Diễn ra từ ngày 18-8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), triển lãm "Hội họa, điêu khắc Việt Nam" là hoạt động chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội UNESCO thế giới tổ chức tại Việt Nam. Đó thực sự là một triển lãm đẹp, phong phú, đa dạng và thấm đẫm tinh thần Việt.

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã quá tải trong chiều ngày 18-8. Sau giờ khai mạc triển lãm, bảo vệ bảo tàng phải đóng cổng do quá đông nghệ sĩ, công chúng tới xem triển lãm, cứ một nhóm người ra thì mới mở cửa cho một nhóm công chúng khác vào xem. Ít có một cuộc trưng bày mỹ thuật nào lại thu hút được đông đảo người xem như vậy.

Được tổ chức bởi Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, triển lãm thu hút tới 119 nghệ sĩ tham gia bày tranh, sắp đặt tạo nên một bức tranh đa sắc, phong phú về đề tài, thể loại, chất liệu sáng tác và phong cách mỹ thuật. Rất nhiều nghệ sĩ chọn sơn mài làm chất liệu cho tác phẩm của mình. Có tới một nửa số tranh trưng bày tại triển lãm thuộc thể loại hội họa truyền thống của Việt Nam với nhiều kỹ thuật, trường phái khác nhau. Vẻ đẹp của bức tranh nổi tiếng "Đánh cá đêm trăng" của cố họa sĩ Nguyễn Khang cũng có mặt tại đây, khiến nhiều người sững sờ ngưỡng mộ. Trên nền sơn mài đen, những chàng trai làng chài với nước da nâu bóng khỏe khoắn đang giăng lưới bắt cá. Ánh trăng bàng bạc trên đầu. Đàn cá bơi lấp lánh dưới sông. Bên cạnh sơn mài, nhiều thể loại tranh khác trưng bày, như tranh khắc thạch cao (bộ tranh "Sáng - trưa - tối" của Yên Trang), tranh đồng nổi ("Hạnh phúc" - Việt Quang), tranh gò đồng ("Chén khuya" - Hà Huy Hiệp), tranh lụa ("Thiên tạo" - Dương Văn Hà), tranh vải cắt dán, tranh sơn khắc, sơn dầu…

Các tác phẩm sắp đặt tại triển lãm có đường nét, sắc màu, hình khối gây ấn tượng mạnh về thị giác. Bộ tác phẩm "Trâu" của Lê Đình Nguyên tạo được sự thích thú hơn cả bởi những chú trâu bằng gỗ, thừng, sắt… và có hai tai là chiếc liềm cắt lúa như "Trâu nước" đặt trên tảng nước đá, "Trâu cối" mang hình dáng chiếc cối giã gạo, "Trâu tỉnh" với hai chú trâu đang giao hoan, hay "Trâu phố" là một đàn trâu trắng có vẻ đẹp đẽ nhưng ngơ ngác… Trong khi đó tác phẩm "Cái đầu mới" của Nguyễn Khắc Quân lại mang tới nhiều suy ngẫm với hình một đầu người bằng gốm, in hình nhiều tờ USD chằng chịt trên bề mặt.

Tuy nhiều tác giả tham gia, mỗi người một phong cách, song các tác phẩm đều toát lên tinh thần Việt. Người xem có thể cảm nhận được hơi ấm của quê nhà qua tác phẩm "Mái ấm" (Mạnh Hùng) vẽ bà cháu, mẹ con đang sum vầy trong căn bếp quê. "Cánh đồng vàng" của Văn Nghị đưa người yêu hội họa tới một cánh đồng lúa vàng rực hút mắt, thấp thoáng bóng nón trắng của những người nông dân chân chất đang cắt, gồng gánh lúa… tạo sự liên tưởng tới mùa gặt ở vùng nông thôn trù phú… Không chỉ phong cảnh, tranh chân dung cũng đậm hồn Việt, như bức "Chân dung" của Hữu Hùng vẽ một thiếu nữ có khuôn mặt phúc hậu với áo yếm, khăn vấn… hay bức "Tâm sự" (Xuân Lục) là hai chị em gái mặc áo dài, tóc huyền buông thả…

Triển lãm còn đưa người xem tới nhiều vùng, miền tươi đẹp của Việt Nam. Ngoài phần không nhỏ những bức tranh về cảnh sắc Hà Nội, còn là những em bé má đỏ hây hây dưới gốc mận ở cao nguyên đá Hà Giang ("Chợ mưa vùng cao" - Minh Hải), là những làng chài với chị em phụ nữ đang chờ cá ("Làng chài Lăng Cô" - Ngọc Dũng), là những miền quê của vùng đồng bằng Bắc bộ ("Làng" - Đức Cường), hay miền Tây Nam bộ với những rặng dừa xanh, thuyền chở đầy ứ hoa quả rực rỡ sắc màu nhiệt đới qua lại trên những con rạch ("Đất mũi Cà Mau" - Kông Ngoạn)…

Triển lãm thấm đẫm hồn Việt này mở cửa tự do cho người xem đến hết ngày 22-8.

 

                                          Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục