Nguyễn Thị Vân Anh, 26 tuổi, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang được Giám đốc Văn phòng AKD Xương Giang (đại diện của Công ty TNHH Thiết bị ngành giấy Duy Mỹ - Trung Quốc) thuê làm kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị ngành giấy Duy Mỹ - Trung Quốc. Lợi dụng lúc Giám đốc Công ty đi vắng, Vân Anh đã trực tiếp lập một séc và giả mạo chữ ký của giám đốc để rút tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh để chiếm đoạt 10 triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời vụ cướp tiệm vàng

Hôm qua, Phòng CSĐT về TTXH, Công an Hà Nội tiếp nhận xử lý đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1988, quê Yên Thế, Bắc Giang, hiện tạm trú ngõ 508 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và hối lộ.

Báo tin vi phạm xây dựng được trả 5 triệu đồng

Liên Bộ Tài chính- Xây dựng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Lộ diện nghi phạm nổ súng ở đám tang

Cảnh sát vừa tạm giam 3 người liên quan vụ bắn hơn hơn 100 mảnh đạn vào một thanh niên dự đám tang. Chủ mưu được xác định đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Gần 60 năm tù cho cho băng cướp “9X”

Ngày hôm qua, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử băng cướp 9X có 7 tên gồm: Phan Thanh Tùng, Vũ Quang Long, Phan Thái Dương, Vũ Kim Hoàn (đều sinh năm 1991), Lê Ngọc Minh (sinh năm 1992), Phạm Triệu Thành (sinh năm 1993), Phạm Văn Long (sinh năm 1989) cùng trú ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội "cướp tài sản".

Chấn chỉnh tình trạng không đủ điều kiện vẫn mở trường dân lập ở Hà Nội

Thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục, các trường THPT dân lập của Hà Nội những năm gần đây "mọc" lên khá nhiều. Các khoản thu của trường dân lập khá cao do "đánh" trúng tâm lý "chạy đua" cho con đi học với phương châm "có tiền mua tiên cũng được" của một số phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, thực tế việc bảo đảm chất lượng giáo dục ở một số trường THPT dân lập lại kém xa so với kỳ vọng của phụ huynh, học sinh.

BÌNH ĐỊNH: Bị “thanh toán” nhầm, một học sinh bị đâm chết

Nghi ngờ có kẻ “léng phéng” với bạn gái của mình, một học sinh lớp 9 đã rủ thêm nhóm bạn đi “hỏi tội” tình địch nhưng đã đâm nhầm một học sinh khác đến chết.

Đi bộ sai luật, bị phạt 40 – 120 nghìn đồng

Mặc dù việc xử phạt người đi bộ vi phạm các quy tắc về giao thông đường bộ đã được quy định trong Nghị định 146 có hiệu lực hơn 2 năm qua.

Lời xin lỗi muộn của kẻ giết người đêm Noel

Khi được nói lời cuối cùng, Phan Vũ Đạt nói: "Chân thành xin lỗi thân nhân của gia đình nạn nhân, bà con trong tổ, trong ấp và xã Mã Đà; xin lỗi cha mẹ, anh em bà con dòng họ đã phải chịu nhiều áp lực về tội lỗi của mình, mong muốn cha mẹ cùng vợ nuôi dạy hai con trưởng thành, có ích cho gia đình, xã hội…". Những người tham dự phiên tòa đã buột miệng thốt lên "lời xin lỗi quá muộn màng".

Nghị lực sống của một cô giáo trẻ có HIV

Vượt qua những chuỗi ngày tuyệt vọng, khốn cùng và bế tắc khi biết mình bị lây nhiễm HIV từ người chồng, giờ đây cô giáo Cao Thị Tươi lại đứng lên, vững vàng trên bục giảng trước sự thương yêu, đùm bọc của đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm và cả những em học sinh của mình.

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ gây rối ở Cồn Dầu

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng quá khích trong vụ gây rối ở khu dân cư Cồn Dầu, thuộc phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, về các hành vi: "Gây rối TTCC" và "Chống người thi hành công vụ".

4 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2010, tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã giảm so với cùng kỳ năm 2009 trên 3 tiêu chí về: số vụ, số người chết, số người bị thương. Trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng qua đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và bị thương 30 người.

Nhức nhối nạn móc túi ở trạm trung chuyển xe buýt

Đã có rất nhiều bài báo phản ánh về nạn móc túi ở trạm trung chuyển xe buýt khu vực Cầu Giấy. Đã có nhiều băng nhóm móc túi bị bắt giữ, đã có nhiều bài học được rút ra… Thế nhưng chuyện người dân đi xe buýt bị “sờ mó” và mất ví tiền, điện thoại vẫn xảy ra như cơm bữa.

