Anh Nguyễn Quốc Khánh tại lễ trao giải thưởng thanh niên dân tộc, tín đồ chức sắc tôn giáo tiêu biểu năm 2013.

(HBĐT) - Tham gia hoạt động Đoàn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau khi tốt nghiệp THPT, bằng tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) quyết định thi và trúng tuyển vào Học viện thanh - thiếu niên Việt Nam, trường học dành riêng để đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Trở về địa phương, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội xã từ năm 2006 đến nay.

Bí thư Đảng uỷ xã gương mẫu, đi đầu

(HBĐT) - Ông cùng gia đình đã quyết định hiến 3.000 m2 đất trồng cây lâu năm để xây dựng công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho hơn 7 ha ruộng của nhân dân xã Ngổ Luông. Trong cuộc sống cũng như công việc, ông luôn là người cán bộ mẫu mực, có uy tín, được nhân dân tin yêu. Ông là Bùi Thanh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc.

Người phụ nữ tiêu biểu trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

(HBĐT) - Tại hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, chị Dương Thị Bin, xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh và là 1 trong 29 phụ nữ xuất sắc của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2002 - 2012. Chị cũng là một trong 36 cá nhân tiêu biểu được Tỉnh ủy và UBND tỉnh khen thưởng là điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2013.

Người công an viên dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm

(HBĐT) - Đã từng bị đối tượng trộm chó ép xe ngã xuống vực dẫn đến rạn xương cổ tay nhưng không vì thế mà tinh thần tấn công truy bắt tội phạm của anh giảm sút. Suốt hơn 9 năm liên tục anh đã hoàn thành tốt công việc của người công an viên và vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Anh là Bùi Văn Lưu, công an viên xóm Can Hạ, xã Tân Phong (Cao Phong).

Nữ cán bộ đoàn năng động

(HBĐT) - Đó là nhận xét chung của những ai đã từng có dịp tiếp xúc, cộng tác cùng Nguyễn Thị Minh Tuyết, Bí thư Đoàn phường Tân Hoà (thành phố Hoà Bình).

Bí quyết học giỏi của nữ thủ khoa 

(HBĐT) - Trong kỳ thi đại học vừa qua, em Kiều Thị Kim Thảo là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lạc Thủy B thi vào Học viện Tài chính đạt 27,5 điểm, trong đó, môn toán 9,00, lý 8,75, hóa 9,75 điểm cộng 1,5 là 29 điểm điểm các môn. Với số điểm này, em là một trong 4 thủ khoa của trường.

Những tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi ở Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Sau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975, năm 1977, bác Nguyễn Văn Linh (thương binh) xuất ngũ trở về địa phương. Nay bác đã 60 tuổi, là hội viên hội CCB, hội viên chi hội người cao tuổi xóm Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy). Gia đình bác nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa, nông dân sản xuất giỏi. Với ý chí thoát nghèo, nhiều năm qua, gia đình bác đã không ngừng nỗ lực lao động, vươn lên làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Đồng thời, bác còn giúp đỡ mọi người cùng vươn lên thoát nghèo.

Nghị lực vượt khó của thương binh Hoàng Văn Chiến

(HBĐT) - Sau 4 năm tham gia nghĩa vụ quân sự tại chiến trường biên giới tây nam, năm 1990 CCB Hoàng Văn Chiến ở xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) trở về quê hương với cơ thể không còn lành lặn nhưng với nghị lực của anh “bộ đội Cụ Hồ”, ông đã không chùn bước trước khó khăn, thách thức, tự mình vươn lên tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.

Người CCB 2 lần hiến đất làm công trình phúc lợi

(HBĐT) - Biết rằng thời buổi này “tấc đất, tấc vàng” nhưng đó là lợi ích trước mắt. Có đường giao thông mới, việc vận chuyển hàng hóa của bà con thuận tiện, cây trái, hoa màu và nhiều mặt hàng nông sản khác của địa phương sẽ vươn ra thị trường nhanh hơn và người dân sẽ được hưởng lợi nhiều... Đấy mới là cái lợi lâu dài. Đó là lời tâm sự của CCB Quách Văn Cạp ở xóm Rại, xã Hữu Lợi (Yên Thủy).

