khi liên tục ra mắt công chúng với những liveshow, đêm nhạc, CD định kỳ hằng tháng như: Xót xa, Anh còn nợ em... mới đây. Mỹ Linh với Tóc ngắn acoustic - một ngày được tung ra thị trường cùng ấn bản đặc biệt bằng đĩa than. Chưa kể những gương mặt trẻ cũng đã kịp gửi đến khán giả album, single mới của mình như: Lều Phương Anh (Nếu biết trước), Văn Mai Hương, Linh Phi (Triệu phú)...
Ngoài ra, có những “sao” đang ở tận trời tây cũng không ngừng quảng bá cho album sắp phát hành như: Quang Dũng, Duy Uyên (cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc)... và các cá nhân khác cũng chỉ còn “dăm ba bữa” sẽ xuất xưởng như: Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Phương Thanh...
Không còn là những sản phẩm âm nhạc nhàn nhạt để “chạy đua” theo hiệu ứng số đông, mà mọi thứ đều được chú trọng từ những cái nhỏ nhặt bên trong đến hình thức bên ngoài. Mỗi người đều có những dự án riêng biệt, hướng đến tầng lớp khán giả, thị trường khác nhau. Những “thương hiệu” lớn như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh... đã phần nào bảo chứng cho sự đầu tư chất lượng, nghiêm túc mang đến sự hài lòng cho người sở hữu “đứa con” của họ.
Năm 2011 có lẽ là năm “đẹp” khi các ca sĩ có tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt đồng loạt lựa chọn để bắt đầu những dự án dài hơi cũng như là năm “bùng nổ” những chương trình thoả mãn với óc sáng tạo, cống hiến cho công chúng những món ăn tinh thần hội đủ hương, sắc “đáng đồng tiền bát gạo”.
Không diễn ra trong tháng cao điểm “đụng hàng”, nhưng liveshow “Sắc màu” được đầu tư mạnh tay, sử dụng nhiều hiệu ứng, hình ảnh vào cuối tháng 4 tại TPHCM, Hà Nội của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã giữ vị trí “đầu tàu” cho những đêm diễn, liveshow về sau (ảnh). “Chơi trội” nhất trong khoảng thời gian này có lẽ là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sau liveshow Bước chân miền Trung tại Nhà hát Hòa Bình, anh có những đêm diễn đầy “máu lửa” tại Hà Nội, Quảng Ninh và quay về Sài Gòn “nồng nàn” những đêm diễn giới thiệu album mới. Anh còn cho biết sẽ còn có đêm diễn về nhạc Trịnh vào tháng 9 và tháng 10 sẽ là tour diễn dành cho sinh viên.
Còn “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm đã gửi đến khán giả một liveshow ca múa, nhạc kết nối với nhau như một câu chuyện với tên gọi “Cho một tình yêu - non stop” vào ngày 8.9 (TPHCM - cùng ngày phát hành DVD “Cho một tình yêu”) và tới đây, vào các ngày 17-18.9 (Hà Nội).
Rồi liveshow “Chuyện...” kỷ niệm 15 năm ca hát của “búpbê” Thanh Thảo sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM) vào ngày 11.11 hứa hẹn nhiều bất ngờ cho khán giả, khi cô đã mời những nhân vật đầy kỷ niệm, gắn bó với cô trong chặng đường hoạt động nghệ thuật như: Đạo diễn Trần Vi Mỹ, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh, nhạc sĩ Anh Khoa, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Quang Dũng, Đan Trường...
Theo Báo CAND
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.