Bắt kẻ lập danh sách... giết người

Ngoài những người thân trong gia đình, trong “sổ tử” của Đặng Tuấn Dũng còn có một cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Cà Mau: Đề nghị truy tố 4 bị can hành hạ cháu bé như thời trung cổ

Ngày 12/5, Thượng tá Nguyễn Trường Hà - Phó Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh sang VKS đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm về hành vi “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.

Mùa huấn luyện bên dòng sông Bôi

(HBĐT) - Trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, cùng với các đơn vị LLVT toàn tỉnh, Giữa mùa hè oi nắng, bên dòng sông Bôi xanh mát một màu của ngô đậu, các đơn vị LLVT huyện Lạc Thuỷ cũng đang sôi nổi bước vào mùa huấn luyện (HL) năm 2010 với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Đội mũ bảo hiểm kiểu đối phó coi như không đội

Từ ngày 20/5 người điều khiển và người ngồi trên xe gắn máy, kể cả xe máy điện mà không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội mũ nhưng cài quai không đúng cách khi lưu thông trên đường sẽ bị coi như hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Đường dây buôn bán đàn ông

Nhiều người đàn ông ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi được một ông chủ rẫy ở tỉnh Lâm Đồng tuyển mộ làm vườn thuê. Không như lời hứa ban đầu, họ bị gán nợ, bán đi bán lại cho nhiều chủ, để rồi quần quật suốt ngày làm thuê để trừ nợ. Trong khi đó, ở Quảng Ngãi, những tên “cò” vẫn hàng ngày chạy tới chạy lui săn tìm lao động, đưa lên tỉnh Lâm Đồng... bán.

Phân luồng GT phục vụ ĐH các Dân tộc thiểu số VN lần thứ I

Chiều ngày 11/5, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (hai ngày 12,13/5), đơn vị sẽ đưa ra phương án phân luồng giao thông trên một số tuyến đường.

Đưa pháp luật đến với đồng bào dân tộc, người nghèo, đối tượng chính sách

(HBĐT) - Đầu tháng 5, trời nắng như đổ lửa nhưng hàng trăm người dân xóm Sằn, xã Hợp Đồng, huyện Kim Bôi vẫn đến chật nhà văn hoá xóm để được cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật miễn phí. Không chỉ đồng bào dân tộc Mường, Tày, những người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách trong xóm mà có cả một số người ở các xóm bên cạnh nghe nói có đợt trợ giúp lý miễn phí cũng tìm đến.

Rơi lệ trước tấm gương nam học sinh quên mình cứu bạn

Nghe tiếng kêu cứu của nhóm bạn dưới hồ, Hà và Hậu nhanh chóng nhảy xuống cứu bạn. Vật lộn với dòng nước, Hà và Hậu đã đưa được hai bạn gái vào bờ. Xót xa khi thấy hai bạn khác vẫn đang cố vùng vẫy tuyệt vọng, Hà lại lao ra dòng nước sâu…

Hạn hán chưa từng có do đào đãi vàng

"Hạn nặng bất thường như ri là do toàn bộ vùng rừng già đầu nguồn đã bị bọn đào đãi vàng chặt phá hết. Rừng mất thì không giữ được nước, mùa lụt nước mặc sức đổ về, nhấn chìm nhà cửa, thôn bản. Còn mùa nắng thì nước nhanh chóng bị rút khô, gây ra hạn hán trầm trọng. Dân mình biết rứa, cán bộ báo biết rứa nhưng mà chịu thôi!", một người dân bản A Liêng, xã Tà Rụt khẳng định.

Mang ớt bột đi giật dây chuyền

Tuấn Anh rủ một đối tượng nữa đi cướp giật dây chuyền phụ nữ. Chúng mang theo ớt bột để ném vào mặt nạn nhân hoặc những người truy đuổi.

Chuyện đau lòng từ một cuộc tình đồng tính

Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông mà bà Thiết nảy sinh ý định giết “người chồng đồng tính” bằng cách đốt nhà rồi tự sát theo nghĩa sống cùng sống, chết cùng chết, bất chấp đến tính mạng của con dâu và cháu nội mình đang ngủ trong nhà.

Khi cái ác “ngự” sau vô-lăng

"Tại sao bị cáo đã dừng xe, sao lại không lùi xe mà tiếp tục cán người đến 3 lần?" – câu hỏi như một nỗi ám ảnh đối với những ai tham dự phiên tòa ngày hôm đó. Cái chết của cô gái mới 17 tuổi để lại quá nhiều đau xót, nhưng cái chết đầy thương cảm ấy có làm thức tỉnh lương tâm số tài xế đang hàng ngày ngồi sau vô-lăng chạy trên đường với suy nghĩ lạnh lùng, tàn nhẫn, nếu lỡ gây tai nạn, "làm sao cho nạn nhân... chết”.