Người cán bộ cựu chiến binh tận tụy mẫu mực

(HBĐT) - Hơn 9 năm làm Chủ tịch Hội CCB huyện, ông Bùi Xuân Mầm ở thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã mang hết tâm huyết và lòng nhiệt tình của mình tham gia vào công tác Hội và các phong trào hoạt động của địa phương. Với sự tận tụy, mẫu mực trong công việc, tích cực vận động hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông luôn được đồng đội và nhân dân yêu mến.

Tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Hai tốt”

(HBĐT) - Trong những năm qua, ngành GD&ĐT thành phố Hoà Bình nói riêng, tỉnh ta nói chung liên tục xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thùy – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1, tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 4, 5, trường tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình) là một trong những nhân tố điển hình. Nhiều năm liên tục, cô Thùy luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt mọi công việc được giao.

Người mang nhãn Hương Chi lên vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Đối với người vùng cao, nhất là ở huyện Đà Bắc, chuyện trồng cây ăn quả chỉ là trồng để ăn chơi. Ít ai nghĩ đến chuyện trồng cây ăn quả trở thành hàng hoá để làm giàu được bởi đường sá xa xôi, khó tiêu thụ. Nhưng anh Vũ Văn Tuấn ở xóm Bằng, Giáp Đắt, Đà Bắc đã mạnh dạn mang cây nhãn Hương Chi lên trồng để phát triển kinh tế.

“Khắc tinh” của tội phạm hình sự

(HBĐT) - Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, đối tượng gây án ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Nhưng với sự sáng tạo, không ngừng học hỏi và không ngại khó khăn, đồng chí Trần Bá Dương, chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự cùng đồng đội đã phá được các vụ án lớn tưởng chừng bế tắc.

Duyên tình đất và người

(HBĐT) - Quê gốc Hưng Yên, sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, gắn bó tuổi trẻ với chiến trường B5. Sau cuộc đời binh nghiệp, ông lại nổi tiếng ở vùng đất Đà Bắc với cái tên ông Quang giảo cổ lam. Đó chính là CCB Bùi Đắc Quang, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tùng, có trụ sở tại xóm Tày Măng, xã Tu Lý (Đà Bắc).

Cán bộ Công đoàn nhiệt tình với công việc

(HBĐT) - Chị Lương Thị Thu Vân, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, sản xuất linh kiện điện tử) gắn bó với hoạt động công đoàn từ khi Công ty mới thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2004. Là một Chủ tịch công đoàn trẻ, năng động, vừa là phó phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty, ở cương vị nào, chị Vân cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một bác sĩ say mê với đề tài nghiên cứu y khoa

(HBĐT) - Là Trưởng khoa ngoại tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn khối ngoại - mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thạc sỹ y khoa Nguyễn Hoàng Diệu luôn kết hợp với các khoa, phòng khác trong bệnh viện tổ chức điều trị cho người bệnh hiệu quả hơn, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xã hội.

Gặp lại chiến sỹ thi đua của ngành nông nghiệp

(HBĐT) - Tại hội nghị gặp gỡ các đối tượng lầm lỡ ở thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) năm 2013, có một đối tượng đã thực sự làm nhiều người trong hội nghị ngạc nhiên lẫn khâm phục. Ngạc nhiên bởi nụ cười hiền hiền và dáng người thư sinh của anh, khâm phục bởi cuộc đời sóng gió, quá trình hoàn lương kỳ diệu của anh. Đó chính là anh Trịnh Văn Yên (TK II – TT Kỳ Sơn). Từng là một ông trùm buôn lậu gỗ, bị kết án 10 năm nhưng giờ đây anh là chiến sỹ thi đua của ngành nông nghiệp, ông chủ của hơn 400 ha rừng và một trang trại cho thu lợi hàng trăm triệu đồng/năm.

Tự hào được Bác đặt tên

(HBĐT) - “Họ là “Nguyễn” thì cùng họ với Bác, đệm là “Mỹ” thì đẹp đấy nhưng tên là “Quẩn” thì nghe chừng luẩn quẩn quá. Bác đặt tên mới cho cháu là Tiến - Nguyễn Mỹ Tiến để lúc nào cũng tiến lên, hướng về phía trước và phấn đấu”. Hơn 50 năm đã qua đi nhưng kỷ niệm được Bác đặt tên và cảm xúc vinh dự, tự hào vì được sống bên Người, được chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho Người thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người thanh niên xung phong Nguyễn Mỹ Quẩn (tổ 21, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình).

“Dũng sĩ bắn máy bay” và ước mong tiếp lửa truyền thống

(HBĐT) - Trực tiếp tham gia bắn rơi 4 máy bay Mỹ, 2 lần được tặng huy hiệu Dũng sĩ bắn may bay. Trân trọng mang theo những ký ức chiến đấu anh hùng trở về đời thường, 34 năm qua, ông đã có hơn 60 lần đi nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho hàng vạn thế hệ học sinh ở 26 trường trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Bước sang tuổi 66 với những vết thương chiến tranh vẫn nhói buốt khi trở trời nhưng lửa cách mạng trong ông chưa bao giờ nguội tắt. Hàng ngày, hàng giờ, ông vẫn luôn mong muốn tiếp ngọn lửa truyền thống ấy cho thế hệ trẻ qua những bài nói chuyện đầy tâm huyết của mình. ông là CCB Tạ Duy Sản (tổ 1B, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình).

Người cựu chiến binh làm theo lời Bác

(HBĐT) - Cũng như bao chàng trai khác ở quê hương Nam Trực (Nam Định) năm 1971, ông Phạm Công Định đi bộ đội. Sau khi được huấn luyện ông được vào đơn vị trinh sát bộ binh rồi làm chuyển sang đơn vị công binh.

Tôi đã học và làm theo phong cách của Người

(HBĐT) - “Đi suốt phương trời vẫn nhớ đến quê hương... xúc động bồi hồi Người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo...” - Thuở còn là học sinh trung học, tôi đã xúc động đến nghẹn lòng mỗi khi nghe câu hát đó. Những vần thơ, điệu nhạc, những trang sử viết về Người đã thấm đẫm tâm hồn tôi, nâng bước tôi đi tới một tương lai rộng mở. Tôi tự hào là người đoạt giải nhất trong cuộc thi, nhưng điều tôi tự hào hơn là đã rèn luyện bản thân sống và làm việc theo phong cách của Người. Phan Thị Thuý Huyền, người đoạt giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh - năm 2008” đã giới thiệu về mình bằng những lời bộc bạch chân tình đó.

Gương mặt 26/3

(HBĐT) - Hơn 8 năm công tác đoàn giành được gần 20 bằng khen, giấy khen của các cấp bộ đoàn và chính quyền địa phương, những con số đó đã phần nào nói lên tài năng, nhiệt huyết của người thủ lĩnh trẻ Phan Thị Thanh Nga, Bí thư đoàn phường Đồng Tiến (thành phố Hoà Bình).

Học Bác từ những điều nhỏ nhất

(HBĐT) - Với ông Nguyễn Văn Sính, tổ 10, phường Thái Bình (TPHB) học tập Bác không phải là học những điều gì to tát mà học ngay đức tính giản dị, đời thường của Bác. Trong công việc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, từ những việc làm nhỏ nhất ông đều học tập và làm theo Bác.

Người say mê làn điệu khắp Tày

(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về bảo tồn và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc huyện Đà Bắc, các đại biểu tham dự bị lôi cuốn bởi tiết mục hát khắp Tày “Ơn công lao Bác Hồ, Đảng kính yêu” chân chất, bình dị do nghệ nhân Hà Thị Tươi tự sáng tác và biểu diễn.

Người CCB tiêu biểu trên mặt trận xóa đói -giảm nghèo

(HBĐT) - Đó là CCB Bùi Trọng Quyết, xóm Rỵ, xã Phú Thành (Lạc Thủy). Sau những năm tháng phục vụ trong quân đội, năm 1983, ông Quyết trở về quê hương rồi lập gia đình. Lúc đầu lập nghiệp, 2 vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Với quyết tâm không để nghèo khó cứ bám mãi, ông cùng vợ chăm lo làm kinh tế từ diện tích đất ông cha để lại.